Hà Nội
23°C / 22-25°C

Huyền thoại Ronaldo: Hồi kết không trọn vẹn

Thứ sáu, 07:17 18/02/2011

GiadinhNet - Đúng vào Ngày lễ Tình yêu ngọt ngào, Ronaldo đã khiến hàng triệu fan tan vỡ cả trái tim vì lời tuyên bố giải nghệ.

Trong buổi họp báo đầy xúc động ấy, “người ngoài hành tinh” đã khóc. Cũng thật dễ hiểu, khi anh mới bước qua tuổi 35 và ngọn lửa chinh phục những danh hiệu, những thành công mới vẫn còn bùng cháy dữ dội. Anh vẫn còn thiếu Copa Libetadores và UEFA Champions League. Nhưng với tất cả, sự nghiệp lẫy lừng của anh là quá đủ cho sự tôn vinh cùng hoài niệm về một huyền thoại vĩ đại trong “ngôi đền thiêng” của bóng đá thế giới.
 
Vinh quang
 
“Thượng đế đã ban Ronaldo cho bóng đá” – Bobby Robson từng nói như vậy khi Barcelona bỏ ra khoản tiền kỷ lục chiêu mộ chàng cầu thủ 18 tuổi. Robson không hề quá lời và phát biểu đó, cũng có thể xem là sự tổng kết hoàn hảo nhất để nói về tài năng của Ronaldo, cầu thủ duy nhất của bóng đá đương đại từng khiến cả thế giới phải tranh cãi liệu anh có xứng đáng sẻ chia vị trí ngang hàng với Pele, Maradona trên vũ đài bóng đá thế giới.

Nhưng từ sâu thẳm trong tiềm thức của Ronaldo, anh hiểu mọi so sánh đều chỉ là tương đối. Anh không bao giờ nhận mình giỏi hơn những người tiền bối lừng lẫy. Với “người ngoài hành tinh”, được chơi bóng đã là một đặc ân mà số phận trao tặng cho anh. Để đáp lại, Ronaldo trân trọng bóng đá, đam mê và nâng tầm bộ môn thể thao Vua lên một đỉnh cao mới bằng những màn trình diễn siêu việt. Chính trong những màn trình diễn đó, hàng tỷ người thổn thức theo bước chạy của Ronaldo và thừa nhận, anh đơn giản là một tài năng lớn.

Ở tuổi 16, anh trình làng bằng 14 trận đấu, ghi 12 bàn và giúp Cruizero giành Cup QG sau nhiều năm dài chờ đợi. Màn trình diễn chói lọi ấy đưa anh đến Mỹ dự World Cup cùng vũ đoàn Samba với tư cách thành viên chính thức. Ở tuổi 16, dù không được chơi một phút nào, anh trở thành cầu thủ trẻ nhất đăng quang ngôi vô địch thế giới. Lúc ấy, cả Châu Âu đã phát “sốt” vì anh. Nhưng PSV đã may mắn được Ronaldo lựa chọn, như điểm dừng chân tạm thời trước khi hướng đến đỉnh cao danh vọng.

Khắp Châu Âu trong những năm tháng lẫy lừng, Ronaldo là biểu tượng của chiến thắng, của cảm xúc vỡ òa và những pha ghi bàn siêu việt. Cho đến hàng chục năm sau này, những tín đồ túc cầu sẽ không thể quên màn solo siêu việt từ giữa sân ghi bàn cho Barcelona trong trận đấu trên sân Compostella (1996), là cú đúp trong trận chung kết World Cup 2002 khiến thủ môn Oliver Kahn của đội tuyển Đức phải ngỡ ngàng, là cú hattrick không tưởng trong trận tứ kết giữa Real và MU 8 năm trước. Sức mạnh và tốc độ, đó là những phẩm chất mà người ta luôn thấy hiện diện trong những bàn thắng của Ronaldo thời kỳ đỉnh cao đó. Và tất nhiên, đi cùng với bàn thắng, niềm vui anh mang tặng người hâm mộ là những danh hiệu cùng sự tôn vinh cá nhân.
 

