Ở ngày khai mạc, ông Đỗ Quý Doãn - Thứ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông, chủ tịch Liên đoàn Xe đạp - mô tô thể thao Việt Nam, Trưởng Ban chỉ đạo Ban tổ chức giải - đã cho hay: “Hành trình xuyên Việt dài 1.700km là dịp giới thiệu về hình ảnh, con người Hà Nội nhân dịp đại lễ 1.000 năm Thăng Long – Hà Nội”.
Giải đấu đã gặp một số trục trặc trong công tác tổ chức như: do không tính kỹ lộ trình đường đua, đoàn đua đã phải xuất phát lại sau 30 km đạp miệt mài từ Tuy Hòa ra Quy Nhơn – Bình Định do vướng… xe lửa chạy ngang.
Đến hôm qua chặng đua từ Đông Hà ra Quảng Bình đã bị hủy, các tay đua xe đạp được đưa lên ô tổ để chở ra vì khu vực này đang mưa bão hoành hành. Hôm nay (5/10), đoàn đua nghỉ lại ở Quảng Bình và nhận được thông tin, có thể sáng mai (6/10) chặng từ Quảng Bình ra Nghệ An tiếp tục bị hủy vì lộ trình đua vẫn đang còn ngập khiến các cua rơ không thể di chuyển được.
Tay đua Nguyễn Nam Cực thú thật: “Bắt đầu từ chặng Tuy Hòa trở ra Bắc, hầu như ngày nào đoàn đua cũng phải đi trong mưa khiến thứ hạng khó mà thay đổi vì chẳng tay đua nào có thể bứt phá được. Thậm chí, đi ngang các tỉnh miền Trung thấy đồng bào đang khổ sở chống bão lũ, chẳng ai đủ thanh thản để ra chào đón đoàn đua như những lần trước”.
Hiện đội Bảo vệ thực vật Sài Gòn đang giữ cả áo vàng cá nhân và hạng nhất giải đồng đội ở cuộc đua này.
Theo SGTT