Khi 5 người chăm 70.000 người
GiadinhNet - Vài năm gần đây, làn sóng nhập cư ở TP HCM gia tăng chóng mặt. Vốn liếng, chỗ ăn, ở, học hành, vui chơi giải trí hầu như là số không…
![]() |
|
Người nhập cư sống tạm bợ tại các khu nhà trọ ở TP HCM. |
|
"Cứ biết đi làm và sống qua ngày nhưng cũng xác định không di cư lâu dài mà sẽ về quê lấy chồng. Có nhiều cô còn trẻ đẹp thì nghĩ cách đi làm thêm hoặc bỏ hẳn doanh nghiệp để đi làm ở những nơi được chị em gọi là "hái ra tiền", bất chấp hậu quả để có tiền chi tiêu trước mắt".
Chị Nguyễn Thanh, công nhân khu công nghiệp Tân Bình. |
Những người thuê phòng trọ đa số là dân nhập cư từ các tỉnh miền Bắc, miền Trung và miền Tây đổ về TP HCM kiếm sống bằng các nghề buôn gánh bán bưng, thợ hồ, thợ may... Anh Phạm Văn Hai, quê Quảng Ngãi, đang tạm trú tại nhà trọ số 217/17/24 Bùi Đình Túy, phường 24, Q. Bình Thạnh cho biết : "Tôi và vợ vào đây thuê nhà trọ để mưu sinh bằng nghề bán hủ tiếu dạo đã gần 7 năm, từ lúc giá phòng trọ 400.000 đồng/phòng/tháng, nay tăng lên 700.000 đồng/phòng/tháng".
Tại khu vực này có tới 20 phòng trọ với hơn 100 người các tỉnh đến thuê trọ. "Em làm công nhân, thuê phòng trọ ở chung với 4 người bạn khác để chia bớt tiền nhà. Lương mỗi tháng nếu có tăng ca cũng được gần 2 triệu đồng, tích góp 1 triệu đồng để gửi về nhà", Vương Thị Oanh (quê Nghệ An), công nhân Công ty TNHH Vinh Thông, thuộc khu công nghiệp Tân Bình cho biết.
Oanh cho biết thêm, hầu như công nhân nữ không muốn làm quen với các bạn trai vì sợ gặp người xấu. "Chúng em chỉ đi làm ở công ty rồi về nhà trọ, tránh nói chuyện với các bạn nam xung quanh cũng là dân các nơi đến trọ làm việc. Còn ở công ty chỉ làm việc, lại toàn nữ với nhau nên không có cơ hội quen biết nhiều. Làm hết năm nay em cũng tính về quê nên không có ý định tìm hiểu", Oanh nói.
Tại khu Bờ bao Tân Thắng (quận Tân Phú), bên cạnh con kênh đen ngòm, bốc mùi là khu nhà trọ dành cho công nhân, người lao động đến từ nhiều nơi. Bà Phạm Thị Dũng, chủ khu nhà trọ ở phường Sơn Kỳ cho biết: "Người tứ xứ đến thuê trọ để làm công nhân hoặc lao động phổ thông ở đây đông lắm. Tôi mới xây căn nhà này, có 2 phòng bếp cũng cho thuê trọ luôn, mỗi phòng1 triệu, bao nhiêu người ở cũng được. Có phòng 2 vợ chồng thuê có 2 con nhỏ, rồi cả mẹ cô vợ lên phụ chăm con nữa; sau đó còn rủ thêm 2 công nhân đến ở chung để đỡ tiền nhà. Tính ra trong cái phòng bếp ấy có đến 7 người ở chung. Nếu không ở vậy, tiền đâu mà họ chịu nổi".
Thu nhập thấp, trong khi phải chi phí khá cao (nhất là chi cho nhà ở, ăn uống, khám chữa bệnh, học tập của con...) nên hầu hết công nhân, người lao động nhập cư phải sống cuộc sống rất kham khổ...
Việc không có vốn liếng, tài sản trong tay, người dân nhập cư sống tạm bợ, sống hôm nay chưa biết ngày mai. Trong khi đó điều kiện cơ sở hạ tầng, chính sách tạo điều kiện của chính quyền địa phương không nhiều. Vì vậy điều kiện sống của người dân nhập cư trong việc giải quyết chỗ ăn, ở, học hành, vui chơi giải trí hầu như là số không...
Đầu năm học 2009 - 2010, Trường tiểu học An Hội (phường 12, quận Gò Vấp) bị "quá tải" đến mức phải bố trí tới 60 - 70 em/lớp, trong khi quy định của ngành giáo dục chỉ có 30-40 học sinh/lớp. Đội ngũ giáo viên dù mức lương bằng các trường khác nhưng vẫn "gồng mình" làm việc gấp đôi vì phải quản lý một lớp học có sĩ số học sinh gấp đôi trường khác. Tại phường Tây Thạnh (quận Tân Phú), do dân đông, trường lớp thiếu nên phường chỉ đáp ứng chỗ học cho 1/3 số học sinh, còn hàng ngàn học sinh khác phải chạy sang các phường khác để tìm chỗ học.
Phường 15 là phường đông dân nhất quận Tân Bình. Mặc dù được quận tập trung tiền của để phát triển nhưng vẫn chưa đáp ứng xuể. Ông Phạm Phú Dũng, Chủ tịch UBND phường 15 cho biết: "Hiện toàn phường có gần 52.000 dân, trong đó dân nhập cư chiếm hơn 20.000 dân. Trong khi đó, phường chỉ có 2 trường tiểu học và 1 trường mầm non, chưa có trường THCS và THPT nên hàng ngàn học sinh phải dạt đi các nơi khác tìm chỗ học".
Tại Trạm Y tế phường Hiệp Thành (quận 12) hiện chỉ có 4 - 5 nhân viên y tế nhưng phải chăm sóc sức khỏe cho gần 70.000 người. Ông Nguyễn Văn Năm, Bí thư Đảng ủy phường cho biết: "Có ngày cao điểm, 4 - 5 nhân viên trạm y tế phường phải khám sức khỏe cho 1.000 lượt người. Do khối lượng công việc quá nặng nên việc khám, chữa bệnh khó đạt chất lượng như mong muốn".
|
Tình trạng đông dân còn làm cho hệ thống cơ sở hạ tầng ở các quận, huyện ngày càng quá tải, xuống cấp khiến tình trạng ngập nước, kẹt xe... diễn ra "như cơm bữa". Ông Nguyễn Văn Minh, Phó Chủ nhiệm Uỷ ban văn hóa xã hội HĐND TP HCM cho hay: "Hệ thống cơ sở hạ tầng xây dựng trước giải phóng chỉ dành cho 3 triệu dân, vậy mà nay phải oằn mình gánh nặng gần 10 triệu dân, đó là chưa kể đến lượng xe máy, ô tô các loại… đang tăng khủng khiếp. Trong khi đó kinh phí đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng lại có hạn".
Theo số liệu Cục thống kê TP HCM, từ năm 2000, toàn thành phố chỉ có 5.248.701 người, đến 1/4/2009 đã tăng lên 7.123.340 người. Trong vòng gần 10 năm, dân số tăng gần 2 triệu người. |