Cho đến ngày lên chuyến tàu ngược rời Châu Âu về quê nhà thi đấu nốt chặng cuối sự nghiệp, bộ sưu tập của Ronaldo chỉ còn thiếu danh hiệu cao quý UEFA Champions League. Những tháng ngày bôn ba từ PSV, Barcelona đến Inter Milan, Real Madrid đã mang lại cho anh quá nhiều, từ Cup quốc gia Hà Lan, vô địch C2, C3 Châu Âu, ngôi VĐQG Tây Ban Nha đến hàng tá danh hiệu Vua phá lưới. Ở đội tuyển Brazil, Vua bóng đá Pele thừa nhận: “Ronaldo là tiền đạo hay nhất trong lịch sử”. Cũng phải, bởi nếu không có đóng góp lớn lao của Ronaldo, đội quân Vàng – Xanh khó tạo nên kỳ tích lọt vào 3 trận chung kết liên tiếp (từ 1994 đến 2002) và đăng quang 2 lần trong số đó.

Nước mắt

Nhưng định mệnh không cho Ronaldo chỉ vinh quang và những giây phút thăng hoa. Như một nhà báo Brazil từng viết trong thời khắc chứng kiến Ronaldo ôm mặt ngã gục năm 1999: “Thượng đế rất công bằng. Sau khi ban cho Ronaldo tài năng siêu việt, người lại nhẫn tâm cướp đi những tháng năm đẹp nhất sự nghiệp của anh”. Những dòng chữ ấy đã khiến hàng triệu fan hâm mộ túc cầu như tan nát cõi lòng. Thời điểm ngã xuống sân Olympico năm đó, Ronaldo mới 21 tuổi, anh vừa chuyển đến Italia thi đấu được một mùa và cả những bác sỹ giỏi nhất cũng dự đoán: “người ngoài hành tinh” không còn khả năng trở lại sân cỏ.

Ronaldo không hề muốn tin vào điều đó, dù khi nghe nó anh đã khóc như một đứa trẻ. Trong sự nghiệp kéo dài 19 năm của mình, siêu tiền đạo người Brazil đã phải trải qua rất nhiều khoảnh khắc như thế bởi thất bại và những quyết định sai lầm. Quyết định ấy, như anh thừa nhận sau này là việc vội vàng chuyển từ Barcelona tới Inter Milan. Tại Serie A, những hậu vệ chơi rắn nhất thế giới đã khiến cả hai đầu gối của anh vỡ nát. Rồi trước đó nữa, là cả những giọt nước mắt khi chứng kiến đội tuyển Brazil thảm bại trong trận chung kết World Cup 1998 vì màn trình diễn mờ nhạt của mình. Mà ở đó, cơn động kinh ngay trước trận đấu của Ronaldo đến tận bây giờ vẫn là một nghi án lịch sử.

Người bạn của trẻ em nghèo

Với những người trót yêu mến tài năng thiên bẩm của Ronaldo, tiền đạo người Brazil đơn giản là vì tinh tú mà bóng đá thế giới từng sản sinh sau Pele, Maradona. Nhưng trên hành trình trở thành một huyền thoại, người ta còn biết đến và ca ngợi Ronaldo như một ngôi sao với tấm lòng bác ái, tinh thần tự nguyện chống lại cái nghèo, nạn phân biệt chủng tộc không ngừng nghỉ. Những ngày tháng còn thi đấu cho Barcelona và Real Madrid, hầu như năm nào, Ronaldo cũng đứng ra tổ chức trận đấu quyên góp từ thiện. Năm 1998, ngay trước thềm World Cup, một trận đấu giữa đội bóng của anh và người bạn thân, Zidane đã quyên được cả triệu USD từ các cầu thủ tham gia, tiền bán vé ủng hộ trẻ em nghèo.

