Huyện Nghi Xuân

Nhặt được 15 triệu, người phụ nữ nhặt ve chai nhờ công an tìm chủ nhân

Nhặt được 15 triệu, người phụ nữ nhặt ve chai nhờ công an tìm chủ nhân

Xã hội

GiadinhNet - Trong lúc đi nhặt ve chai, chị Hương nhặt đươc một cuộn tiền đánh rơi bên đường. Ngay sau đó chị tìm mọi cách để trả lại nhưng không thành nên chị Hương đã đem số tiền đó lên trình báo cơ quan Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) nhờ tìm kiếm chủ nhân.

Hà Tĩnh: Xuân Liên tiếp tục nâng cao các tiêu chí sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Hà Tĩnh: Xuân Liên tiếp tục nâng cao các tiêu chí sau khi hoàn thành xây dựng nông thôn mới

Xã hội

Sau khi đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới (NTM) với quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, được sự đồng thuận của nhân dân và bằng nhiều cách làm sáng tạo, phù hợp…xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh tiếp tục nâng cao các tiêu chí đã thu được kết quả tích cực.

Những người phụ nữ “quên” ngày 8/3

Những người phụ nữ “quên” ngày 8/3

Xã hội

GiadinhNet - Vào ngày này khi mà hầu hết chị em phụ nữ trên thế giới đều nhận được những yêu thương, lời chúc tốt đẹp từ phái mạnh thì vẫn đâu đó có những người phụ nữ vì cuộc sống mưu sinh họ “quên” mất cái ngày mà mình cũng phải được giành những yêu thương như bao người phụ nữ khác.

Nỗi lòng của người mẹ già gồng mình nuôi cả gia đình tàn tật

Nỗi lòng của người mẹ già gồng mình nuôi cả gia đình tàn tật

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Hết quần quật bên 7 sào ruộng lúa, bà Trần Thị Hà, 64 tuổi, trú thôn Linh Vượng, xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) lại tất tả đạp xe hơn 10 km lên chùa Hương Tích (huyện Can Lộc) gom cây chổi trện (cây rành) về bó thành chổi bán kiếm vài đồng để gồng gánh nuôi cả gia đình người con tàn tật.

“Vua phi lao” làm cha nuôi 50 người lâm nạn biển

“Vua phi lao” làm cha nuôi 50 người lâm nạn biển

Xã hội

GiadinhNet - Hai mùa xuân nữa là “vua phi lao xứ Nghệ”, cựu binh Nguyễn Lán bước sang tuổi “cửu thập” xưa nay hiếm. Thế nhưng, trời phú cho cụ sức khỏe phi thường khi hàng ngày vẫn vác chiếc xẻng trên vai đi kiểm tra từng gốc phi lao suốt 30 năm nay cụ đã trồng thành rừng dọc triền đê bên bãi biển Xuân Hội, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh). Người ta biết đến cụ còn bởi cụ là “cha nuôi” của 50 người dân từng lâm nạn biển!