Hôn nhân đang hạnh phúc, bỗng bên bờ đổ vỡ khi chồng dắt về nhà một đứa trẻ lạ

| Tâm sự

GĐXH - Chồng đưa đứa trẻ lạ mặt về nhà bắt tôi phải chăm sóc chiều chuộng, tôi bàng hoàng khi biết rõ thân phận đứa bé.

Càng gần đến Tết, con dâu thất thần trước "núi việc" mẹ chồng bắt làmCàng gần đến Tết, con dâu thất thần trước 'núi việc' mẹ chồng bắt làm

GĐXH - Mọi công việc của nhà chồng đều được mẹ chồng đổ hết lên đầu con dâu bắt phải làm vào dịp Tết.

Tôi năm nay 35 tuổi, kết hôn với chồng đã được 8 năm. Với tôi cuộc sống hôn nhân rất nhẹ nhàng, đầm ấm. Vợ chồng tôi yêu nhau từ lúc cả hai còn đang vật lộn mưu sinh nơi thành phố nên yêu thương, gắn bó với nhau. Cũng chính từ tình yêu này mà chúng tôi đặt quyết tâm làm tốt công việc, có thu nhập để có một cuộc sống đầy đủ hơn.

Cách đây 4 năm, hai vợ chồng tôi đã mua được nhà riêng, dù với người khác thì đó chẳng là gì nhưng đối với chúng tôi, cả một ước mơ đã trở thành hiện thực. Dĩ nhiên, để có được ngôi nhà đó hai vợ chồng đã phải nỗi lực làm việc, tiết kiệm chi tiêu và cả vay mượn nữa. Nhưng thật may, chúng tôi đã trả được hết nợ, bắt đầu có của ăn của để, lo cho tương lai.

Tôi rất yêu chồng và không có gì phải băn khoăn về anh ấy bởi dường như chúng tôi là một cặp đôi hòa hợp về mọi mặt. Mọi gánh nặng đã qua, hai vợ chồng tôi thoải mái mỗi ngày. Tôi có thời gian để tập luyện lấy lại sắc vóc, để được chồng yêu thương, cưng chiều như ngày còn mới yêu nhau. Cuộc sống cứ tưởng như thế mà êm đềm trôi đi, nào ngờ tôi gặp sóng gió.

Cách đây một tuần, chồng bỗng dưng dắt về nhà một đứa trẻ gần 3 tuổi, mới đầu tôi nghĩ đó là người thân quen của chồng. Anh ấy chỉ nói là nhờ vợ chăm sóc cho đứa bé, đợi khi nào mẹ đứa bé xong việc sẽ đến đón. Tôi cũng tỏ ra quý mến, thân thiện và chăm sóc cho bé, thậm chí không tỏ ra ngạc nhiên gì cả khi bé gọi chồng tôi là bố.

Hôn nhân đang hạnh phúc, bỗng bên bờ đổ vỡ khi chồng dắt về nhà một đứa trẻ lạ- Ảnh 2.

Đang hạnh phúc bỗng đau khổ khi phát hiện chồng có con riêng. Ảnh minh họa

Cho đến khi mẹ chồng tôi xuất hiện, bà nói thẳng với con dâu: "Thôi thì con nó về nhà thì cứ đón nhận đi, của ai thì vào nhà mình thì là con nhà này rồi. Cố gắng giúp chồng nuôi đứa bé, chứ chắc mẹ nó bỏ rơi không nuôi nổi nữa mới làm thế. Cũng đầy người nuôi con chồng, sau này cũng được báo hiếu đó thôi".

Lúc này tôi mới vỡ lẽ, đứa bé có nhiều nét giống chồng tôi nhưng chỉ nghĩ rằng là họ hàng nào đó thôi. Giờ mới biết, đó lại là con riêng của chồng. Không thể tin nổi lại có một ngày, anh ta lại lật mặt như trở bàn tay, phản bội vợ con. Từ một gia đình yên ấm, gia đình tôi vốn đẹp hoàn hảo nay trở nên tanh bành, cãi vã thường xuyên. Tôi vẫn chăm sóc đứa trẻ, nhưng lại không thể chấp nhận nổi chuyện chồng ngoại tình, có con riêng.

Chồng tôi lộ ra có người khác, trong khi nhà chồng lại muốn tôi chấp nhận mọi chuyện, bỏ qua cho chồng. Tôi cảm thấy mệt mỏi, chồng không nhận ra việc làm sai trái còn tỏ ra bất cần, coi thường vợ. Trong một lần cãi nhau, chồng tôi còn tuyên bố: "Cô không chấp nhận chuyện của tôi thì cứ việc ly hôn, để tôi đón mẹ đứa bé về thay cô".

Tôi khổ sở, tự dằn vặt bản thân vì quá tin tưởng chồng mà để anh ta lén lúc ngoại tình từ bao giờ mà không biết. Sống cùng nhà mà tôi vẫn ám ảnh chuyện chồng ngoại tình, cả đứa bé nữa, nhìn thấy là tôi càng thêm đau trong lòng. Trong khi chồng tôi ra sức chiều chuộng con riêng. Tôi chưa thể nào nguôi ngoai cảm giác bị phản bội nên vẫn còn giữ khoảng cách với chồng.

Chồng có con riêng, tôi có nên tha thứ hay là ly hôn bởi đã mất niềm tin vào chồng? Hãy cho tôi lời khuyên!

Mang tiền thưởng Tết 50 triệu biếu bố chồng, con dâu sốc ngang trước lời ông nóiMang tiền thưởng Tết 50 triệu biếu bố chồng, con dâu sốc ngang trước lời ông nói

GĐXH - Tôi thật thà đưa thưởng Tết cho bố chồng, nào ngờ nhận lại sự nghi ngờ và quy kết không đúng.

Cuối năm, con dâu lo lắng đến mất ăn mất ngủ không biết chọn quà gì để tặng mẹ chồngCuối năm, con dâu lo lắng đến mất ăn mất ngủ không biết chọn quà gì để tặng mẹ chồng

GDXH - Mẹ chồng tôi luôn tỏ ra dễ tính, nhưng thực chất bà lại không phải là người như thế.

Chuẩn bị tính đến chuyện kết hôn, bàng hoàng phát hiện ra mình là kẻ thứ baChuẩn bị tính đến chuyện kết hôn, bàng hoàng phát hiện ra mình là kẻ thứ ba

GĐXH - Tôi không ngờ lại có một ngày tôi từ một người đang ngập tràn hạnh phúc lại hóa thành kẻ thứ ba đáng ghét.


Huongthu@...
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Chăm con hộ hàng xóm cả năm không lấy một đồng, câu nói ngày họ ăn mừng xe mới khiến tôi ngỡ ngàng

Tâm sự -

GĐXH - Thấy vợ chồng hàng xóm sát vách quay cuồng tăng ca đến đêm muộn, tôi chủ động đón đứa con nhỏ của họ sang nhà mình ăn cơm tối, tắm rửa và kèm học suốt một năm trời không lấy một đồng thù lao. Tôi cứ nghĩ sự giúp đỡ vô tư ấy sẽ thắt chặt tình làng nghĩa xóm, cho đến ngày nhà họ mua ô tô mới và tổ chức tiệc ăn mừng rình rang.

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.