Hoàn Kiếm

Khi mái ấm trở thành địa ngục trần gian...
Gia đìnhGia đình là tổ ấm, nhưng với nhiều người phụ nữ và những đứa trẻ, đó là chốn địa ngục trần gian.

BIDV E-Banking – Giao dịch ngân hàng mọi lúc, mọi nơi
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet - Nắng nóng mùa hè luôn là nỗi “ác mộng” của chị Quỳnh Như - nhân viên văn phòng ở quận Hoàn Kiếm, Hà Nội mỗi khi phải chạy ra ngoài để thanh toán hóa đơn hoặc thực hiện các giao dịch chuyển tiền. Tuy nhiên, từ khi được “mách nước” và sử dụng dịch vụ e-Banking của BIDV, chị gần như đã thoát được nỗi ám ảnh này.

Héo hon vì giá vàng lao dốc
Sản phẩm - Dịch vụGiadinhNet - Giá vàng trong nước liên tục giảm khiến những người dân có vàng tích trữ như ngồi trên đống lửa. Nhiều người được hỏi cho biết họ đang mất tiền mỗi ngày mà không biết phải giải quyết thế nào. Trong khi, các chuyên gia dự báo trong thời gian tới, giá vàng có thể giảm sâu nữa.

Cà phê đá xay sành điệu vỉa hè phố Hai Bà Trưng
ĂnThay vì trà chanh chém gió, bạn có thể đổi món với cà phê đá xay vỉa hè ngon mát hơn mà cũng không làm ví bạn hao hụt nhiều.

Mất mạng vì "chiêu trò"... vào phòng ngủ của người dưng
Pháp luậtSốt sắng tham gia giải quyết tranh chấp về nhà đất cho vợ chồng người bạn, anh Hưng đã sử dụng “chiêu trò” mà bất kỳ ai cũng không thể chấp nhận.

3 địa điểm hay vui chơi cuối tuần ở Hà Nội
Xã hội“Chơi gì?”, “Ở đâu?”luôn là câu hỏi mà giới trẻ đặt ra vào mỗi dịp nghỉ cuối tuần. Đối với những bạn trẻ không có thời gian và “kinh tế” để đi du lịch ở các địa điểm xa thì việc này càng được suy tính kỹ lưỡng.

Ngộ nghĩnh như bé yêu ngủ
Gia đìnhGiadinhNet - Trẻ em đẹp nhất là khi ngủ, nên dù ở trong tư thế nào, hoàn cảnh ra sao… trông các bé cũng đều khiến người xem mê mẩn.

Mất tiền tỷ từ mối tình vụng trộm của bạn
Pháp luậtMuốn con cái yên tâm học hành ở Hà Nội, ông Nguyễn Văn Cường vét sạch tiền bạc của gia đình để mua một căn nhà ở quận Tây Hồ. Song oái ăm thay, nhà đâu chẳng thấy ông còn bị cuốn vào vòng xoáy của một mối tình vụng trộm.

Người đàn ông với thuật tìm vật bị đánh cắp
Xã hộiNgười mất của, lạc mất con thường tìm đến ông Trịnh Văn Sửu ở xã Chi Lăng (Chi Lăng, Lạng Sơn) để nhờ tìm. Sau khi hỏi thông tin, bằng vài thao tác đơn giản, ông Sửu đã giúp họ tìm được người thân, của cải bị mất.

Ngày cuối chốt hồ sơ bán nhà 61: Công chức chong đèn phục vụ dân
Xã hộiGiadinhNet - Đêm 5/6, nhiều xí nghiệp quản lý và phát triển nhà trên địa bàn Hà Nội đã “đỏ đèn” phục vụ người dân đến nộp hồ sơ mua nhà theo Nghị định 61. Theo thống kê nhanh của Sở Xây dựng Hà Nội, lượng hồ sơ đạt con số kỷ lục: 14.500.

Bẩn như... bia hơi phố cổ Hà Nội
Xã hộiBia thừa trong cốc được đổ dồn vào xô nhựa, gom lại kha khá thì cho vào sục ga, rồi lại cho vào bom ướp lạnh. Cốc của khách uống xong “không thèm” tráng, ruồi nhặng bâu đầy nhưng vẫn rót luôn cho khách mới. Cứ thế khách vào sau hồn nhiên xài bia bẩn, bia cặn …

Ngông cuồng “đấm trộm” CSGT rồi bỏ chạy
Pháp luậtSau gần nửa ngày ngồi “nạp” rượu vào người, Lê Tuấn Anh ngật ngưỡng đi bộ lên đầu cầu Chương Dương. Gặp đồng chí CSGT đang làm nhiệm vụ tại đây, đối tượng cứ thế chửi, sau đó còn “đấm trộm” người công an này rồi bỏ chạy.

Gặp các 'anh hùng lửa' sau vụ cháy cây xăng
Xã hộiHai lần phải vào viện rửa mắt khi dập lửa nhưng vừa sơ cứu xong, anh lính trẻ tiếp tục quay lại hiện trường và ngất lịm vì hít phải nhiều khí nóng.

Bún ngan "đắt xắt ra miếng" phố Lý Thái Tổ
ĂnBuổi chiều chiều, đi ngang qua đoạn ngã tư Lý Thái Tổ giao với Lò Sũ, bạn sẽ thấy một tiệm bún ngan vỉa hè khá đông. Nơi đây được nhiều thực khách Hà Thành chấm điểm là ngon và “đắt xắt ra miếng”.

Ăn thử chè Bà Ba đầu tiên ở Hà Nội
ĂnThêm một món chè "xứ người" cho giới trẻ Hà Thành trong mùa hè này.

Cảm phục "thiện tâm" của dòng họ bốn đời theo nghiệp trị bệnh cứu người
Y tếGiadinhNet - “Khoảng một tháng trước tôi tình cờ đọc bài báo viết về “Hai cha con sống lay lắt vì bệnh phù chân voi” ở Thừa Thiên - Huế không có tiền chữa bệnh phải sống khổ sở. Đọc xong tôi thấy trăn trở vô cùng, vì thật ra bệnh này rất đễ chữa và đơn giản mà ai cũng có thể tự làm”.

Mất tình nghĩa chỉ vì một bức tường
Pháp luậtGiadinhNet - Theo trình bày của ông Phó Đức Quế (67 tuổi, trú tại số nhà 30 phố Lãn Ông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), hiện ông có căn nhà tại số 30 phố Lãn Ông, phía sau nhà ông là nhà ông Nguyễn Xuân Thắng (mặt nhà ông Thắng hướng sang phố Chả Cá). Năm 1993, khi nhà ông Thắng xây dựng, giữa hai bên đã xảy ra tranh chấp nên ông Quế đã xây một bức tường ngăn cách giữa hai nhà