Hoa hồng trên ngực trái tập 34: Khuê liên tục từ chối hàn gắn với Thái vì đã yêu Bảo?
GiadinhNet - "Khuê, cho anh hỏi một câu nữa. Em nói như vậy có nghĩa là em không muốn hàn gắn với anh hay là em đã có người khác?". Câu hỏi này của Thái khiến khán giả hy vọng Khuê sẽ gật đầu trước tình cảm chân thành của Bảo dành cho cô bấy lâu nay.
Ở tập 33 Hoa hồng trên ngực trái, Ngân biết không thể nào khiến Bảo quay lại với mình nên lên mặt sỉ nhục Khuê là đã ly hôn và có hai con còn chèo kéo Bảo. Nhưng Khuê cũng không còn là cô gái hiền lành như trước nên cũng đã vỗ mặt lại Ngân khiến cô nàng một phen xấu hổ.
Khuê bức xúc tìm đến Bảo thì Bảo nhân cơ hội này một lần nữa tỏ tình với Khuê, thừa nhận Khuê không chèo kéo anh mà là anh thực sự thích cô. Nhưng Khuê tiếp tục từ chối Bảo một cách phũ phàng.
Dù đã ly hôn nhưng Thái và Khuê vẫn dành thời gian dẫn Bống và Mun đi ăn, đi chơi, không để các con phải buồn. Từ khi phá sản, Thái đã nhận ra lỗi lầm của mình. Thái khẳng định với Khuê chỉ có Khuê mới là người vợ tốt nhất của mình và nhiều lần lấy lý do các con ra để hàn gắn với vợ cũ. Song lần nào, mong muốn đó của Thái cũng tức bị Khuê gạt đi.
Biết Bảo đang có ý định tán tỉnh Khuê, Thái tìm cách dò hỏi liền bị Khuê đề nghị chồng cũ không cần quan tâm đến chuyện riêng của cô vì giữa hai người giờ đây đã không còn là vợ chồng. Ngược lại, Bảo nhiều lần nhìn thấy Thái và Khuê dẫn các con đi chơi nên cũng thấy nhói lòng.
Tập 34 Hoa hồng trên ngực trái, biết anh trai mình thực sự thích Khuê, San liền ra sức can ngăn: "Anh nói đùa hay nói thật đấy? Tại sao lại là cái Khuê? Em thấy nó rất oái oăm. Anh phải tỉnh táo lại đi. Thứ nhất, cái Khuê nó không thích anh. Thứ 2, anh với cái Khuê hoàn toàn không phù hợp", San chất vấn Bảo thì Bảo hỏi lại: "Tại không không phù hợp? Anh nghĩ mày mới là cái đứa cần phải tỉnh táo. Ai phù hợp với anh anh tự biết". "Ngoài kia bao nhiêu phụ nữ thì anh không quan tâm. Anh lại quan tâm tới người phụ nữ một đời chồng 2 đứa con. Anh có bị dở hơi không?", San vừa dứt lời thì Khuê lập tức bước tới. Sự xuất hiện của Khuê khiến San lúng túng ngượng ngùng vì hóa ra Khuê đã nghe hết câu chuyện của hai anh em.
Ở tập này, Thái vẫn tiếp tục níu kéo vợ cũ nhưng Khuê luôn giữ thái độ dứt khoát: "Trước đây tôi sống phụ thuộc vào anh. Còn bây giờ tôi trắng tay không có gì hết. Nhưng tôi muốn tự đứng trên đôi chân của mình, không phụ thuộc vào ai hết, kể cả có thất bại thì tôi cũng chịu. Nên từ lần sau trở đi anh đừng nhắc đến chuyện này nữa". Tuy thái độ của Khuê đã rõ như vậy nhưng Thái vẫn không ngừng thắc mắc: "Khuê, cho anh hỏi một câu nữa. Em nói như vậy có nghĩa là em không muốn hàn gắn với anh hay là em đã có người khác?".
Ở phân cảnh khác là cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con Khang ở một trung tâm thương mại. Khi nghe mẹ nói: "Việc con đưa Thái về mẹ không có ý kiến gì, hoàn toàn không. Nhưng mẹ rất buồn là tại sao con không gánh trách nhiệm. Con biết là cha con mở công ty này là để cho con", Khang lập tức trấn an mẹ (Quế Hằng): "Con biết, nhưng mẹ yên tâm đi, mọi vấn đề trong công ty anh Thái đều phải thông qua con hết. Con hứa với mẹ khi nào đủ tự tin, đủ bản lĩnh con sẽ gánh vác công ty thật tốt". Vừa buông lời, Khang nhìn chăm chú vào một cô gái đi lên cầu thang cuốn rồi thốt lên "chị San". Nhìn thái độ của con trai, mẹ Khang lập tức đoán già đoán non: "Trông cũng xinh, chững chạc. Con dâu tương lai của mẹ đấy à?".
Khuê cũng đã bắt đầu có tình cảm với Bảo nên luôn từ chối lời đề nghị hàn gắn của Thái? Quan hệ của đôi bạn thân San-Khuê ra sao sau khi San ngăn cản anh trai đến với Khuê?
Tập 34 Hoa hồng trên ngực trái phát sóng lúc 21h40 tối nay (28/11) trên VTV3.
TA (th)