Kết luận vụ nữ sinh bị đánh dã man trong clip

| Xã hội

Công an xác định, nữ sinh Hà Như đã bị một vận động viên karate "dạy dỗ" vì mâu thuẫn từ 1 năm trước.

 
Sáng 20/9, Công an thành phố Vinh (Nghệ An) đã có công văn gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An thông báo kết quả điều tra vụ nữ sinh bị đánh hội đồng.

Công an xác định, năm 2009, nữ sinh Nguyễn Thị Hà Như mâu thuẫn và đánh nhau với bạn của Nguyễn Thị Hương Trà. Đêm 7/9, Trà và Nguyễn Thị Ngọc Huyền đi hát karaoke thì gặp Hà Như, hai người bàn nhau hôm sau lên THPT Hà Huy Tập để "dạy cho Như một bài học".

Đúng hẹn, ngày 8/9, Huyền, Trà và Lê Thị Vân Anh đến trường Hà Huy Tập tìm Hà Như, sau đó kéo sang đường Tản Đà rồi đưa đến vỉa hè đường Mai Lão Bạng ở xã Nghi Phú để đánh hội đồng Hà Như.
 

Nữ sinh Hà Như bị đánh.

Người quay đoạn clip là một nữ sinh lớp 12 trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Em này cho biết khi đi ngang qua thấy nhóm của Trà đánh nhau liền lấy điện thoại ra quay. Sau đó, đoạn clip này được bắn qua bluetooth điện thoại di động cho một số bạn trong trường.

Được triệu tập đến cơ quan điều tra làm việc, cả Ngọc Huyền và Hà Như đều thừa nhận toàn bộ hành vi của mình. Riêng Vân Anh đã đi khỏi địa phương. Hiện cơ quan điều tra củng cố hồ sơ để xử lý.

Thượng tá Trần Sỹ Phàng, Phó trưởng công an thành phố Vinh (Nghệ An) cho biết, nữ sinh Hà Như bị đánh nhưng không phải vào cơ sở y tế điều trị và không đi giám định vết thương. Nếu gia đình Hà Như không đề nghị khởi tố thì công an sẽ xử lý hành chính.

Tối 17/9, sau khi cơ quan chức năng xác minh việc Hương Trà là cô gái có cú song phi vào mặt Hà Như, mẹ và cậu của Trà đã đến xin lỗi gia đình Như.

"Đối với em Hương Trà, chúng tôi thấy rất tiếc cho em khi biết là một vận động viên karate từng đạt huy chương vàng. Trà đang là học trò nên có những phút bồng bột. Tuy nhiên, Ngọc Huyền và Vân Anh đã bị đuổi học, đủ tuổi công dân thì chúng tôi yêu cầu các cơ quan chức năng xử lý nghiêm theo pháp luật”, chị gái Hà Như thẳng thắn nói.
 
Theo VnExpress
vietanh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.