Kết cục bi thảm của một cựu công an si tình

| Pháp luật

Vượt qua nhiều khó khăn để yêu và lấy nhau. Tới khi thấy không hoà hợp, vợ muốn ly hôn thì chồng vẫn đắm đuối vợ. Thuyết phục vợ không được, kẻ làm chồng - từng là một công an, đã dùng dao đâm vợ 2 nhát thấu ngực.

 
Ngày 18/11, TAND TP Hà Nội đã đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Dương Ly giết người mà nạn nhân không ai khác chính là người vợ từng đầu gối tay ấp của bị cáo. 
 
Kết cục này được bắt đầu bằng một ngày định mệnh đầy lãng mạn và thơ mộng cách đây khoảng 10 năm. Vào năm 1998, Nguyễn Dương Ly (SN 1980, trú tại quận Ngô Quyền, Hải Phòng) và chị Ngô Dung Ly (SN 1981, trú tại xóm Hạ Hồi, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng bước vào một phòng thi đại học, cùng ngồi cạnh nhau.

Năm ấy, cả hai đều không đỗ đại học. Nguyễn Dương Ly về Hải Phòng và học trung cấp ngành công an, rồi trở thành một chiến sỹ công an, đúng như bố Ly (cũng là một chiến sỹ công an tại Hải Phòng) mong muốn. Cô gái Ngô Dung Ly ở Hà Nội thì theo học trung cấp kế toán. Cả hai đều giữ liên lạc với nhau suốt 7 năm trời. Đến năm 2005, họ chính thức đăng ký kết hôn và thành vợ chồng dưới sự chứng kiến của hai bên gia đình. 

Người chồng "cuồng yêu" trước vành móng ngựa.
Sau khi cưới, Nguyễn Dương Ly vẫn tiếp tục ở Hải Phòng công tác, còn vợ vẫn ở Hà Nội cùng với bố mẹ đẻ. Mặc dù gia đình nhà chồng sẵn sàng xin việc cho con dâu ở Hải Phòng nhưng Ngô Dung Ly vẫn muốn ở lại Hà Nội.
 
Vậy là cứ mỗi cuối tuần, Nguyễn Dương Ly phải đi đi về về giữa Hà Nội - Hải Phòng. Nhiều lần do việc đi lại nên chậm giờ giấc của ngành, Nguyễn Dương Ly đã bị nhắc nhở, cảnh cáo. Vì muốn gần vợ nên bỏ ngoài tai lời khuyên can của bố mẹ, Nguyễn Dương Ly quyết định ra khỏi ngành công an, lên Hà Nội để đoàn tụ với vợ. 

Sau khi lên Hà Nội, vợ chồng Nguyễn Dương Ly thuê nhà trọ ở riêng. Nguyễn Dương Ly đi làm bảo vệ cho một công ty tư nhân với mức lương 1,2 triệu đồng/tháng. Đồng lương ít ỏi cộng với việc chính thức ở chung với nhau khiến vợ của Dương Ly bắt đầu nhận thấy những điểm không hoà hợp nên đã xảy ra mâu thuẫn. Lúc này, chị Ngô Dung Ly chủ động xin ly hôn. 

Trong thời gian chờ toà án giải quyết việc ly hôn, Nguyễn Dương Ly về Hải Phòng sống tại gia đình. Tuyệt vọng với việc vợ kiên quyết đòi ly hôn, Nguyễn Dương Ly đã nhiều lần gọi điện thoại và nhắn tin yêu cầu vợ không đuợc xin ly hôn. Khi chị Dung Ly không đồng ý thì Nguyễn Dương Ly đe doạ giết vợ. 

Tối 13/2/2009, trong cơn “cuồng yêu” và hết hi vọng về việc hàn gắn hôn nhân, Nguyễn Dương Ly từ Hải Phòng, mang theo một con dao nhọn (loại dao gọt hoa quả) lên nhà vợ với ý định gặp chị Dung Ly để tiếp tục thuyết phục chị đừng ly hôn.Tại nhà vợ, khi Dương Ly khuyên can vợ không được, dẫn đến hai bên xô xát, cãi nhau. Nguyễn Dương Ly rút dao đâm 2 nhát vào ngực vợ. 

Kết luận giám định, chị Dung Ly bị đâm 2 nhát thấu ngực làm thủng cơ hoành, thủng hai tĩnh mạch dưới, tràn máu và khí màng phổi hai bên, tổn hại 50% sức khoẻ. Chị Dung Ly thoát chết là nhờ được cấp cứu kịp thời. 

Với những tình tiết trên, Nguyễn Dương Ly bị truy tố về tội giết người với khung hình phạt cao nhất là tử hình vì có tình tiết “có tính chất côn đồ”. 

Tuy nhiên, sau gần một buổi xét xử, mẹ của bị cáo cho biết, bản thân Nguyễn Dương Ly không có tiền sử về bệnh tâm thần. Nhưng vì quá yêu vợ, nên suốt mấy tháng về nhà nằm chờ toà giải quyết việc ly hôn, Nguyễn Dương Ly ăn ngủ rất ít, không tiếp xúc với ai, suốt ngày nằm đất xem ti vi hoặc mở ảnh của vợ ra ngắm.
 
Với những biểu hiện không bình thường ấy, mẹ của bị cáo đề nghị toà dừng phiên xử để bị cáo được trưng cầu giám định. Đề nghị này đã được VKS và HĐXX chấp thuận và phiên xử được tạm dừng để làm rõ tình tiết trên.
 
Theo VTC
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.