Khả năng chơi bóng siêu việt giúp Ronaldo kiếm được hàng chục triệu USD mỗi năm từ các hợp đồng quảng cáo, tiền lương, thưởng của CLB. Như danh thủ này thừa nhận, anh luôn dành một phần trong khoản thu nhập khổng lồ đó cho Quỹ từ thiện do chính mình thành lập và điều hành. Những bước chân của Ronaldo và các cộng sự cùng chí hướng in dấu ở khắp nơi, từ Phi châu đói nghèo, dịch bệnh đến Nam Mỹ với hàng loạt kế hoạch xóa khu ổ chuột, xây dựng các học viện bóng đá cho trẻ em nghèo. Bởi những hoạt động từ thiện không ngừng nghỉ ấy, Ronaldo từng vinh dự được Tổ chức Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) mời làm Đại sứ thiện chí.

Tất nhiên, từ một cậu bé sống trong các khu ổ chuột tại Brazil bỗng trở thành triệu phú nhờ bóng đá, Ronaldo không tránh khỏi những “tì vết” bên ngoài cuộc sống. Hàng loạt mối tình chớp nhoáng cùng các người đẹp, ly dị vợ và thậm chí, sở hữu cả “con rơi” trong một chuyến du đấu châu Á. Những buổi tiệc tùng thâu đêm suốt sáng, khiến cho Ronaldo có lần vô tình dính cả vào bê bối với dân đồng tính. Nhưng vượt lên tất cả những điều đó, trách nhiệm một ngôi sao mà Ronaldo thể hiện vẫn đáng được ngợi ca, là tấm gương lớn cho các cầu thủ thế hệ sau học hỏi.

Hồi kết không trọn vẹn

12h40’ ngày 14/2, Ronaldo đã khóc trong phòng họp báo khi tuyên bố quyết định giải nghệ. Những khúc quanh đầy thăng trầm của một sự nghiệp lẫy lừng được bỏ lại phía sau, đầy nuối tiếc và hụt hẫng dù bản thân Ronaldo cũng đã chuẩn bị cho quyết định này từ vài tháng trước. Đó, chắc chắn không phải là hồi kết ngọt ngào với huyền thoại sống vừa qua tuổi 35 này. Bởi hơn ai hết, sự ra đi vào thời điểm này của anh không hoàn toàn xuất phát từ tâm nguyện của trái tim và khối óc.

Với những người thường xuyên theo dõi bóng đá, ai cũng hiểu cuộc biến loạn vừa qua tại CLB Corinthians có thể là nguyên nhân chính dẫn đến việc Ronaldo phải giã từ sự nghiệp. Cũng không ngạc nhiên, bởi sau khi Corinthians bị loại khỏi Copa Libetadores, một bộ phận CĐV cực đoan đã tụ tập phản đối Ronaldo và Roberto Carlos. Những kẻ quá khích thậm chí đã đe dọa sẽ giết hai thần tượng một thời của mình nếu họ không giải nghệ. Carlos đã cùng gia đình buộc phải tháo chạy sang Nga. Còn Ronaldo, thay vì chạy trốn, anh chấp nhận đáp ứng đòi hỏi của CĐV, giải nghệ với hy vọng Corinthians sẽ sớm tìm được người thay thế mình xứng đáng.
Có thể rồi đây, những kẻ quá khích của CLB Corinthians sẽ phải hối hận vì khoảnh khắc bốc đồng vừa rồi. Họ đã gián tiếp đẩy một huyền thoại vĩ đại khỏi sân cỏ và có thể, là cả lịch sử CLB. Nhưng với những người hâm mộ, Ronaldo sẽ còn mãi cùng nụ cười, cùng những bàn thắng mê hồn, những giây phút thăng hoa và những điều tốt đẹp nhất anh đã mang cho bóng đá, cho cuộc đời này...
 
Ronaldo tên thật là Ronaldo Luiz Nazario De Lima
Sinh năm: 1976

Danh hiệu nổi bật:

Vô địch World Cup (1994, 2002) cùng Brazil;
Cup UEFA (1997, Barcelona; 1998, Inter Milan);
Vô địch La Liga (2003, 2007) cùng Real Madrid;
Cup QG Brazil (1993, Cruizero; 2009, Corinthians);
Cup QG Hà Lan (1996) cùng PSV;
Cup Liên lục địa (2002) cùng Real Madrid;
Quả bóng Vàng FIFA (1996, 1997, 2002);
Quả bóng Vàng Châu Âu (1997, 2002);
Cầu thủ xuất sắc nhất Châu Âu (1998);
Số 9 xuất sắc nhất mọi thời đại do độc giả bình chọn năm 2010.
 
