Khu vườn 200 giỏ hoa rực rỡ của mẹ Hải Dương khiến khách đến chỉ muốn "ở mãi không về"
Khách đến chơi nhà chị Điệp (Hải Dương) đều muốn nán lại thật lâu để được ngắm hàng trăm giỏ hoa đẹp rực rỡ không thể rời mắt.
Chị Phạm Thị Điệp (Chí Linh – Hải Dương) hiện đang sở hữu khu vườn "mơ ước" ngập tràn sắc hoa và tiếng chim hót mỗi ngày. Đối với chị, cuộc sống thật ý nghĩa khi mỗi sớm thức dậy được ngắm nhìn những chậu hoa mình trồng và tận hưởng không gian yên bình ở miền quê này.









Như kiến tha mồi về tổ, dần dần đến nay sau 3 năm xây dựng, khu vườn của chị từ những góc cỏ mọc um tùm, giờ đây đã được phủ kín bằng những chậu cây, giỏ hoa đẹp rực rỡ. Vườn hiện có khoảng 200 chậu và giỏ hoa với đa dạng các loại hoa như hoa lan, hồng, nguyệt quế, hoa nhài nhật, sử quân tử, mẫu đơn, râm bụt, hoa sen, hoa súng,….

Để không gian vườn thêm phần rực rỡ hơn, chị Điệp chọn những chậu hoa nhiều màu sắc để trồng. Thậm chí, chị còn thiết kế kệ giáp tường để đặt các chậu hoa theo tầng. Những cây tán rộng, cây ăn quả lâu năm chị tận dụng cành để lấy chỗ treo giỏ hoa lan, vừa đẹp lại vừa tiện lợi, không mất công thiết kế khung treo.

Chia sẻ về chi phí thực hiện khu vườn này, chị Điệp cho biết, chị không thể nhớ con số chính xác mỗi lần đi chợ mua hoa là bao nhiêu, nhưng số tiền cũng rơi vào khoảng hơn chục triệu đồng để mua cây.
“Vườn nhà mình rộng nên bên hông nhà, mình muốn tạo ra không gian thật đẹp với nhiều loại hoa. Mình mê hoa và nghiện hoa lắm. Có những thời điểm, mình nghiện hoa đến nỗi đi phiên chợ hoa lần nào là hết cả chục triệu lần đó.
Cứ mỗi lần đến phiên chợ hoa mình lại nhấp nhổm, dẫu mưa nắng chang chang cũng đi, thậm chí còn dậy từ 5 giờ sáng đi mua cây về rồi bắt chồng đi xách đất về trồng”, chị Điệp kể.



Thời gian đầu vì chưa có kinh nghiệm trồng, cây bị chết khá nhiều, nhưng hiện đến hiện tại, việc chăm sóc cây cối của chị Điệp đã trở nên “nhàn tênh”. Mỗi ngày, chị dành thời gian 30 phút buổi chiều để tưới cây. Để việc chăm sóc đỡ vất vả, chị còn thiết kế giàn phun sương tưới cho cây mỗi ngày.


“May mắn là khu vườn nhà mình có hàng nhãn thẳng hàng bố mình trồng từ 10 năm trước, nên khi bắt tay vào làm vườn, mình thấy rất thuận lợi. Hàng nhãn giúp không gian nhà mình mát mẻ cả ngày. Những ngày hè nóng nực, nhờ có chúng ở giữa nên vườn lúc nào cũng mát. Khách và bạn bè đến chơi chỉ muốn ngồi mãi để ngắm nhìn và tận hưởng không gian xanh của gia đình.
Khu vườn nhà mình không chỉ ngập tràn sắc hoa mà còn cả tiếng chim hót nữa, nên mỗi khi ra vườn mình cảm thấy rất bình yên và nhẹ nhàng”, chị Điệp tâm sự.
Theo Hồng Nhung
Eva/Khám phá
Thông báo