MS 750: Bước đường cùng của một gia đình bị "Giời hành", mong ước có tiền để kéo dài sự sống
GiadinhNet – Cả gia đình chị Hằng ai nấy đều mang bệnh trong người. Hiện tại chồng chị bị suy thận mạn tính, con trai bị hội chứng suy thận…bản thân chị và cô con gái cũng mang bệnh khiến cho cuộc sống của gia đình chị ngày càng khốn khổ.
Ở xóm 5, Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An cứ nhắc đến gia đình chị Nguyễn Thị Hằng (SN 1990) không ai không khỏi xót xa. Bởi cả gia đình nhà chị từ vợ chồng đến con cái hiện đều đang mang trong mình bệnh nặng. Chị Hằng cho biết, chồng chị là anh Hoàng Văn Thư (SN 1990) hiện tại một tuần phải chạy thận 3 lần khi căn bệnh suy thận đã vào giai đoạn cuối. Nhớ lại ngày đầu phát hiện bệnh, anh Thư vẫn đi làm bình thường. Một tối anh bị sốt cao và kéo dài nhiều ngày không đỡ, khó thở, gia đình mới đưa vào viện kiểm tra phát hiện ra bị suy thận mạn.

3 bố con anh Thư đều mang bệnh. Ảnh GDCC

Anh Thư 1 tuần phải đi chạy thận 3 lần. Ảnh GD
Vào thời điểm đó, chị Hằng mới sinh bé thứ 2 được 6 tháng tuổi. Để lo cho chồng điều trị, với một phần hỗ trợ của đôi bên gia đình, chị Hằng vẫn phải chạy vạy khắp nơi để có tiền cho chồng đi viện.
May mắn duy trì được mạng sống, nhưng kể từ đó sức khỏe anh Thư ngày càng yếu hơn. Sau những lần chạy thận, cơ thể anh ốm yếu, không làm được việc nữa. Hiện tại anh ăn uống kém, phải khó nhọc lắm anh mới nuốt được. Anh cũng không thể ngồi lâu với những cơn đau bệnh tật hành hạ.
Một người đau yếu đã vô cùng tốn kém, vậy mà chỉ ít tháng sau đó, con trai Hoàng Duy Anh 7 tuổi xuất hiện những biểu hiện bất thường. Duy Anh cảm thấy khó thở, cơ thể bị phù. Chị Hằng đưa con đi kiểm tra ở bệnh viện Nhi Trung ương lại đau đớn khi bác sĩ kết luận con bị hội chứng thận hư. Hàng tháng, Duy Anh phải tái khám 1 lần.
Cùng trong năm 2020, tai họa thêm một lần nữa ập xuống với gia đình bất hạnh này. Chị Hằng bị u xơ tử cung phải tiến hành cắt bỏ một bên tử cung. Cô con gái Hoàng Nguyệt Ánh bị nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm tai giữa nặng.

Nơi ở của gia đình chị Hằng. Ảnh GD

Sau lần phẫu thuật, sức khỏe của chị Hằng cũng có phần suy yếu. Thế nhưng, bản thân chị dù ốm đau vẫn phải cố gắng làm lụng để lo cho chồng con điều trị. Vợ chồng chị Hằng trước đây làm công nhân trong Bình Dương. Cuộc sống công nhân thu nhập thấp, hai vợ chồng không để ra được đồng nào. Sau khi anh Thư đau yếu, cả gia đình anh chị chuyển về Nghệ An ở nhờ nhà ông bà ngoại làm nghề làm ruộng, nuôi lợn. Còn quê anh Thư ở tận Thanh Hóa.
Theo chia sẻ của chị Hằng, những ngày đầu cả gia đình chị mang bệnh, đôi bên gia đình cũng hỗ trợ. Anh chị có thêm sự trợ giúp của người anh trai để lo cho các cháu học hành. Thế nhưng, việc điều trị lâu dài cùng một lúc mấy con người bị bệnh nên rất tốn kém.
Trong căn nhà nhỏ bé vợ chồng chị Hằng đang ở nhờ nhà bố mẹ đẻ, những phận người đang phải chống chọi với bệnh tật hành hạ. Người chồng trước là trụ cột thì mang bệnh hiểm nghèo, vợ nay ốm, mai đau, các con còn quá nhỏ và cũng mang bệnh chẳng ai là lao động chính. Tiền đong gạo qua ngày cũng khó chứ đừng nói đến chuyện tích cóp chữa bệnh, nuôi con ăn học đến nơi đến chốn. Trong khi đó số tiền vay nợ ngày một lớn, cả gia đình chị Hằng như đang bị dồn vào chân tường. Chi phí điều trị bệnh với gia đình thuộc hộ nghèo như nhà chị Hằng lúc này là điều quá xa xỉ.

