Hướng dương ngược nắng tập 40: Minh phát điên khi nhìn thấy Hải "bóng" quỳ xuống cầu hôn mẹ
GiadinhNet - Sau bao biến cố xảy ra, Minh giờ đây chỉ biết phát điên khi chứng kiến cảnh tình cũ của mẹ cầu hôn với bà Diễm Loan. "Chị nghĩ chị mới là người phát điên đây này", Minh thở dài nói với Trí.
Hướng dương ngược nắng tập 39: Bị "mẹ vợ hụt" tát đau, Kiên chơi bài ngửa đáp trả khiến bà Cúc điếng người Trong tập 39 Hướng dương ngược nắng, sau cú sốc Châu nhảy sông, bà Cúc giận dữ chạy đến bệnh viện xông thẳng vào phòng tát Kiên đau điếng – cái tát mà bà nói là tát thay con gái. Lúc này, thấy bà Cúc biết hết sự thật, Kiên cũng lật bài ngửa. Bà Cúc cho biết năm xưa, bố Kiên đâm xe khiến bà sảy thai mất đi đứa con trai trong bụng.

Còn Kiên lại không thể quên được cái hôm, ông Sơn (bố Kiên) đến nhờ bà Cúc giải thích cho vợ ông về chuyện ông với bà Diễm Loan chỉ là vở kịch. Tuy nhiên, bà Cúc đã từ chối phũ phàng. Chính mắt Kiên đã nhìn thấy cảnh đó nên rất hận bà Cúc. Kiên cho rằng bà Cúc khiến anh có mẹ mà như trẻ mồ côi suốt 30 năm qua. Kiên sau đó cũng chứng kiến cả cảnh mẹ anh dắt anh đến cầu xin bà Cúc giải thích lại mối quan hệ của bố anh với bà Diễm Loan nhưng một lần nữa bị bà buong lời cay đắng. Giờ đây, Kiên hả hê vì đã trả được mối thù cho bố mẹ năm xưa. Nhưng khi được bà Cúc thông báo Châu đã tự tử thì Kiên lại thấy đau đớn và nhớ về những kỷ niệm đẹp từng có với Châu.

Trong khi đó, bà Cúc đau khổ mất ăn mất ngủ, cầu mong chồng phù hộ cho con gái trở về, ông nội Châu thì hy vọng phúc phần nhà họ Cao sẽ giúp Châu không sao. Còn Minh thì luôn tự trách vì mình mà chị gái cô đã phải mất mạng.
Về phần bố con ông Vụ, cái chết của Châu khiến ông Vụ lo lắng vì cổ phần của Châu sẽ về tay bà Cúc khiến hai bố con lão "hết cửa" đánh bại Cao Dược.

Kết thúc tập 39 là cảnh Minh nghe tin báo lập tức chạy đến hiện trường thì thấy xác của Châu và Phúc được vớt lên bờ.
Trích đoạn tập 40 Hướng dương ngược nắng hé lộ nhiều phân cảnh đau buồn về Châu và Phúc sau khi Châu nhảy xuống sông tự vẫn. Đầu tiên là cảnh Kiên không rõ là mơ hay thật bỗng thấy Châu mặc bộ đồ đen xuất hiện trước cửa nhà mình. Anh gọi tên cô và tiến về phía Châu trong khi Châu vẫn đứng nhìn Kiên chằm chằm mà không nói năng gì.

Còn Minh, cô cũng buồn bã đứng trước bàn thờ khói hương nghi ngút trong căn nhà mà cô sống khi còn bé như để chịu tang Châu. Tiếp theo là phân cảnh bà Cúc và Ngọc mặc đồ đen lên chùa chắp tay cầu nguyện cho Châu. Còn Kiên cũng đau buồn cầm một bó hoa màu trắng đến chiếc cầu nơi mà Châu đã gieo mình xuống sông để tưởng nhớ đến cô.
Ở phân cảnh khác, Minh đến thăm ông nội, cô tự trách mình: "Chuyện của chị Châu có gì mới không ạ? Nếu như cháu và Trí không xuất hiện thì chắc là chuyện này cũng sẽ không xảy ra đúng không ông?". Ông Phan lắc đầu rồi bảo: "Không, cái gì đã xảy ra có nghĩ là nó cần phải xảy ra. Biến cố trong cuộc đời là để cho mọi người soi rõ chính mình. Biến cố này đã soi rõ sự bất lực của ông".

Trong khi đó, Hải "bóng" quỳ xuống cầu hôn bà Diễm Loan trước sự chứng kiến của nhiều người: "Lương Kiều Diễm Loan, làm vợ anh nhé". Đứng từ xa, Minh nói với Trí: "Chị nghĩ chị mới là người phát điên đây này".
Tập 40 Hướng dương ngược nắng phát sóng lúc 21h30 hôm nay (15/3) trên VTV3.
TA (th)