Huy Nam
lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà

Cụ ông 96 tuổi suýt mất mạng sau khi bị ngã ở nhà

Xã hội - 8 giờ trước

Sau ngã 2 ngày, cụ ông 96 tuổi ở Quảng Ninh được đưa đến TTYT cấp cứu. Qua thăm khám và kết quả cận lâm sàng, bác sĩ chẩn đoán bị chấn thương ngực kín, gãy xương sườn 6, 7, 8, 9, tràn khí - tràn máu màng phổi, dập thùy dưới phổi trái.

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu

Sao Mai Nguyễn Thu Hằng biến hóa với tạo hình áo dài độc đáo trên sân khấu

Xem - nghe - đọc - 9 giờ trước

GĐXH - Sao Mai Nguyễn Thu Hằng đã đặc biệt lựa chọn hai thiết kế áo dài độc đáo để trình diễn. Trên sân khấu, nữ ca sĩ thăng hoa với những ca khúc đi vào lòng người.

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Mâu thuẫn cá nhân, gã thanh niên đến nhà truy sát 3 đồng nghiệp cũ

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận, do mẫu thuẫn cá nhân trong cuộc sống, nên sáng ngày 17/8, Tú một mình đi xe máy, mang theo dao và xông vào chém 3 đồng nghiệp cũ khi những người này đang ngồi làm việc.

10 thiếu niên che biển số xe, hành hung người gây thương tích

10 thiếu niên che biển số xe, hành hung người gây thương tích

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi đánh người tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc, nhóm 10 thiếu niên che, tháo biển số xe nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

18 giờ ngày 18/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình

Xã hội - 9 giờ trước

Ngày 18/8, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường ban hành Công điện số 5633/CĐ-BNNMT gửi Giám đốc Công ty Thủy điện Hòa Bình về việc đóng cửa xả đáy hồ thủy điện Hòa Bình.

CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soát

CSGT Hà Nội xử lý trên 1.600 xe kinh doanh vận tải vi phạm sau 20 ngày tổng kiểm soát

Xã hội - 9 giờ trước

Sau khoảng 20 ngày cao điểm tổng kiểm soát xe kinh doanh vận tải trên đường bộ, lực lượng CSGT Hà Nội đã xử lý trên 1.600 trường hợp xe vi phạm, phạt tiền hơn 3,3 tỷ đồng.

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Khởi tố 2 kẻ trộm cắp xe máy, ném ‘bom’ xăng vào công an

Xã hội - 9 giờ trước

Huy và Hữu cố thủ trong phòng, bật nhạc lớn thách thức công an, dùng bom xăng ném vào lực lượng chức năng rồi lái xe mô tô hòng bỏ trốn.

Nàng dâu Nghệ An dự đám giỗ ở miền Tây, bất ngờ trước lễ vật bà con mang đến

Nàng dâu Nghệ An dự đám giỗ ở miền Tây, bất ngờ trước lễ vật bà con mang đến

Gia đình - 9 giờ trước

Thay vì đưa phong bì tiền như phong tục ở một số địa phương, vùng miền khác, người miền Tây khi đến dự đám giỗ thường mang theo quà như đồ uống (bia, nước ngọt), gia vị (mắm, muối, đường) hay trái cây…

Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức

Cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức

Xã hội - 9 giờ trước

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng cho biết, đến ngày 31/7, cả nước sắp xếp, tinh giản gần 90.000 cán bộ, công chức, viên chức.

Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?

Ngày 19/8 tạm cấm, hạn chế phương tiện từ đường Hoàng Sa đến Lý Sơn, người dân đi lại thế nào?

Xã hội - 9 giờ trước

Ngày 19/8, khu vực Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia (Đông Anh - Hà Nội) ra sự kiện quan trọng, các tuyến đường Hoàng Sa - Trường Sa - Lý Sơn bị tạm cấm, hạn chế 1 số phương tiện lưu thông.

Top