Ngoài việc chạy thận, anh Thư vẫn phải dùng nhiều loại thuốc

Nói về ước mong của mình, chị Hằng nghẹn ngào bảo: "Người ta mong ước có cuộc sống khá giả, có nhà cửa đàng hoàng để ở. Nhưng với em mong ước ấy xa vời lắm. Em chỉ mong mỗi ngày trôi qua có đủ tiền để lo cho chồng cho con vào viện điều trị mà thôi" – chị Hằng chia sẻ.
Chúng tôi rất mong qua sự kết nối này, gia đình chị Hằng sẽ có được sự sẻ chia để vơi bớt khó khăn, duy trì sự sống.
Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Hằng - Mã số 750 xin gửi về:
1. Chị Nguyễn Thị Hằng ở xóm 5, Nghi Công Bắc, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 750
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 750
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0975553411
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã Số 750

Gần 27 triệu đồng đến với bé trai không có hậu môn, bị bệnh tim
Vòng tay nhân ái - 2 ngày trướcGĐXH – Ngoài sự giúp đỡ trực tiếp cho gia đình, bé Đăng không có hậu môn, bị bệnh tim đã nhận được số tiền 26.705.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm gửi qua báo Sức khoẻ và Đời sống.

MS 848: Bé trai 20 tháng tuổi mắc bệnh quái ác cần tiền phẫu thuật gấp để tìm lại âm thanh
Vòng tay nhân ái - 4 ngày trướcGĐXH – 20 tháng tuổi, lẽ ra bé Khang cũng sẽ ê a gọi cha gọi mẹ nhưng cơn bạo bệnh viêm màng não ập đến với bé khiến con không nghe được, chỉ nằm 1 chỗ.

Gần 30 triệu đồng đến với cậu bé mồ côi cha, bị bỏng nặng vì điện giật
Vòng tay nhân ái - 6 ngày trướcGĐXH – Sau khi hoàn cảnh của cháu Nguyễn Tiến Hải mồ côi cha, bị bỏng nặng vì điện giật được Báo Sức khoẻ và Đời sống kết nối, nhiều bạn đọc đã sẻ chia. Gia đình cũng đã nhận được số tiền gần 30 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm gửi qua Báo.

Thương cảnh người phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, mong có tiền duy trì sự sống, nuôi con ăn học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Hoàn cảnh gia đình chị Sinh vốn đã vất vả lại thêm phần khó khăn khi trong một lần đi khám bệnh các bác sĩ phát hiện chị mắc bệnh hiểm nghèo. Trong khi người mẹ của chị đã lớn tuổi lại bị bại liệt, con gái nhỏ duy nhất đang tuổi ăn, tuổi học.

MS 846: Người mẹ đơn thân nghèo mắc ung thư chỉ lo con thất học
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Niềm an ủi duy nhất với chị Huệ chính là cô con gái chăm ngoan, học giỏi. Thế nhưng, người mẹ đơn thân ấy đang lo con thất học vì sức khoẻ của mình đang suy kiệt bởi căn bệnh ung thư, trong khi kinh tế thì kiệt quệ.

MS 845: Người mẹ nghèo cắm sổ đỏ vẫn không đủ tiền chữa bệnh và giữ chân cho con
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Đầu tháng 2 năm nay, Như đi đá bóng cùng các bạn gặp phải một chấn thương. Ban đầu, mẹ cháu chỉ nghĩ con bị đau cơ ít ngày sẽ khỏi. Nào ngờ, Như mắc phải bệnh nặng và đang có thể phải mất đi đôi chân khi không có tiền điều trị.

Khuyết tật đôi tay, giờ bé trai dân tộc Dao cần 50 triệu đồng để phẫu thuật tim
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Ngay từ khi sinh ra, đôi bàn tay khuyết tật như hình lưỡi liềm khiến bé Lộc gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt. Éo le thay, giờ cậu bé dân tộc Dao này lại phát hiện thêm bệnh tim. Con cần phải được phẫu thuật để “chữa” trái tim lỗi nhịp nên rất mong có sự chung tay của mọi người.

MS 844: Tiếng kêu cứu của cậu bé dân tộc đang từng ngày chiến đấu với bệnh tật
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Không may mắn như bao đứa trẻ cùng lứa tuổi, bé Sùng Chẩn Khang, người dân tộc Mông, đang từng ngày phải chiến đấu với căn bệnh quái ác. Cũng vì cảnh nghèo mà bố mẹ em lại không có điều kiện đưa em đi điều trị sớm.

Trao tiền bạn đọc ủng hộ đến 3 đứa trẻ mất bố, mẹ do lũ cuốn trôi
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trao số tiền 9.465.000 đồng cho bà Nguyễn Thị Thanh (SN 1963, trú xóm 12, xã Nghi Lâm, huyện Nghi Lộc, Nghệ An) - bà nội của 3 cháu bé mất bố, mẹ do nước lũ cuốn trôi.

Sức khỏe hiện tại của hai mẹ con chị Vóc cùng bị chấn thương nặng sau tai nạn giờ ra sao?
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Nhờ sự sẻ chia của mọi người, mẹ con chị Vóc đã tai qua nạn khỏi. Mới đây, hai mẹ con chị đã tiếp nhận thêm số tiền hơn 36 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm.

Vụ 2 anh em đuối nước thương tâm: "Mất 2 con tôi mất tất cả rồi"
Đời sốngGĐXH - Nỗi đau mất con khiến người bố khắc khổ ngồi lặng trước di ảnh 2 cháu bé. Nhìn bạn bè trang lứa của các con đến thắp hương, người bố gạt nước mắt, đứng không vững, quỳ sụp xuống.