Hoàn canh

MS 732: Mẹ mắc u tuyến giáp không dám điều trị dành tiền chạy chữa cho con trai đang nguy kịch vì bệnh nặng

MS 732: Mẹ mắc u tuyến giáp không dám điều trị dành tiền chạy chữa cho con trai đang nguy kịch vì bệnh nặng

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Bệnh tật đeo đẳng khiến gia đình chị Tần sức cùng lực kiệt. Bản thân mang bệnh u tuyến giáp nhưng chị không dám điều trị tiếp để dành tiền chạy chữa cho con trai. Con trai chị đang nằm cấp cứu trong tình trạng nguy kịch với căn bệnh quái ác ngày đầu xuân mới.

Xin hãy cứu mẹ em!

Xin hãy cứu mẹ em!

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Đây là lời cầu cứu của người con trai dân tộc Tày có mẹ bị bỏng nặng nguy kịch đang điều trị ở Bệnh viện Bỏng quốc gia. Nhà anh thuộc hộ nghèo không có tiền, người con trai đã phải bán đi chiếc xe máy là tài sản đáng giâ duy nhất để trang trải viện phí.

Thai phụ có chồng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông đã sinh đôi hai bé khỏe mạnh

Thai phụ có chồng đột ngột qua đời vì tai nạn giao thông đã sinh đôi hai bé khỏe mạnh

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Chỉ còn ít ngày là bước vào giai đoạn sinh nở nhưng chị Nhàn – nhân vật Vòng tay nhân ái (MS 656) đã đột ngột mất đi người chồng vì tai nạn giao thông. Hai bé song sinh của chị dù sinh non nhưng phát triển khỏe mạnh. Hoàn cảnh của chị cũng đã nhận được số tiền 52.172.700 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Gia đình và Xã hội.

Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh

Đừng đổ lỗi cho hoàn cảnh

Từ bỏ, nghĩa là bạn đã thất bại. Còn khi tiếp tục cố gắng, ít ra bạn đang cho mình thêm cơ hội tiến gần hơn đến thành công. Và quan trọng nhất, không từ bỏ, nghĩa là bạn đang sống một cách thực sự.

Đắng lòng cụ bà 80 tuổi ôm di ảnh chồng vất vưởng bên lề đường Hà Nội

Đắng lòng cụ bà 80 tuổi ôm di ảnh chồng vất vưởng bên lề đường Hà Nội

Xã hội

GiadinhNet - Mặc dù đã gần 80 tuổi nhưng bà Nguyễn Thị Loan (quê huyện Tứ Kỳ, Hải Dương) vẫn chọn nơi cuối chợ, góc phố vỉa hè Hà thành làm chốn dung thân, sống bằng sự thương hại của người đời. Điều cảm thương hơn nữa là đi tới đâu, bà cũng mang theo di ảnh của người chồng quá cố. Bà tâm sự: “Giờ đi đến đâu, tôi sẽ mang theo di ảnh của chồng đến đó, nếu không ông ấy sẽ rất cô đơn. Vợ chồng tôi sống lang thang ở đất Hà Nội này đã hàng chục năm qua. Bởi vậy sau khi ông ấy mất, tôi lấy vệ đường làm nơi thờ cúng chồng”.