Kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến cậu bé liên tiếp mất mẹ và bà, sống cùng người cậu tật nguyền

| Vòng tay nhân ái

GĐXH - Tấm lòng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống được kết chuyển đến hoàn cảnh của cháu Nguyễn Minh Phúc. Sự hỗ trợ ấy góp phần vơi bớt khó khăn trong sinh hoạt và giúp cháu có một cái Tết đủ đầy hơn.

Ngày 30/1, Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống cùng đại diện UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị kết chuyển số tiền bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh cháu Nguyễn Minh Phúc (SN 2021, trú thôn Thế Lộc).

Kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến cậu bé liên tiếp mất mẹ và bà, sống cùng người cậu tật nguyền - Ảnh 1.

Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống kết chuyển số tiền bạn đọc ủng hộ đến gia đình cháu Nguyễn Minh Phúc.

Minh Phúc là nhân vật trong bài viết "Xót xa đứa trẻ liên tiếp mất mẹ và bà, chỉ còn biết dựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn" đăng tải trên chuyên mục Vòng tay nhân ái của Báo Sức khỏe và Đời sống.

Chưa đầy hai năm, đứa trẻ tội nghiệp này hai lần chịu tang người thân yêu nhất là mẹ và bà ngoại. Giờ đây, cháu phải nương tựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn.

Cháu Phúc ra đời sau khi mẹ cháu, một người thường xuyên động kinh, tâm trí bất ổn bị người không rõ danh tính lợi dụng. Bà ngoại của cháu là bà Mai Thị Hồng (SN 1957) quyết giữ lại sinh linh này vì xem đây là "món quà của trời". Bà ngoại phải lam lũ nơi miền quê nghèo để nuôi cháu nhỏ cùng con gái và người con trai bại não, tay chân dị dạng, tâm trí lúc tỉnh lúc mê.

Kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến cậu bé liên tiếp mất mẹ và bà, sống cùng người cậu tật nguyền - Ảnh 2.

Chưa đầy hai năm, đứa trẻ tội nghiệp này hai lần chịu tang người thân yêu nhất là mẹ và bà ngoại.

Tháng 4/2024, bi kịch ập đến khi mẹ của Minh Phúc tử vong do tai nạn giao thông trong một lần lên cơn bệnh. Thế rồi, đầu tháng 11/2025, khi đang dọn dẹp bùn đất sau đợt lũ, bà Hồng bất ngờ ngã quỵ. Người phụ nữ kiên cường ra đi mãi, bỏ lại đứa cháu thơ dại và người con tội nghiệp. Từ ngày bà mất, cậu bé Minh Phúc được người họ hàng xa và xóm làng thay nhau chăm sóc. Nơi quê nghèo, tình xóm làng chan chứa nhưng ai cũng nghèo, khó mà lo chu toàn được cho cậu cháu Minh Phúc.

Được biết, sau khi bài viết về hoàn cảnh của Minh Phúc được đăng tải, nhiều đơn vị, cá nhân đã động viên, giúp đỡ. "Tôi già yếu, gia cảnh cũng khó khăn, bữa đi làm đồng bị ngã chấn thương ở chân đến nay chưa lành nên không giúp được nhiều cho hai cháu. Sau khi có bài báo, nhiều người họ cũng có hỗ trợ đình tiền, sữa cho cháu Phúc. Có một đơn vị ủng hộ 100 triệu để sửa lại căn nhà chống lũ chưa hoàn thiện để hai cháu an toàn hơn khi có bão, lũ về", bà Mai Thị Bớp, người họ hàng của gia đình Minh Phúc cho biết.

Kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến cậu bé liên tiếp mất mẹ và bà, sống cùng người cậu tật nguyền - Ảnh 3.

Tổ chức hảo tâm tài trợ 100 triệu đồng giúp gia đình Minh Phúc hoàn thiện căn nhà tình nghĩa chống lũ còn dở dang.

Thay mặt người cháu tật nguyền nhận số tiền 12.910.000 đồng, bà Bớp xúc động gửi lời cảm ơn tới sự quan tâm, giúp đỡ của những tấm lòng hảo tâm. Số tiền này sẽ được sử dụng hợp lý để Minh Phúc cùng người cậu tật nguyền có những bữa ăn no, có một cái Tết đủ đầy hơn.

Ông Nguyễn Văn Nhì, Phó Chủ tịch UBND xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị ghi nhận và cảm ơn sự giúp đỡ của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống với hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Ông mong nhiều hoàn cảnh khó khăn khác của địa phương sẽ được hỗ trợ để vượt qua cơn bĩ cực.

Kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến cậu bé liên tiếp mất mẹ và bà, sống cùng người cậu tật nguyền - Ảnh 4.MS 1047: Xót xa đứa trẻ liên tiếp mất mẹ và bà, chỉ còn biết dựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn

GĐXH - Bà Hồng cả đời vất vả nuôi con tật nguyền, cháu thơ dại nay ngã quỵ, rời xa trần thế khi dọn lũ. Mất mẹ rồi bà cũng rời xa mãi, cháu bé chỉ còn người cậu bệnh tật để nương tựa.

Ý kiến của bạn
MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng

MS 1097: Bé gái 7 tuổi nguy kịch vì bị tường đổ đè trúng người cần sự giúp đỡ để vượt qua ca điều trị nặng

Cảnh ngộ -

GĐXH – Một bức tường bất ngờ đổ sập khi đang chơi cùng các bạn đã khiến bé Đinh Thị Hồng Nhung, 7 tuổi, bị đa chấn thương nặng. Hiện con vẫn còn điều trị tích cực, trong khi gia đình rơi vào cảnh bế tắc cùng cực nên rất mong được giúp đỡ.

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

MS 1093: Người phụ nữ nghèo '3 không' ở Ninh Bình chật vật chống chọi với bệnh tật cần sự trợ giúp

Cảnh ngộ -

GĐXH - Ở tuổi 68, khi nhiều người được quây quần bên con cháu, bà Lê Thị Mây ở xóm 1 Phú Thọ, xã Nghĩa Lâm, tỉnh Ninh Bình lại lặng lẽ sống một mình trong căn nhà đã xuống cấp. Người phụ nữ ‘3 không’ ấy đang rất cần sự trợ giúp khi mỗi ngày qua chật vật chống chọi với bệnh tật.

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

MS 1090: Trên đường thăm hai con nhỏ, người cha trẻ gặp nạn nguy kịch, mẹ già bất lực trước chi phí điều trị

Vòng tay nhân ái -

GĐXH – Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến anh Nguyễn Trung Hiếu, 24 tuổi, ở Phú Thái (Hải Phòng) bị đa chấn thương. Anh đang có chỉ định phải phẫu thuật, nhưng người mẹ già đang đứng trước gánh nặng viện phí nên rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.