'Họa mi bán cổ điển' Phạm Thu Hà chia sẻ kỷ niệm sâu sắc với những 'chiến sĩ áo trắng'
GĐXH - Thể hiện 2 ca khúc về ngành Y trong Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phạm Thu Hà chia sẻ: "Khi cất lên những lời ca ấy, Hà cảm thấy trái tim mình hòa cùng nhịp đập với những câu chuyện xúc động về lòng nhân ái, về nghị lực phi thường và cả những thử thách mà các y bác sĩ đã trải qua”.

Xin chào ca sĩ Phạm Thu Hà! Trong Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam chị sẽ thể hiện 2 ca khúc viết riêng cho ngành Y. Cảm xúc của chị thế nào khi tham gia sự kiện lần này?
- Trước hết, cho phép Hà gửi lời tri ân sâu sắc đến những người thầy thuốc – những “chiến sĩ áo trắng” đã và đang ngày đêm cống hiến cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân. Được góp mặt trong sự kiện trọng đại Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam với chủ đề Bản hùng ca người chiến sĩ áo trắng là một niềm vinh dự lớn lao đối với Hà.
Hai ca khúc mà Hà sẽ thể hiện trong chương trình lần này được viết cho ngành Y, là tri ân của nghệ thuật gửi đến các y bác sĩ - những người đã dâng hiến cả cuộc đời để chữa lành nỗi đau, giành lại sự sống cho bệnh nhân. Khi cất lên những lời ca ấy, Hà cảm thấy trái tim mình hòa cùng nhịp đập với những câu chuyện xúc động về lòng nhân ái, về nghị lực phi thường và cả những thử thách mà các y bác sĩ đã trải qua trong hành trình tận hiến để phụng sự sứ mệnh y khoa.
Hà tin rằng âm nhạc là cầu nối cảm xúc, là một cách thức thiết thực để tỏ bày lòng biết ơn. Hà hy vọng rằng qua giọng hát của mình, Hà có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần ấy đến khán giả, đặc biệt là với những người đang khoác lên mình chiếc áo blouse trắng. Và hơn cả, Hà mong rằng những giai điệu này phần nào đó sẽ là lời động viên, tiếp thêm sức mạnh cho những con người đang ngày đêm tận tụy vì “một Việt Nam mạnh khỏe”.

