Còn lại chủ yếu trong tình trạng học sinh phải chấp nhận "nhịn đi" vì quá bẩn.
Giật mình vì con…đau bụng
Chị Nguyễn Thị V, có con học tại trường Tiểu học Lê Mao, thành phố Vinh kể hài hước: Hôm đó, tôi nhận được điện thoại của cô giáo bảo đến lớp đưa cháu về chứ cháu đau bụng "ra" cả quần. Về nhà, tôi gặng hỏi cháu nói tại nhà vệ sinh quá bẩn nên cả lớp không ai dám "đi".
Hôm sau đưa con đến trường, chị V mới giật mình: Hóa ra xã hội hóa thu tiền của phụ huynh để làm nhà vệ sinh sạch đẹp, nhưng chỉ dành cho cán bộ giáo viên, còn nhà vệ sinh của học sinh thì không vệ sinh chút nào. Các phòng đều ướt, hôi, mùi xú uế vương vấn trong không khí khiến cho học sinh khiếp đảm khi vào khu vực này.
|
|
|
Khu vệ sinh Trường THCS Cửa Nam luôn là nỗi ám ảnh của các em. |
Ở các huyện đồng bằng Nghệ An, tình trạng nhà vệ sinh cũng nằm trong hoàn cảnh tương tự: Hôi bẩn, quá tải, thiếu nước, thiếu cửa. Đơn cử như trường THCS Quang Trung (huyện Hưng Nguyên) cả trường gần 400 học sinh nhưng chỉ có duy nhất một nhà vệ sinh 2 ngăn khiến học sinh nam - nữ phải "đi chung" lẫn lộn. Hay tại huyện Nghĩa Đàn, mặc dù ngân sách nhà nước đã hỗ trợ kinh phí xây dựng hệ thống công trình, vệ sinh, nước sinh hoạt tại 70 trường học cho các cấp, nhưng hiện nay, nhà vệ sinh của nhiều trường "cửa khóa then cài" vì bị xuống cấp trầm trọng. Tại trường THPT Yên Thành 3 (huyện Yên Thành), THPT Quỳnh Lưu 1 (huyện Quỳnh Lưu) cũng có nhà vệ sinh nhưng lãnh đạo nhà trường lại không muốn đưa vào sử dụng vì sợ "mất vệ sinh".
Số liệu từ Sở GD&ĐT Nghệ An cho thấy, tính đến năm học này, toàn tỉnh có 1.594 trường học với gần 900.000 cán bộ, giáo viên, học sinh và hầu hết học sinh cấp mầm non và tiểu học đều ở bán trú. Điều đó có nghĩa nhu cầu sinh hoạt hàng ngày của học sinh gắn liền với trường học. Vậy nhưng trên thực tế các trường học mới chỉ quan tâm đến những mục tiêu dài hạn như: Nâng cao giáo dục, xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng môi trường xanh sạch đẹp mà vô tình xem nhẹ chuyện nhà vệ sinh. Tỷ lệ nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ mới chỉ đạt khoảng 40%, còn lại vẫn trong tình trạng hôi hám, bẩn thỉu.
|
|
|
Nhiều trường học đã khóa cửa nhà vệ sinh vì sợ... mất vệ sinh.
Ảnh: Hồ Hà |
Đâu là nguyên nhân
Do nhà vệ sinh quá bẩn thỉu, hôi hám nên hầu hết học sinh đều "nhịn tiểu", hoặc uống ít nước thậm chí tạo thói quen vệ sinh ở nhà để không phải "đi" ở trường.
Em Nguyễn Thị T, học sinh lớp 6 trường THCS Cửa Nam (TP Vinh, Nghệ An) cho biết, hầu như phải "nhịn" vì phòng vệ sinh ở trường mất vệ sinh quá, không chịu được. Hôm nào mẹ đến đón T cũng giục mẹ về thật nhanh. Cũng như T, rất nhiều học sinh nữ ở trường THCS Cửa Nam đều nhớ rõ mình chỉ đi vệ sinh ở trường một vài lần vì không nhịn được, còn đa phần là chấp nhận khó chịu để về nhà "giải toả". Các em đều biết rằng nhịn đi vệ sinh sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe, đặc biệt là bệnh thận. Thế nhưng vào nhà vệ sinh của trường thì không chịu được vì mùa xú uế.
Bà Lê Thị Hường - Phó Chánh văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An - người trực tiếp chỉ đạo công tác giáo dục môi trường của ngành cho biết: Công tác vệ sinh học đường đang là một vấn đề bất cập. Có nhưng đợt, đoàn đi kiểm tra 10 trường thì có tới 9 trường trong tình trạng quá bẩn, thậm chí có những trường, lãnh đạo còn lên "kế hoạch" xóa bỏ nhà vệ sinh hiện đại đang có để xây dựng nhà vệ sinh ở một góc cách xa trường 50m-100m. Nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên là do ý thức của người sử dụng. Các em không những vứt rác bừa bãi mà còn để nước xả chảy tràn lan, thậm chí còn gây tắc bồn cầu, ống thoát nước, gây ô nhiễm môi trường...
Thiết nghĩ, ngoài việc giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh đối với học sinh, lãnh đạo các trường cần quan tâm đúng mức cả về nhân lực, vật lực để duy trì nhà vệ sinh đảm bảo sạch sẽ. Có như vậy, câu chuyện nhà vệ sinh không còn là nỗi ám ảnh, bức xúc đối với học sinh lẫn phụ huynh.
Hồ Hà