Kiểu kinh doanh 'độc' ở Hồ Tây

Tận dụng vỉa hè thông thoáng của đoạn đường ven Hồ Tây, nhiều quán nước tại đây nghĩ ra “chiêu thức” bày sạp ra tận mép hồ để kinh doanh, bất chấp nguy hiểm rình rập.

Đoạn đường mới mở vòng quanh Hồ Tây thuộc khu vực Nghi Tàm, quận Tây Hồ (Hà Nội) từ lâu đã là nơi lui tới thường xuyên của giới trẻ Hà Nội bởi địa thế vô cùng thoáng đãng và lãng mạng. Tận dụng lợi thế này, nhiều quán cóc mọc lên san sát nhau, cứ vài mét lại có một quán.

Mỗi chiều tối, nơi đây lại trở nên khá phức tạp do lượng người đổ về đông mà phần lớn đều là thanh niên. Đã không ít người phàn nàn về sự lộn xộn tại nơi đây, tuy nhiên khi tình hình còn chưa mấy chuyển biến thì họ lại phải lắc đầu với kiểu kinh doanh không giống ai của những quán cóc và sự thờ ơ, thiếu trách nhiệm với chính bản thân mình của nhiều bạn trẻ.

Một số hình ảnh ghi lại tại một đoạn đường ven Hồ Tây:
 

Mỗi tấm gỗ được kê lên bởi 2 chiếc cọc nằm chông chênh bên mép hồ như thế này.

Những tấm gỗ trông rất cũ kỹ và có thể bị gãy bất cứ lúc nào.

Trung bình mỗi quán nước ở đây có khoảng từ 5-7 chỗ ngồi kiểu như vậy. Đó là còn chưa kể số bàn ghế được kê phía trong vỉa hè.

Chưa đến 5 giờ chiều nhưng cũng đã có khá nhiều người lui tới, đa số là những bạn trẻ.

Họ vô tư cười đùa, nói chuyện, thậm chí là nằm la liệt trên những tấm ván mà không hề để ý tới nguy hiểm đang rình rập

Mặc cho sự có mặt của lực lượng cảnh sát...

..nhưng vẫn tiếp tục buôn bán...


Theo Vietnamnet
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hơn 15,8 triệu lượt xem bài viết tôn vinh giá trị trẻ em gái trên nền tảng số

Hơn 15,8 triệu lượt xem bài viết tôn vinh giá trị trẻ em gái trên nền tảng số

Dân số và phát triển -

GĐXH - Sau 30 ngày diễn ra trên nền tảng số, Cuộc thi tìm hiểu về mất cân bằng giới tính khi sinh do Cục Dân số (Bộ Y tế) tổ chức đã thu hút 94.752 người tham gia. Hàng chục nghìn bài tự luận đong đầy cảm xúc đã lan tỏa những câu chuyện, góc nhìn thấu đáo về giá trị của trẻ em gái và các giải pháp thúc đẩy bình đẳng giới.

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Vụ cụ bà U80 bị chồng bạo hành: Bạo lực gia đình không có… tuổi nghỉ hưu!

Gia đình -

GĐXH – “Chúng ta quen hình dung nạn nhân bạo lực gia đình là phụ nữ trẻ, trong khi phụ nữ cao tuổi nằm ngoài dữ liệu, ngoài chính sách và ngoài sự chú ý của báo chí. Với tốc độ già hóa dân số hiện nay, cần đưa phụ nữ trên 64 tuổi vào các cuộc điều tra quốc gia về bạo lực gia đình; không đo được thì không thể can thiệp đúng”, TS. Nguyễn Thị Tuyết Minh nhấn mạnh.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.