Học sinh hào hứng đi học trở lại sau những ngày mưa rét
Những ngày rét đậm các trường cho học sinh nghỉ tránh rét, nay thời tiết ấm, đa số các em đã đi học trở lại.
Mấy ngày qua, rét đậm rét hại kỷ lục đã làm đảo lộn cuộc sống nhiều gia đình ở miền Bắc. Con được nghỉ học, nhiều gia đình bí người trông trẻ đành gửi con nhờ nhà khác trông hộ, hay nhờ ông bà nội, ngoại trông giúp. Nay thời tiết ấm dần, học sinh đi học, nhiều gia đình đỡ vất vả hơn.
Hôm nay, 28/1, theo ghi nhận phóng viên, tại trường tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội), nhiều học sinh đã đi học trở lại.
Cô Nguyễn Thái Mai – giáo viên chủ nhiệm lớp 1G cho biết: “Lớp có tổng số 53 học sinh nhưng ngày hôm nay vẫn vắng 11 em, chủ yếu là do sáng nay vẫn hơi lạnh và kèm theo mưa nhỏ, phải đến ngày mai khi thời tiết ấm hẳn thì các em mới đến trường đầy đủ”.
Việc được nghỉ học cũng không phải là “niềm vui” với các em nhỏ. Em Thạch Quang Anh, học sinh lớp 4H hồn nhiên: “Cháu ở nhà không biết làm gì cả, ở nhà buồn lắm. Cháu chỉ muốn được đi học để gặp các bạn và cô giáo thôi”.

Tại trường tiểu học Nam Thành Công (Hà Nội) các em học sinh hào hứng trở lại đi học sau chuỗi ngày nghỉ học tránh rét

Nhiều em học sinh bán trú ăn trưa và nghỉ ngay tại trường

Cô và trò học sinh tiểu học Nam Thành Công chuẩn bị ngủ trưa

Do trời vẫn lạnh nên các em học sinh được cung cấp đầy đủ chăn đắp ngủ trưa


Tại mỗi lớp học bán trú tại trường tiểu học Nam Thành Công đều được trang bị 2 điều hoà để giữ ấm cho các em học sinh

Tại lớp 1G các em đi học vẫn chưa đầy đủ, số ghế trống còn nhiều

Em Quang Anh, học sinh lớp 4H đang chờ người nhà tới đưa đón về nghỉ trưa

Một số em nhỏ không ở lại bán trú đang chờ bố mẹ trong phòng bảo vệ

Phụ huynh đón các em nhỏ buổi trưa chủ yếu là ông hoặc bà
Theo Đàm Duy - Mỵ Lương (Dân Việt)