Kẻ găm kim vào đầu bé 40 ngày tuổi thú tội

| Pháp luật

Hồng thú nhận có quan hệ với một người đàn bà ở Thái Nguyên, Duân rất giận chồng nên nghĩ cách đánh ghen cho "hả dạ". Khi con riêng của chồng chào đời, Duân rắp tâm nghĩ mưu hại bé.

 
Công an huyện Võ Nhai, Thái Nguyên, chiều nay cho biết, đang xem xét khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Duân, 35 tuổi, kẻ thú nhận hành vi găm kim vào đầu cháu bé 40 ngày tuổi, con riêng của chồng để thõa mãn cơn ghen.

Nguyễn Thị Kim Duân bị Công an huyện Võ Nhai tạm giữ để củng cố lời khai, nhằm khởi tố về hành vi giết người.

Theo kết quả xác minh, chồng bà Duân là Lê Văn Hồng trong lúc đi làm thợ xây tại xã Cúc Đường, huyện Võ Nhai, có quan hệ tình cảm với chị Nguyễn Thị Thạch. Sau khi chủ động "xin" con và biết mình có thai, chị Thạch cắt quan hệ vì sợ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của anh Hồng. Ngày 28/9, đứa con chung của hai người chào đời, chị cũng lấy theo họ của mình, đặt tên cháu là Nguyễn Nhật Minh.
 

Cháu bé đã qua cơn nguy kịch, nhưng các bác sĩ không chắc chắn được mức độ tồn thương não của cháu Minh sau này. Ảnh: KH&ĐS

Theo lời khai của người đàn bà này, sau khi anh Hồng thú nhận có quan hệ với một người đàn bà ở Thái Nguyên, Duân rất giận chồng nên nghĩ cách đánh ghen cho "hả dạ". Khi con riêng của chồng chào đời, Duân rắp tâm nghĩ mưu hại bé. Việc đầu tiên mà người đàn bà này thực hiện là gọi điện thoại, nhắn tin đe dọa chị Thạch. Sáng 6/11, Duân rủ chị Nguyễn Thị Hương (chị gái của chồng) cùng đi Thái Nguyên.

Đến gần trưa, hai người tìm được nhà chị Thạch. Duân và Hương tự giới thiệu là người nhà anh Hồng ở Đông Anh lên thăm cháu bé. Sau khi khách nhận lời ở lại ăn cơm, cũng như thấy hai người khách vui vẻ, chuyện trò và tỏ vẻ yêu con mình, chị Thành yên tâm gửi cháu bé đi chợ chuẩn bị cho bữa trưa.

Bế bé trai kháu khỉnh trong tay, lòng ghen của Duân lại nổi lên. Chị ta liền lấy chiếc kim khâu lốp đem theo, chọc vào thóp cháu Minh. Đang lúi húi chuẩn bị túi đi chợ, thấy con khóc ré lên bất thường, chị Thạch chạy lại ôm con thì phát hiện vết máu rỉ ra từ đầu. Lúc này, khi hai người khách lạ lúng túng, định ra về, thì bố đẻ chị Thạch vội tri hô hàng xóm giữ hai người đàn bà và đưa họ đến công xã trình báo.

Sau khi cháu bé 40 ngày tuổi được phẫu thuật và lấy dị vật là chiếc kim khâu lốp dài 10 cm ra khỏi đầu, nghi vấn có âm mưu bị sát hại đứa trẻ, nên Công an huyện Võ Nhai đã tổ chức khám nghiệm, làm việc với bệnh viện để tiến hành xác minh. Lệnh tạm giữ Duân ba ngày được thực hiện sau đó.

* Tên người mẹ nạn nhân đã được thay đổi
 
Theo Báo Đất Việt
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.