Hà Nội
23°C / 22-25°C

"Kính Thưa Ôsin" và những chuyện hậu trường thú vị

Thứ năm, 08:47 03/09/2009 | Giải trí

Từ phóng sự hai kỳ dài sáu trang A4 đến vở kịch thời lượng hai tiếng trên sân khấu, "Kính thưa Ôsin" đã lên màn ảnh nhỏ.

 
Đề tài phim được thực hiện dựa trên phóng sự cùng tên nổi tiếng của nhà báo Huỳnh Dũng Nhân. Trước đó, đạo diễn Nguyễn Lâm cũng đã rất thành công khi dựng vở kịch Kính thưa Ô-Sin  cho sân khấu 5B vào dịp tết 2007. Tuy nhiên, từ phóng sự hai kỳ dài khoảng sáu trang A4 đến vở kịch trên sân khấu với thời lượng khoảng hai tiếng, rồi bộ phim dài 70 tập lại là một chặng đường dài.

Ngoài những chuyện vui buồn trong nghề Ô-Sin, bộ phim còn đề cập đến lối sống của các gia đình thời hiện đại và ý chí vươn lên của những người trẻ. Đó là trường hợp của nhân vật chính Như Mây (Trang Nhung), một cô gái đã tốt nghiệp cấp III, vì điều kiện kinh tế khó khăn phải chấp nhận làm người giúp việc để phụ giúp gia đình. Cô luôn tìm tòi, học hỏi để thực hiện ước mơ, hoài bão của mình.

Có lẽ Ô-Sin Như Mây thuộc dạng “hàng hiếm” trong xã hội hiện nay khi được chủ nhà giúp đỡ, tạo việc làm thêm, cho ăn học và cuối cùng là “giao” luôn quý tử.

Ông chủ của cô, Trịnh Kỳ, là một ông già cực kỳ khó tính nhưng lại rất quý trọng những người trẻ ham học hỏi và có ý chí vươn lên như Như Mây.

Ông chấp thuận và giúp đỡ để cô vừa làm Ô-Sin vừa tranh thủ thời gian ra ngoài buôn bán kiếm thêm thu nhập, dù gặp phải sự phản đối kịch liệt từ những đứa con của ông là Trịnh Vũ, Bảo Hân và Trịnh Phong…

Phương Thanh mở tiệm vàng?

Ngay từ khi đọc kịch bản, Phương Thanh đã mê bà Cửu Huyền, chủ trung tâm giới thiệu Ô-Sin, người luôn thầm thương trộm nhớ ông Trịnh Kỳ. Chị không ngại tạo cho nhân vật của mình một hình ảnh thật lạ.

Bà Cửu Huyền rất khoái mấy màn cúng kiếng, nhất là giỗ chạp… Về khoản này, chị Chanh thú thật mình chưa bao giờ làm nên khi vào phim phải nhớ lại cung cách của mẹ để bắt chước.

Phim đóng máy, chị Chanh đã “kịp” sở hữu sáu chiếc áo dài, một bộ sưu tập 40 chiếc áo bà ba sặc sỡ hơn…hộp bút chì màu. Ngoài ra, chị còn sắm sáu nhẫn ngọc, ba vòng cổ, chưa kể một số nhẫn vàng linh tinh…

Lúc đầu, để an toàn, Phương Thanh mua toàn đồ giả. Đóng phim lâu ngày, hàng giả phai màu, chị phải tìm mua món khác, mà phải đúng rắc co. Thấy mất thời giờ, Phương Thanh đặt làm hàng thật luôn. Được mọi người khen mặc áo dài đẹp và nữ tính, chị Chanh rất thích. Với lô áo bà ba bằng gấm xịn của mình, chị định sau này cùng Hoài Linh hợp thành cặp song ca để có dịp trưng dụng.

Hoài Linh “phăng – ta – di”

Có thể nói, cùng với hai đàn em Phương Thanh và Hiếu Hiền, danh hài Hoài Linh sẽ “quậy tưng” màn ảnh nhỏ qua vai Trịnh Kỳ, một ông già cổ quái, chủ khách sạn Bang Bang. Ông luôn rèn luyện các con sống trong khuôn khổ vì muốn dù giàu hay nghèo, chúng vẫn có thể sống tự lập, không dựa vào tài sản của cha.

Không những “đẻ” thêm mảng miếng cho các diễn viên khác, Hoài Linh còn “phăng” nhiều chiêu bài cho nhân vật của mình. Trong phim có cảnh gia đình ông Trịnh Kỳ làm đám giỗ cho vợ ông. Các con (Quốc Cường, Thanh Hoài, Minh Luân) sì sụp lạy theo lời xướng của cha: “ Nhất bái Thiên địa, nhị bái cao đường…”. Đến đây, bỗng dưng Hoài Linh nổi hứng, “chơi” luôn: “Phu thê giao bái…!´khiến các diễn viên lăn ra cười, hết lạy nổi.