Trong Lễ Kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, Phạm Thu Hà thể hiện ca khúc: Có một nghề, Ngành Y - Sứ mệnh của chúng tôi.
Hát trong một sự kiện trọng đại như vậy, chị có chuẩn bị gì đặc biệt không?
- Hà vẫn cố gắng vận dụng mọi hiểu biết vốn có về ngành Y, thêm vào đó những rung cảm của nghệ thuật để hợp nhất thành một tổng phổ trọn vẹn.
Trước hết, Hà tìm hiểu về bối cảnh sáng tác, ý nghĩa từng lời ca để hiểu được tâm huyết của nhạc sĩ gửi gắm vào đó. Về kỹ thuật thanh nhạc, vì đây là những ca khúc đặc thù nên Hà cũng có sự điều chỉnh trong cách xử lý. Một phần vẫn giữ nét bán cổ điển đặc trưng của mình để tạo chiều sâu cảm xúc, nhưng cũng cần sự gần gũi, chân thành để chạm đến trái tim của khán giả và các y bác sĩ. Ngoài ra, Hà cũng dành thời gian làm việc cùng ekip để có phần trình diễn chỉn chu nhất, từ dàn dựng đến cách biểu đạt trên sân khấu sao cho cảm xúc được truyền tải một cách tự nhiên mà vẫn giữ được sự trang trọng, thiêng liêng của chương trình.
Với tất cả sự chuẩn bị ấy, Hà hy vọng rằng khi những giai điệu vang lên, không chỉ có Hà hát mà chính những người thầy thuốc cũng sẽ cảm nhận được câu chuyện của chính mình trong đó – bản hùng ca của những trái tim tận hiến vì sự sống!
Với ngành Y, chị có kỷ niệm nào đáng nhớ không, thưa chị?
- Hà luôn dành một sự kính trọng và biết ơn đặc biệt đối với ngành y nói chung và các y bác sĩ nói riêng. Trong cuộc sống, hẳn ai cũng sẽ có lúc cần đến sự chăm sóc của các y bác sĩ và Hà cũng không ngoại lệ.
Cách đây ít lâu, trong một đợt chuẩn bị cho các chương trình lớn, Hà đã bị viêm dây thanh, gần như mất tiếng. Mà đối với một ca sĩ, giọng hát là tất cả. Có lẽ chẳng có ngôn từ nào có thể diễn tả lại được khoảng thời gian ấy. "Có bệnh thì vái tứ phương" nên Hà đã tìm gặp và tham vấn chữa trị từ các y bác sĩ chuyên khoa và điều khiến Hà xúc động không chỉ đến từ sự tận tâm của những người làm nghề chân chính, mà còn là cách các bác sĩ trò chuyện, động viên Hà bằng tất cả sự thấu hiểu.
Có một người Hà quý trọng đã nói: "Khi tâm hồn em bình an, giọng hát em sẽ tự khắc tìm về. Hát nào chỉ từ kỹ thuật đơn thuần, mà vốn còn bằng xúc cảm từ trái tim". Những lời ấy đến giờ Hà vẫn luôn ghi nhớ. Không chỉ vì sự tận tụy của một người thầy thuốc, mà còn vì sự sẻ chia đầy nhân văn mà bác sĩ dành cho một người nghệ sĩ. Sau một thời gian điều trị và nghỉ ngơi đúng cách, Hà đã hồi phục và có thể tiếp tục hát. Nhưng hơn cả, Hà nhận ra rằng những người khoác lên mình chiếc áo blouse trắng không chỉ chữa lành về thể chất, mà đôi khi, họ còn mang đến sự an ủi và sức mạnh tinh thần vô giá.
Còn nhớ khi dịch COVID-19 diễn ra, hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân chung tay đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch, Phạm Thu Hà là một trong những nghệ sĩ đóng góp tích cực thông qua các chương trình nghệ thuật. Những ngày tháng đó cho chị những cảm nhận thế nào về nghề Y?
- Thời điểm dịch COVID-19 diễn ra là một thử thách mà tất cả chúng ta đều đã đi qua – bằng kiên cường và tình người.
Hà còn nhớ như in những ngày Hà Nội chìm trong tĩnh lặng. Những bản tin mỗi ngày mang theo con số không ai muốn nghe và cả những lời từ biệt không kịp nói ra.
Nhưng giữa những điều tưởng như chỉ toàn gam màu u tối ấy, Hà lại thấy được những ánh sáng lấp lánh – trong đôi mắt của các y bác sĩ sau lớp kính, trong đôi bàn tay kiệt sức nhưng vẫn nắm chặt của những tình nguyện viên, trong những suất cơm được gửi đến tận cửa nhà của những người chưa từng quen biết. Hà nhận ra rằng, có những thứ virus không thể chạm tới – đó là lòng trắc ẩn, là tình yêu thương, là sự sẻ chia.

Phạm Thu Hà.
Và cũng tại chính lúc ấy, Hà đã hiểu ra rằng, nghệ thuật chưa bao giờ đứng ngoài đời sống, trái lại, nghệ thuật hòa quyện, khích lệ, động viên và đem đến một nguồn sức mạnh không tưởng để con người có thêm nghị lực sống, chiến đấu với bệnh tật. Những bài hát cất lên qua những chương trình trực tuyến khi đó không chỉ là giai điệu mà là những cái ôm từ xa, là lời động viên gửi đến các y bác sĩ và lực lượng phòng chống dịch; là lời vỗ về cho những trái tim mất mát...
COVID-19 đã lấy đi nhiều thứ nhưng có một điều nó không thể lấy đi: đó là cách con người nắm tay nhau, dù rằng chẳng có lấy một cái chạm hữu hình. Và Hà tin rằng, chính những tháng ngày ấy đã khiến chúng ta trân quý hơn từng hơi thở, từng khoảnh khắc sống đầy ý nghĩa... Trong đó có sự đóng góp to lớn của ngành Y và lực lượng y tế nơi tuyến đầu chống dịch.
Cảm ơn chia sẻ của Phạm Thu Hà!

