Không dám ăn thịt cua khổng lồ vì sợ

| Xã hội

Sáng 4/10, chị Đặng Thị Thu Trang, người bắt được con cua khổng lồ ở Phú Yên, cho biết, sau nhiều lần rao bán nhưng các nhà hàng, quán nhậu ở địa phương vẫn không mua con cua.

 
Nguyên nhân, do thấy con cua to bất thường nên nhiều người đồn đoán, thêu dệt chuyện mê tín dị đoan.
 
Khi có một người “can đảm” hỏi mua con này, chị Trang mừng quá vội bán ngay với giá chỉ 65.000 đồng/kg. Tuy nhiên, sau khi suy đi nghĩ lại, thấy tiếc nên chị Trang quyết định trả lại tiền, lấy lại cua. Nghe nhiều lời bàn tán, người mua cua cũng sợ nên đồng ý ngay.
 
Con cua khổng lồ bị mắc lưới chị Đặng Thị Thu Trang
(Phú Yên). Ảnh: TTO
 
Con cua này bị dính lưới do chị Đặng Thị Thu Trang ở thôn Tân Long, xã An Cư, huyện Tuy An (tỉnh Phú Yên) thả trên đầm Ô Loan chiều 2/10.
 
Cua nặng 1,5kg, chiều dài khi giương hai càng gần 60cm, đường kính mai hơn 15cm, càng lớn của cua to cỡ cổ tay người trưởng thành, có nhiều gai nhọn trên thân và càng.
 
Người dân địa phương cho hay, đây là con cua to nhất từ trước đến nay mà họ được biết đến. Trọng lượng con cua này nặng gấp 4-5 lần so với con cua bình thường.
 
Theo KH&ĐS Online

kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.