Hồi sinh những trái tim

| Xã hội

GiadinhNet - Hai ngày sau khi lọt lòng mẹ, bé Nguyễn Trường Thạch đã phải lên bàn mổ. Chưa đầy 1 tuổi, Thạch phải trải qua 3 cuộc đại phẫu thuật.

Cùng với căn bệnh tim bẩm sinh hành hạ, bé liên tục sốt cao. Và rồi, bé Thạch đã từ cõi chết trở về như một phép màu!

Từ cõi chết trở về

Chiều muộn, trên chiếc võng vá víu ở thôn Phương Thái, xã Cát Tiến, Phù Cát, Bình Định, chị Nguyễn Thị Thanh Thuỷ ứa nước mắt, không tin con mình đã tái sinh. Vừa ghì chặt bé Thạch vào lòng, chị Thuỷ nhớ lại những chuỗi ngày gian khó mà mình đã nếm trải.
 

Bé Nguyễn Trường Thạch đã hồi sinh sau nhiều lần phẫu thuật.

Bé Thạch vừa lọt lòng mẹ 2 ngày đã phải mổ thông hậu môn ở BVĐK tỉnh Bình Định. 3 tháng sau, đứa con bé bỏng của chị tiếp tục được phẫu thuật nối ruột. Khi bé chưa đầy 6 tháng, gia đình lại thót tim đưa con đến viện bịt vết mổ ổ bụng. Từ đó, mọi sinh hoạt của bé Thạch mới như một người bình thường.

Thế nhưng mổ rồi, chị không hiểu sao con vẫn liên tục sốt. Mỗi lần khóc, toàn thân bé co rúm, tím tái. Có tháng bé sốt 5-6 lần, người chỉ còn da bọc xương. Chị tá hoả đưa con lên BV tỉnh Bình Định và được biết, nếu không phẫu thuật sớm, trái tim của con chị không biết lúc nào sẽ ngừng đập.

Cố níu kéo cuộc sống của con được đến 3 tuổi, anh chị sốt ruột quá khi thấy bé mỗi ngày một kiệt sức. Tài sản giá trị cuối cùng trong nhà là chiếc xe máy được anh chị "gả" nốt với giá 3 triệu đồng. Lần hồi ẵm con ra BVTƯ Huế, vợ chồng chị mong manh hy vọng làm gì đó để cứu lấy đời con. Chị giật mình khi nghe bác sĩ nói bệnh của bé nếu mổ phải tốn 40 triệu đồng. Hai vợ chồng có một sào ruộng với 3 tạ thóc/vụ. Không đủ ăn, chị xin phụ bán hàng nước cho chị gái được mỗi ngày khoảng 10 nghìn đồng. Chồng chị thì lăn lưng đi phụ hồ, làm thuê... Quần quật cả hai vợ chồng, mỗi tháng được chưa đến 3 trăm nghìn đồng, lấy đâu tiền phẫu thuật?

Chương trình "Trái tim cho em" do tập đoàn viễn thông Viettel sáng lập kết hợp với Đài Truyền hình Việt Nam và Tổ chức Đông Tây hội ngộ thực hiện.

Thế rồi dịp may như từ trời rơi xuống khi một bác sĩ đã từng khám cho con chị khuyên gia đình nên liên lạc với Chương trình “Trái tim cho em” để xin tài trợ. Chị nhận được lịch mổ cho con sẽ khoảng tháng 1/2010 nhưng chưa chắc chắn ngày nào. Ngay lập tức, chị bế đứa con thứ 2 mới 4 tháng tuổi và bé Thạch cùng ra Huế nằm viện chờ ngày phẫu thuật. Tháng 1/2010, con chị chính thức được lên bàn đại phẫu thuật. 4 ngày trời, chị Thủy lả đi, không ăn không ngủ, mắt chỉ hướng vào phòng mổ. Và rồi con chị đã trở về như một phép màu, môi bé đã thắm!

Cần trái tim để đi tiếp cuộc đời

Từ Bình Định, chúng tôi tiếp tục đến Quảng Ngãi, một trong những địa phương có số lượng trẻ em bị bệnh tim bẩm sinh cao. Anh Nguyễn Văn Cường (thôn Xuân An, xã Tịnh Hòa, Sơn Tịnh, Quảng Ngãi) kể, cháu Nguyễn Tấn Ninh (6 tuổi), con trai anh được 4 tháng tuổi thì vợ chồng phát hiện thấy con ho liên tục, có khi lên cơn sốt. Cháu khóc ngằn ngặt cả ngày lẫn đêm. Năm 2004, anh chị mang con ra Huế khám thì được biết con mình bị tim bẩm sinh với chứng hẹp van động mạch phổi, tĩnh mạch phổi bất thường. Nếu phẫu thuật phải mất 20 triệu, con anh chị mới sống được. "Tui nghe mà rụng rời tay chân. Cả đời vợ chồng tui chỉ cày ruộng, làm thuê, cơm còn chưa đủ ăn, lấy đâu một lúc số tiền to thế", anh Cường nhớ lại.

