Hoa hậu Chuyển giới Hương Giang: 'Phụ nữ hơn nhau không phải ở tấm chồng'
Tân Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế không bị áp lực chuyện kết hôn, có con và không muốn hạnh phúc của cô bị phụ thuộc vào người khác.
Sáng 17/3, Hoa hậu Chuyển giới Quốc tế Hương Giang có mặt ở tòa soạn báo Ngoisao.net tại TP HCM để giao lưu trực tuyến cùng độc giả. Cô gây ấn tượng khi chắp tay, khẽ cúi đầu và nói "xin chào" với từng người bằng tiếng Thái. Hương Giang chia sẻ sau thời gian thi nhan sắc, cô một phần chịu ảnh hưởng thói quen, văn hóa ứng xử của người Thái. Cô kể người Thái không phân biệt vị trí xã hội, đều chắp tay chào nhau mỗi khi gặp gỡ.
Từ một ca sĩ trở thành hoa hậu, Hương Giang thay đổi khá nhiều về phong thái. Suốt buổi trò chuyện kéo dài hơn một giờ đồng hồ, cô luôn ngồi thẳng giữ dáng, hai tay đan vào nhau và miệng luôn nhoẻn nụ cười, thỉnh thoảng vuốt mái tóc. Cách nói chuyện của cô cũng nhẹ nhàng, chừng mực, toát lên sự điềm đạm và không thiếu tự tin, sắc sảo.

Chia sẻ về chuyện đời tư, cô tiết lộ đã độc thân một thời gian. Cô và người yêu cũ vẫn xem nhau là bạn. Trong những ngày thi căng thẳng, Hương Giang thấy ấm áp hơn khi được bạn trai cũ nhắn tin động viên. Chia sẻ về tương lai, người đẹp cho biết không bị áp lực chuyện kết hôn. Cô sẵn sàng sống độc thân nếu không tìm được người nào phù hợp. "Tôi không đồng ý quan điểm phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng. Phụ nữ hơn nhau ở bản lĩnh. Tôi không bao giờ chấp nhận một cuộc sống không hạnh phúc. Tính cách quyết định số phận, tôi không thể dạy ai cả. Nếu bạn không dám bứt phá, không dám làm theo con tim mình thì bạn sẽ khó vượt qua được những thử thách của Thượng Đế", người đẹp chia sẻ.
Tân hoa hậu hạnh phúc khi sinh trưởng trong một gia đình bình nhưng có bố mẹ vị tha. Tình yêu dành cho con cái của bố mẹ cô lớn đến mức có thể làm mọi thứ để con gái hạnh phúc. "Lúc tôi vừa đăng quang, bố mẹ tôi không quan tâm đến hào quang của vương miện hay giá trị của món tiền thưởng. Câu đầu tiên họ nói với tôi là: 'Chết, sao gầy thế hả con', và cứ nói mãi đến khi đã vào hậu trường", cô nhớ lại.
Tân hoa hậu kể cô thiếu ngủ, sụt cân sau ba tuần "chiến đấu" với lịch trình dày đặc ở Thái. Nhưng cô không muốn nghỉ ngơi vì biết còn nhiều khán giả ở quê nhà muốn gặp gỡ mình. Khi ban tổ chức ở Thái Lan thông báo lịch trình trống hai ngày cuối tuần, người đẹp đã xin phép về Việt Nam ngay. Chiều 16/3, dù mệt, cô rất vui và phấn khởi khi được khán giả chào đón ở sân bay. Về nhà, thay bộ đồ ngủ thoải mái nhất, cô cùng mọi người ăn bữa cơm gia đình với đầy đủ món ngon mà cô thích, sau đó đi công việc đến nửa đêm.
Giai đoạn đầu khi đến với Hoa hậu chuyển giới Quốc tế 2018, Hương Giang chỉ mơ đến Top 15. "Tôi hoàn toàn choáng ngợp khi gặp các đối thủ trong đêm tiệc giao lưu đầu tiên. Đại diện Thái Lan đẹp không tỳ vết, thanh khiết như 'thần tiên tỷ tỷ', đại diện Brazil thì nóng bỏng, khỏe khoắn đúng chuẩn một Hoa hậu Hoàn vũ, còn người đẹp Australia thì không khác gì một siêu mẫu", cô kể. Hiểu rằng không thể chỉ dùng nhan sắc để thắng, Hương Giang quyết tâm thể hiện tài năng và sự thông minh.
