Kiện hãng vì mua ôtô bốc mùi trứng thối

| Xã hội

Không thể chịu nổi mùi trứng thối tỏa ra trong chiếc xe sang trọng mỗi khi “vi vu”, một thương gia đã kiện Sài Gòn Toyota Tsusho vì đã không khắc phục triệt để sự “khó ngửi” kia và không đồng ý đổi xe khác cho ông này.

Mới đây, TAND quận 6 (TP HCM) đã chấp nhận đơn khởi kiện của ông Khương (59 tuổi, ngụ Phú Yên) yêu cầu phía bị đơn là Công ty TNHH Dịch vụ ôtô Sài Gòn Toyota Tsusho (còn gọi là Công ty Toyota Hùng Vương) phải bồi thường một chiếc xe Toyota Camry 3.5Q mới hoặc trả lại toàn bộ số tiền mà vị thương gia này đã mua chiếc xe “thối” trên cùng toàn bộ chi phí phát sinh là 1,2 tỷ đồng.

Theo đơn khởi kiện, tháng 12/2008, ông Khương có mua của Công ty Toyota Hùng Vương một chiếc xe Toyota Camry 3.5Q, với giá hơn 1 tỷ đồng với chế độ bảo hành 3 năm. Ngay trong thời gian đầu sử dụng, mỗi khi xe tăng tốc thì trong xe xuất hiện mùi hôi khó chịu khiến mọi người tưởng xe có vật phẩm lạ do ai đó mang lên. Tuy nhiên, dù gia đình ông này đã vệ sinh rất kỹ nhưng mùi “khó ngửi” ấy vẫn hiện hữu gây nhức đầu, khó chịu.

Chiếc xe “khó ngửi” của nguyên đơn.


Ngay sau đó, ông Khương đã nhiều lần mang xe tới Công ty Toyota Hùng Vương để kiểm tra và được nơi bán xác nhận sự cố. Tuy nhiên, công ty này đã cho rằng có mùi hôi là do khách hàng sử dụng xăng không đúng chất lượng và gắn thêm camera lùi, một bộ phận không có trong nguyên bản.

Ông Khương không chấp nhận những lý do này bởi cho rằng ông luôn sử dụng xăng do Petrolimex cung cấp và đã bịt kín phần lắp ráp camera lùi thì mùi hôi vẫn xuất hiện trong xe.

“Trên thực tế có rất nhiều xe Camry tương tự gắn camera lùi nhưng hoàn toàn không xuất hiện mùi hôi này. Lập luận trên của Toyota là vô lý bởi khi xe chạy nhanh, khí thải đã được ống xả đẩy ra ngoài thì không thể nào lại có thể đột ngột quay 180 độ để chui vào xe. Điều này hoàn toàn không đúng với các quy luật vật lý”, đơn kiện nêu rõ.

Ngoài ra, phía nguyên đơn cũng cho rằng việc mua phải chiếc xe “khó ngửi” kia đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi và sức khỏe của mình. “Tôi đã bỏ ra trên 1 tỷ đồng để mua xe nhưng nay lại không thể sử dụng. Hơn thế nữa, uy tín của gia đình tôi bị ảnh hưởng rất nhiều bởi lẽ không có doanh nhân nào có thể đi làm ăn với đối tác lại sử dụng một chiếc xe có mùi hôi thối”, ông Khương trình bày.

Theo VnExpress
*Tên nguyên đơn đã được thay đổi
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.