Huyền thoại cũng bị lừa

Tay vợt huyền thoại của Mỹ John McEnroe vừa bị lừa mất 2 triệu USD do đầu tư nhầm chỗ!?

Huyền thoại John McEnroe

John McEnroe đã dùng số tiền 2 triệu USD để mua 50% quyền sở hữu hai bức tranh Pirate I và II của họa sĩ Arshile Gorky từ nhà buôn tranh Lawrence Salander. Thật không may cho tay vợt huyền thoại người Mỹ, Lawrence Salander vừa bị phát giác là một kẻ lừa đảo.

Lawrence Salander đã bị bắt và bị buộc nhiều tội danh khác nhau, trong đó có tội đã lừa bán cho các nhà đầu tư nghệ thuật những bức tranh mà ông ta chưa bao giờ sở hữu. McEnroe chỉ là 1 trong số 26 nạn nhân và tổng số tiền mà Lawrence thu được từ vụ lừa đảo này lên đến 88 triệu USD.
 
McEnroe với chức vô địch Wimbledon 1981
 
Mặc dù nổi tiếng nóng tính trên sân quần vợt nhưng ngoài đời McEnroe là người rất yêu hội họa, ông đã từng mở một gallery ở quận Soho (New York) vào năm 1994 sau khi ly dị vợ. “Tôi  luôn yêu hội họa và luôn muốn giúp các họa sĩ, đặc biệt là những họa sĩ trẻ”, McEnroe cho biết.
 
Theo An ninh Thủ đô
vietanh
Ý kiến của bạn
Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Hơn 30 năm trách mẹ không cho mình gia đình trọn vẹn: Đọc những dòng mẹ viết, tôi nghẹn ngào trách bản thân

Tâm sự -

GĐXH - Từng trách mẹ vì không cho mình một gia đình đủ đầy, tôi chưa bao giờ biết rằng mẹ đã có rất nhiều cơ hội bắt đầu lại cuộc đời. Cho đến khi đọc những dòng tâm sự mẹ viết hơn 30 năm trước, tôi mới hiểu, ngày ấy, mẹ đã dũng cảm chọn tôi, dù biết phía trước là một cuộc đời đầy thị phi và vất vả...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.