Lịch trình của thí sinh bắt đầu vào 5h sáng mỗi ngày. Cô phải thức dậy từ 3h, trang điểm, là quần áo để lúc nào cũng xinh đẹp, tươi tắn nhất có thể khi bước ra ngoài. Trong khi nhiều thí sinh khác vẫn để mặt mộc hay còn đang ngái ngủ, cô luôn thể hiện sự chỉn chu về hình ảnh, tác phong chuyên nghiệp, đúng giờ để lấy điểm với ban tổ chức. 2h sáng ngày diễn ra đêm chung kết, cô còn được bạn chở đi xe máy đến các khu chợ để sửa gấp chiếc váy bị rộng do cô sụt cân quá nhanh.
Hương Giang chỉ được khán giả và truyền thông thật sự quan tâm từ sau lần trả lời phỏng vấn với ban tổ chức. Với tiêu chí tìm kiếm một đại diện về nhan sắc lẫn trí tuệ, ban tổ chức luôn tạo ra những tình huống bất ngờ, khiến thí sinh không kịp chuẩn bị. Phần trả lời tự tin, xúc động bằng tiếng Anh đã giúp cô trở thành ứng viên mạnh trong mắt ban giám khảo.
Trước đêm chung kết, cô tự tin sẽ vào được top 3. Cô có chiến lược riêng cho vòng ứng xử, miệt mài tập đi tập lại trước gương cho đến khi nhuần nhuyễn. Hương Giang có thể nói được tiếng Anh, nhưng cô chọn người phiên dịch giúp ở phần này để có thêm thời gian nghĩ câu trả lời. Cô nhờ một người bạn đang sống ở Thái Lan, đủ hiểu cô để thêm thắt phần phiên dịch cho hoàn hảo. Cô giữ đúng những nguyên tắc được ban tổ chức hướng dẫn trước đêm chung kết: trả lời ứng xử ngắn gọn trong 30 giây. Đến lượt cô, Hương Giang chỉ nói trong bốn câu, mỉm cười và cảm ơn khán giả bằng tiếng Thái sau khi kết thúc. Ngoài ra, vì các thí sinh vòng này không còn đeo bảng tên nước, cô muốn thể hiện lòng tự hào dân tộc bằng cách nói tiếng Việt. Hai câu trả lời ứng xử bằng tiếng Việt giúp cô chinh phục giám khảo, khán giả để đoạt vương miện.

Hương Giang chia sẻ ước mong lớn nhất của cô là những người chuyển giới ở Việt Nam có thể được pháp luật công nhận. Bởi nếu không được thay đổi giới tính trên giấy tờ, họ vẫn khó làm được những điều lớn lao cho xã hội. Họ sẽ thờ ơ với cuộc sống vì bị cô lập, kỳ thị.
Sắp tới, người đẹp sẽ tham gia những sự kiện về bình đẳng giới tại Thái Lan. Ngoài ra, cô cũng góp mặt trong những hoạt động của ban tổ chức Miss International Queen 2018, làm giám khảo Miss Tiffany's Universe.
Theo Vnexpress
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn
Giải trí - 3 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.
BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo
Giải trí - 6 giờ trướcGĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.
'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai
Xem - nghe - đọc - 6 giờ trướcGĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.
Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương
Xem - nghe - đọc - 7 giờ trướcGĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.
Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi
Xem - nghe - đọc - 8 giờ trướcGĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.
NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.
Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ
Giải trí - 11 giờ trướcGĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.
Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.
Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật
Giải trí - 12 giờ trướcGĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.
Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên
Giải trí - 15 giờ trướcSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.
NSƯT Nguyệt Hằng: 'Tôi tin rằng ông trời không bắt ai khổ mãi'
Giải tríGĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ trong cuộc sống lẫn hôn nhân, chị đã trải qua những năm tháng vất vả đến cùng cực. Tuy nhiên, tình yêu và duyên phận giúp chị mạnh mẽ bước qua.