Khám phá những kiểu 'chợ sung sướng' ở Hà Nội
Ngay giữa khu phố cổ Hà Nội, có khu vực chuyên bán sản phẩm, dụng cụ tình dục, được biết đến với cái tên “Chợ sung sướng”.
Kỳ 1: Chợ sextoy giữa lòng phố cổ
![]() |
|
Chợ chỉ hoạt động về đêm, những người bán hàng vừa bán,
vừa cảnh giới. |
Trong vai một khách hàng có nhu cầu tìm mua các sản phẩm “sung sướng”, chúng tôi đã thâm nhập vào khu chợ đặc biệt này những ngày cuối tháng 4 vừa qua.
Phố Hàng Chiếu vào buổi tối khá vắng vẻ, trừ những hôm cuối tuần có chợ đêm phố cổ. Chạy xe chầm chậm, chúng tôi bị những ánh mắt dò xét của 5, 6 người phụ nữ đang ngồi ghế nhựa dọc bên đường.
Sau khi thăm dò, biết là gặp khách hàng, một người phụ nữ khoảng 50 tuổi đứng dậy vẫy tay, chào mời: “Mua gì thế em? Vào đây chị bán cho, cái gì cũng có”. Người phụ nữ này nhanh nhảu "chào hàng": “Nhìn chú là chị biết có nhu cầu rồi. Còn ngại gì nữa, muốn mua gì cũng có”.
Ngoài bao cao su, trong túi còn khá nhiều loại thuốc kích dục, những mặt hàng nằm trong danh mục cấm buôn bán của nhà nước. Người phụ nữ tiếp tục giới thiệu: “Đây là thuốc kích dục, toàn hàng xịn, có dạng viên, dạng bột, dạng nước, có đủ loại cho cả nam và nữ. Dùng mấy loại này xong đảm bảo em chiến đấu được cả đêm”. Người bán hàng cho biết thêm, giá các loại thuốc kích dục từ vài chục nghìn cũng có, vài trăm nghìn cũng có, tùy loại thuốc và tác dụng.
Khi chúng tôi tỏ ý chê hơi ít loại hàng, người phụ nữ nói ngay: “Ở đây chị để mấy thứ nhỏ nhỏ này thôi. Em muốn mua đồ chơi thì đưa tiền rồi đứng đợi rồi chị vào kia lấy. Có đủ loại đồ chơi cho cả nam và nữ, hạt rung điện cũng có. Có cả người phao (búp bê tình dục – PV) nữa. Nhưng mấy loại này giá hơi cao, người phao giá 500.000 đồng”.
Theo quan sát, hàng hóa được cất ở các con ngõ nhỏ ngay gần đó. Khi khách yêu cầu, đặt tiền, người bán hàng lập tức chạy biến vào ngõ, lấy hàng ra chỉ trong vài phút.
Các mặt hàng tại đây được người bán chỉ dẫn chi tiết công dụng và cách thức sử dụng. Những kinh nghiệm phòng the cũng được họ oang oang truyền lại cho “thượng đế”, coi như khuyến mãi khi mua hàng.
![]() |
|
Bao cao su 12 con giáp được quảng cáo là bán chạy tại chợ sextoy. |
Chợ chỉ hoạt động vào buổi tối, thường bắt đầu từ 20h cho đến tận đêm, càng về khuya càng nhộn nhịp. Cách chỗ các đối tượng buôn bán “hàng cấm” không xa là trụ sở dân phòng khu vực. Các hoạt động mua bán sextoy, thuốc kích dục diễn ra khá công khai ngay tại lề đường.
Theo quan sát của phóng viên, trong một buổi tối có khá nhiều khách tới xem và mua hàng. Đối tượng khách hàng chủ yếu là thanh niên, đáng ngạc nhiên là trong số đó có không ít cô gái cũng tới đây để mua các sản phẩm tình dục.
|
Điều 253, Bộ luật Hình sự Việt Nam sửa đổi, bổ sung năm 2009, quy định về Tội truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy:
Người nào làm ra, sao chép, lưu hành, vận chuyển, mua bán, tàng trữ nhằm phổ biến sách, báo, tranh, ảnh, phim, nhạc hoặc những vật phẩm khác có tính chất đồi trụy, cũng như có hành vi khác truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy, tùy trường hợp sẽ bị phạt tiền từ 3 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 15 năm. |
Một người dân sống ở khu vực này (xin giấu tên) cho biết, chợ “sung sướng” này đã hoạt động ở đây gần chục năm nay, người bán hàng chủ yếu là dân sống quanh khu vực, ít khi xảy ra cảnh cãi cọ, tranh giành khách hàng vì họ đã có thỏa thuận với nhau để tránh sự chú ý của công an. Mỗi buổi tối, người bán hàng chỉ mang một số mặt hàng ra chào bán bên ngoài, khách có nhu cầu mua những đồ khác sẽ được hướng dẫn cách nhận hàng sau.
Thường chỉ có khoảng 5 - 6 người bán hàng mỗi tối, dọc con phố. Tuy nhiên, quan sát kỹ, ở đầu phố thường có một nhóm người theo dõi những ai ra vào phố về đêm, giờ bán hàng.Những người bán cũng khá khôn ngoan khi thường không giữ bọc đựng “hàng” trên người mà để ở gốc cây, lề đường, nếu bị cơ quan chức năng thu giữ thì cũng có thể chối tội.
Cứ như thế, các hoạt động mua bán trái phép các sản phẩm tình dục không lành mạnh diễn ra nửa kín nửa hở nhằm che mắt cơ quan chức năng.

