Học sinh lớp 8 ngất xỉu tại lớp nghi do bố đẻ đánh tàn nhẫn
GiadinhNet - Một nam học sinh lớp 8 bị ngất xỉu trên bàn học, trên cơ thể còn nhiều vết đánh rớm máu. Theo lời của nam sinh này thì những vết thương trên người em là do bố đẻ bạo hành tại nhà.
Ngày 8/4, bà Phan Thúy Ngân, Hiệu trưởng Trường THCS Phúc Đồng cho biết, sáng cùng ngày khi đến lớp thì thầy cô giáo phát hiện em L., học sinh lớp 8, có biểu hiện hoảng sợ, mệt mỏi và ngất xỉu.
Khi lại kiểm tra thì các thầy cô giáo tá hỏa khi em này có nhiều vết thương mới và cũ khắp trên cơ thể do đòn roi gây ra. Em L. cho hay, tối 7/4, mình bị bố dùng cây gỗ đánh đập và dùng tay đấm do bực tức.
Sau khi phát hiện sự việc, nhà trường đã chuyển em này tới bệnh viện cấp cứu và thông báo cho người mẹ biết.
Cũng theo bà Ngân, em L. kể lại mình thường xuyên bị bố đánh đập dã man khi bực tức.
Bố em L. tên T., mẹ tên H.. Sau khi vợ chồng ly hôn, L. ở cùng với bố tại xã Hương Long, huyện Hương Khê. Còn em gái L. ở cùng với mẹ. Mẹ của em là phó hiệu trưởng một trường học ở thị trấn Hương Khê, Hà Tĩnh.
Ông Nguyễn Quốc Việt, Chủ tịch UBND xã Hương Long xác nhận thông tin trên và cho biết thêm, sáng cùng ngày, sau khi nhận được tin, chính quyền đã chỉ đạo Công an xã Phúc Đồng lập hồ sơ vụ việc, triệu tập anh T. tới làm việc.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.
Quốc Hiệp