Sau ồn ào quảng cáo sữa, MC Vân Hugo nhận lỗi, xin rút kinh nghiệm sâu sắc
Giải trí - 8 giờ trướcGĐXH - MC Vân Hugo cho biết, con trai cô đã dùng sữa 3 năm thấy hiệu quả nên mới nhận lời quảng cáo, tuy nhiên cô cũng gửi lời xin lỗi đến khán giả vì "đã cá nhân hoá trải nghiệm của con và quảng cáo tới mọi người".

Có một nghệ sĩ từng bị cho là 'gàn dở' vì 30 năm sự nghiệp chưa từng nhận quảng cáo
Giải trí - 10 giờ trướcGĐXH - Nghệ sĩ Giang Còi sinh thời từng từ chối tất cả những lời mời quảng cáo từ phân bón, thức ăn chăn nuôi,... tới thuốc thang, thực phẩm... Ông từng khẳng định với các con: "Cái mặt tao không phải để đóng quảng cáo".

Hành trình làm nghệ thuật của mỹ nhân Việt duy nhất toả sáng tại Hollywood
Thế giới showbiz - 11 giờ trướcTừng là "tứ đại mỹ nhân Sài Gòn", diễn viên Kiều Chinh vẫn chứng minh được danh xưng trên luôn đúng dù bước qua tuổi 88.

VTV Đặc biệt và phim tài liệu hé lộ những điều chưa biết về cuộc chiến tranh chống Mỹ
Xem - nghe - đọc - 11 giờ trướcGĐXH - VTV Đặc biệt “Cuộc đọ sức của ý chí” kể hành trình của Craig McNamara - con trai của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Robert McNamara đến những chiến trường năm xưa ở Việt Nam.

Nam ca sĩ 'Mưa bụi' đang đỉnh cao bất ngờ ở ẩn, sau 20 năm mới trở lại cùng 'người tình sân khấu'
Giải trí - 13 giờ trướcGĐXH - Cách đây 30 năm, ca sĩ Trần Sang tên tuổi đình đám, nổi danh cả nước qua các ca khúc trong album "Mưa bụi".

'Mang âm nhạc đến bệnh viện' tại Bắc Ninh: Ấm áp và đầy cảm xúc
Giải trí - 15 giờ trướcGĐXH - Chiều ngày 17/4/2025, chương trình “Mang âm nhạc đến bệnh viện” đã diễn ra thành công, mang đến không khí ấm áp và đầy cảm xúc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

150 nghìn người chen chúc chào đón Thái Từ Khôn tái xuất
Thế giới showbiz - 17 giờ trướcSau một thời gian dài "ở ẩn" vì vướng vào bê bối nghiêm trọng, nam ca sĩ Thái Từ Khôn mới đây đã chính thức tái xuất trước công chúng.

'Mỹ nhân Sài Gòn' Kiều Chinh: '68 năm qua nghệ thuật nuôi sống tôi'
Giải trí - 17 giờ trướcGĐXH - “68 năm qua cuộc sống của tôi gắn liền với nghệ thuật và cho đến ngày hôm nay. Ở tuổi này tôi rất vui mừng được trở lại Việt Nam để đóng phim”, nghệ sĩ Kiều Chinh U90 chia sẻ trong buổi họp báo ra mắt phim “Chiếc kén”.

Mẹ ruột Lam Trường qua đời, bà xã nam ca sĩ đăng khoảnh khắc ý nghĩa
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Ca sĩ Lam Trường vừa chia sẻ trên Facebook về thông tin mẹ ruột của anh đã ra đi.

Giữa ồn ào bán hàng online, Chu Thanh Huyền lại gây tranh cãi khi diện set đồ bạc tỷ đi Hàn Quốc
Giải trí - 19 giờ trướcGĐXH - Chu Thanh Huyền - vợ cầu thủ Quang Hải gây chú ý khi diện set đồ tiền tỷ khi gặp gỡ đối tác tại Hàn Quốc mới đây.

Bạn bè, đồng nghiệp chia buồn với nỗi đau của Hoa hậu Việt Nam Nguyễn Thị Huyền
Giải tríGĐXH - Bố ruột Hoa hậu Nguyễn Thị Huyền đã qua đời sau một thời gian lâm bệnh nặng. Nhiều bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chia buồn với nỗi đau của cô.