Nhiều màn “phăng” của Hoài Linh khiến đạo diễn ngồi bên ngoài cũng phải lắc đầu…cười.

Trang Nhung mắng bạn diễn

Trịnh Phong (Minh Luân) làm nghề kinh doanh đồ lót.

Anh rất yêu công việc của mình nên bị mọi người xem là một kẻ nham nhở.

Đây là lần đầu tiên bán nội y, dù chỉ trên phim, nên Minh Luân cảm thấy rất ngượng. Khi có tình cảm với Như Mây, sẵn có đồ lót và nghĩ rằng đối với phụ nữ chắc không có gì quý bằng nội y, Trịnh Phong tặng nàng 4 cái quần lót xanh, đỏ, trắng, vàng. Ngay lập tức, anh bị mắng là “đồ biến thái”.

Ngoài đời Minh Luân và Trang Nhung là đôi bạn khá thân, nhưng do lần đầu tiên trao nhau đồ lót nên khi quay, hai người cứ nhìn nhau cười. Một lúc sau, Trang Nhung mới “chửi” Minh Luân được.

Răng đâu có bị gì?

Hồng Ánh vào vai cô ba Ngự Bình, một nhân vật có tính cách haì hước. Để tạo hình cho nhân vật, Hồng Ánh cũng rất nhí nhảnh. Tất cả vật dụng của Ngự Bình đều có màu tím xứ Huế, từ kẹp tóc, ô che nắng, áo dài đến phấn mắt. Cô ba nói giọng Huế líu lo như chim hót, đi đứng dịu dàng, thướt tha như một cô gái Huế thật sự.

Mọi người hết sức bất ngờ khi Hồng Ánh nói giọng Huế rất thành thạo. Và cũng bởi thế mới xảy ra chuyện cười chảy nước mắt. Đoạn cô ba hỏi cậu cháu Trịnh Phong: “Con mần răng?”, Hồng Ánh nói nhanh quá nên chỉ nghe được chữ “răng”. Minh Luân không hiểu đến đoạn thoại nào, bèn hỏi ngược lại: “Ủa, răng đâu có bị gì?”.

Phi Thanh Vân không khùng như Nắng Mai Hồng

Phi Thanh Vân vào vai Ô-Sin tên thật là Mai Hồng, lấy nghệ danh là Nắng Mai Hồng để nhanh nổi tiếng. Cô rất thích nhân vật này vì đây là vai diễn phá cách.

Mai Hồng siêu quậy, nhà nghèo, không có học thức, làm gì cũng hỏng bét, thích cạnh tranh với bà chủ và tính khùng khùng giống …nàng Phi. “Nhưnh Vân không khùng thường trực như nhân vật!”, cô bảo Mai Hồng thường mặc đồ màu hồng. Lần đầu tiên “được” đóng vai nghèo, Phi Thanh Vân khoe cô không phải tốn tiền cho trang phục ngoài vài chiếc áo hồng do Hồng Ánh nhiệt tình cho mượn và mấy bộ quần áo của bạn.

Sau thời gian đầu hơi khớp vì đóng chung với các sao như Hoài Linh, Phương Thanh, Hồng Ánh…, Phi Thanh Vân đã hết sức cố gắng để thử nghiệm vai hài đầu tiên của mình.

Trong phim có những đoạn Mai Hồng ăn mì gói ngon lành. Phi Thanh Vân kể do quay suốt, không có thời gian ăn cơm, nhân dịp được ăn trong phim, lại quay tới quay lui ba, bốn lần nên cô no bụng luôn, không còn sợ đói!
 

Mách bạn:

Kịch bản: Nhóm viết Thằng Mõ

Đạo diễn: Trần Cảnh Đôn

Sản xuất: M & T Pictures

Thời lượng: 70 tập x 30 phút

Thể loại: Tình cảm, tâm lý xã hội, hài

Diễn viên: Hoài Linh, ca sĩ Phương Thanh, Hồng Ánh, Trang Nhung, Phi Thanh Vân, Tăng Bảo Quyên, Hiếu Hiền…

Phim hiện được phát sóng lúc 20h, thứ Bảy và Chủ nhật trên kênh HTV2.


Theo Thế giới Văn hóa
nguyenquyen
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn

Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.

BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo

BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

Xem - nghe - đọc - 13 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.

Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ

Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.

Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.

Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Giải trí - 20 giờ trước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.

Top