Khu vườn rợp hoa như công viên thu nhỏ của chàng trai 9X ở Tây Ninh
Tranh thủ thời gian 2 tháng nghỉ hè, chàng trai trẻ Nguyễn Hùng Cường đã thổi hồn sức sống cho mảnh đất trống bên hông nhà mình thành khu vườn rực rỡ sắc màu hoa lá.
Chủ nhân của khu vườn đẹp như công viên này là một chàng trai còn rất trẻ, Hùng Cường sinh năm 1995, mới tốt nghiệp ngành kế toán, hiện đang sống tại xã Phước Chỉ, Trảng Bàng, Tây Ninh.
Hùng Cường có niềm đam mê trồng cây, có tình yêu thiên nhiên từ khi còn rất nhỏ. Bởi thế, ngay khi được nghỉ hè, Hùng Cường đã dành tất cả thời gian và tâm huyết để biến khu đất trống nhìn ra cánh đồng xanh tươi bên hông nhà trở thành khu vườn với những đường nét đầy ấn tượng.


Chia sẻ về lý do bắt tay vào làm đẹp không gian ngoại thất, chàng trai trẻ cho biết: “Mỗi khi mệt mỏi, mình có thể ngồi hóng mát ở sân và cảm thấy lòng bình yên, thanh thản khi ngắm nhìn khu vườn đẹp mắt trước mặt”. Niềm đam mê cây cỏ, làm vườn được xếp thứ 2 sau niềm yêu thích dòng nhạc Bolero. Chính vì thích những giai điệu tình tứ, nhẹ nhàng, đắm say lòng người ấy, khi thiết kế vườn, anh chàng cũng khéo léo tạo nên những đường nét mềm mại đầy tính nghệ thuật cho khoảng diện tích ngoại thất của gia đình.
Ý tưởng thiết kế khu vườn được Hùng Cường lên kế hoạch và suy nghĩ mất khoảng hơn 1 tháng. Những đêm trằn trọc suy nghĩ, những đêm lo nghĩ và lập kế hoạch giúp khu vườn được cải thiện nhiều so với khu vườn hiện tại. Và sau khi kế hoạch đã hoàn tất, tận dụng ngay 2 tháng nghỉ hè, Hùng Cường bắt tay miệt mài biến kế hoạch ấy trở thành hiện thực.
Khi thi công, anh chàng 9x này cũng gặp khá nhiều khó khăn. Vì không được đào tạo qua trường lớp về làm vườn, Hùng Cường đã vừa làm vừa tìm hiểu, mày mò. Anh chàng cố gắng nghĩ và sắp xếp công việc, việc gì cần làm trước thì chuẩn bị trước. Dự định làm vườn đã được nhen nhóm từ vài năm trước đó. Tuy nhiên, do lượng cây chuẩn bị trồng và trang trí vườn chưa đủ nên anh chàng đã dành thời gian sưu tập những loài cây, giống cây mà mình yêu thích. Sau khi việc sưu tập hoàn tất, Hùng Cường mới bắt tay và làm vườn.
Bên cạnh những khó khăn, việc thiết kế khu vườn của chàng trai trẻ cũng gặp những thuận lợi nhất định. Đó là được ba mẹ tin tưởng, giao toàn quyền quyết định việc sử dụng mảnh đất rộng bên hông nhà. Để tiết kiệm chi phí, Hùng Cường đã tận dụng những vật dụng đã cũ, không còn sử dụng để trang trí, làm đẹp cho khu vườn.
Khu vườn được phủ một màu xanh tươi chỉ sau 2 tháng nhưng sau khi hoàn thành, anh chàng đã mất rất nhiều thời gian để chăm sóc. Vì học ở xa nên cứ 2 tuần, Hùng Cường lại về nhà một lần. Mỗi lần về chàng trai trẻ lại cặm cụi cắt tỉa cây, cắt cỏ, làm đẹp vườn từ sáng đến tối. Nhiều lần về, vì bận làm vườn, anh chàng quên cả mệt mỏi và hầu như không có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn đầu óc đúng nghĩa với việc về thăm ba mẹ, về thăm quê. Vừa chăm sóc vườn vừa chỉnh sửa giúp khu vườn trở nên đẹp hơn, hợp lý hơn.
Chàng trai yêu hoa cho biết, sắp tới sẽ có dự định trồng thêm nhiều loài hoa mới giúp khu vườn rực rỡ và cuốn hút hơn để khu vườn mang đúng tính chất nghỉ ngơi thư giãn của cả gia đình sau những khoảng thời gian làm việc mệt nhọc.
Theo Afamily/Trí Thức Trẻ
Thông báo