Mỗi tháng, trung bình bé Ninh phải uống thuốc 25 ngày với các cơn ho, sốt liên tục. Đầu Ninh bắt đầu to ra, mắt lồi hơn, ngực nhô ra như nắm tay. Anh kể lại: "Nhìn quanh nhà lúc đó còn mấy con gà, tui bán hết rồi vay mượn thêm họ hàng mua thuốc cho con. Vợ chồng tui cứ chết dần chết mòn hy vọng, cố gắng cứu vãn cuộc sống của con được ngày nào hay ngày ấy. Thế rồi khoảng cuối năm 2009, tui tình cờ xem được một chương trình trên tivi có nói tài trợ mổ tim cho trẻ em. Tui mừng quá, vay tiền, hối hả bắt xe khách chạy ra văn phòng của Chương trình "Trái tim cho em" ở Đà Nẵng nộp đơn xin tài trợ. Ơn trời, con tui được mổ. Từ khi con được phẫu thuật, tui như trút được cả gánh đá đè nặng lên vai vì thấy người bố như tôi mắc nợ quá lớn với cuộc đời con. Tui không thể tin vì sau phẫu thuật, cháu không còn la hét, khóc lóc".  

Bé Nguyễn Công Danh đang chờ được chương trình "Trái tim cho em" tài trợ để mổ chứng thông liên nhĩ (Ảnh: L.Mỹ).

 
Rời hai tỉnh Bình Định, Quảng Ngãi khi hình ảnh các em bé vừa được hồi sinh và cả những em bé đang lay lắt vì bệnh tim cứ ảm ảnh trong tâm trí chúng tôi. Chợt nhớ lời bà Nguyễn Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định: Năm 2009, địa phương đã được hỗ trợ mổ tim nhân đạo thông qua Chương trình "Trái tim cho em" với số lượng nhiều nhất nước, 42 trường hợp. Năm 2010, dự kiến còn 11 ca bệnh nhi  ở đây đang chờ được các bác sỹ trong và ngoài nước mổ. Điều đó đồng nghĩa với việc còn rất nhiều trẻ em đang rất cần trái tim khỏe để đi tiếp cuộc đời. Đấy là hình ảnh của cháu Nguyễn Công Danh (thôn Đệ Đức 2, xã Hòa Tân, huyện Hoài Nhơn, Bình Định). 7 năm qua, Danh đang mang trong mình chứng tim thông liên nhĩ. Cậu bé Danh gầy gò, yếu ớt và theo lời mẹ, càng lớn, cháu càng hay sốt cao. Bố mẹ Danh đều làm thuê trong làng nên không có tiền phẫu thuật. Giờ trên môi anh chị đã hé một nụ cười khi Danh có tên trong danh sách được Chương trình "Trái tim cho em" xếp lịch mổ tim vào khoảng cuối tháng 4/2010, tại BV Trung ương Huế. Cũng như hàng triệu trẻ em khác, có một trái tim khỏe đang sắp sửa dành cho Danh để em đi tiếp cuộc đời.
 
Hiện trên toàn quốc hàng năm có khoảng 16.000 ca trẻ mắc bệnh tim bẩm sinh. Mỗi ca mổ chi phí trung bình khoảng 50 triệu đồng và đa số các em đều thuộc diện hộ gia đình nghèo. Khởi động từ tháng 6/2008, tới nay, quỹ của Chương trình "Trái tim cho em" đã huy động được gần 24 tỷ đồng, chưa kể 6 tỷ đồng đóng góp từ các địa phương. Tính tới đầu tháng 3/2010, toàn quốc đã có trên 1.200 hồ sơ xin hỗ trợ mổ tim và 483 ca bệnh nhi được phẫu thuật/can thiệp. Tùy từng trường hợp cụ thể, chương trình chỉ hỗ trợ tối đa 70-80% tổng chi phí ca mổ, số còn lại gia đình phải đóng góp.
 
Lương Mỹ
thuhuyen
Ý kiến của bạn
Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Xe khách văng xuống đường gom, 4 người tử vong

Tai nạn thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ: Xe khách văng xuống đường gom, 4 người tử vong

Đời sống -

GĐXH - Rạng sáng ngày 17/7, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ (cửa ngõ phía Nam Hà Nội) khi chiếc xe khách loại 45 chỗ bất ngờ mất lái, lao khỏi mặt đường và rơi thẳng xuống đường gom. Hậu quả vụ việc khiến 4 người tử vong và nhiều hành khách phải nhập viện cấp cứu.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.