Hồng Sơn - gã “ma làng” tài hoa bạc phận
GiadinhNet - Khi bộ phim "Ma làng" phần 2 chỉ còn vài tháng nữa bấm máy thì “gã Dỏ” đã rời bỏ khán giả ra đi mãi mãi...
Lần đầu tiên tôi gặp diễn viên Hồng Sơn chính là khi hẹn anh thực hiện một cuộc phỏng vấn cho Báo GĐ&XH Cuối tuần. Tại một quán cà phê quen ở Ngã Tư Sở, người đàn ông có khuôn mặt buồn và đôi mắt biết nói này đã rút ruột giãi bày với tôi tất cả những thăng trầm trong cuộc đời đầy bất trắc mà anh đã trải qua.
Từng là một diễn viên được xếp vào hàng "đại gia" ở đất Hà Nội vì sở hữu đến 4 ngôi nhà mặt tiền trong phố cổ, làm chủ một quán bar đình đám giữa Thủ đô, thế rồi chỉ vì bài bạc, ma túy, Hồng Sơn đã trở thành một con nghiện dặt dẹo thiếu thuốc với 2 bàn tay trắng, không tiền bạc, không vợ, không nhà và không vai diễn. Dù không có tiền mua ma túy nhưng anh chỉ xin quanh bạn bè, xin mỗi người một lần, tuyệt đối không xin lần thứ 2 và cũng không bao giờ ăn cắp. Anh từng tâm sự, lúc đó dù là một thằng nghiện nhưng anh vẫn là một thằng nghiện có nhân cách và nguyên tắc.

Truân chuyên trở lại với nghề
Đang lúc sự nghiệp thăng hoa như diều gặp gió thì tôi nghe tin anh bị tai nạn ô tô gãy 2 xương đùi, 2 xương sườn ở Đồng Mỏ (Lạng Sơn). Có mặt ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ngay sau khi anh được chuyển về cấp cứu, tôi thấy anh không lo lắng gì nhiều cho sức khỏe của mình mà chỉ hỏi thăm về những người bạn diễn đi cùng chuyến xe cũng như tiếc nuối về 3 bộ phim đang quay dở. Anh bảo đó đều là những bộ phim hay và có nhiều tiền. Anh thì lại đang cần tiền để thực hiện ước mơ mua lấy một ngôi nhà nhỏ nương thân để đỡ phải đi thuê, đi mướn.
Sau khi mổ đặt 2 chiếc nẹp titan và 18 con vít vào 2 xương đùi bị gãy, anh về cửa hàng áo cưới của con gái ở phố Cửa Nam để dưỡng thương. Ai cũng nghĩ anh sẽ rất nhanh khỏe lại, nào ngờ chiếc nẹp vít bên đùi trái của anh tự nhiên gãy rời, phải mổ thêm lần nữa...
Dẫu cuộc đời có quá nhiều tai ương, ẩn họa đổ xuống số phận của người diễn viên tài năng này nhưng anh vẫn nghị lực đứng lên vững vàng sau mỗi lần gục ngã. Hơn một năm nay, ngoài đóng phim, anh còn lần lượt làm Giám đốc sản xuất cho 2 bộ phim dài tập là "Nghe trà" và "Ma làng" phần 2. Bộ phim "Nghe trà" dài 40 tập thì đã ra mắt khán giả TP.HCM. Còn bộ phim "Ma làng" phần 2 sẽ bấm máy trong vài tháng nữa thì “gã Dỏ” đã rời bỏ "làng Bâm Dương", rời bỏ khán giả và những người thân yêu ra đi mãi mãi. Trái tim người diễn viên tài hoa bạc phận ấy đã không còn đập nữa nhưng những vai diễn của anh thì vẫn sống mãi trong lòng công chúng hôm nay.
Nguyễn Thắng