Kỳ án trộm mộ và hành trình "lật mặt" gã hàng xóm táng tận lương tâm

| Pháp luật

GĐXH - Bố mới mất chưa được 100 ngày nên cứ chiều chiều ông Lê Sỹ L (xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình) lại ra mộ thắp hương. Một chiều tháng 9/2022, ông L giật mình khi phát hiện ngôi mộ của bố đã bị đào bới, toàn bộ tro cốt cụ đã bị kẻ gian lấy đi.

Thảm án trong đêm và cơn ghen của kẻ thủ ác (P cuối): Tội ác chất chồngThảm án trong đêm và cơn ghen của kẻ thủ ác (P cuối): Tội ác chất chồng

GĐXH - Hai mạng người bị sát hại tối 2/12/2022 khiến người dân xã Xuân Yên hoang mang. Mặc dù đã áp dụng đồng bộ các biện pháp điều tra nhưng thời điểm đầu của vụ án, Công an tỉnh Hà Tĩnh vẫn chưa thể lần ra manh mối của nghi phạm.

Vụ án trong nghĩa trang

Bố ông L khi mất đã hơn 100 tuổi, con cháu trong nhà dành trọn tâm sức để lo cho cụ "mồ yên, mả đẹp". Vì bố mất chưa qua 100 ngày nên ông L cứ chiều chiều lại ra mộ thắp hương.

Một chiều, khi bắt đầu rẽ vào nghĩa trang Đồng Quán (xã Thụy Văn, huyện Thái Thụy, Thái Bình) ông L nhìn thấy phía ngôi mộ của bố mình có đống cát đắp thành ụ. Khi tới gần, người đàn ông này không khỏi sững sờ bởi khung cảnh trước mặt. Mộ phần của bố ông đã bị ai đó đào xới.

Thông tin có kẻ đào trộm mộ cụ Lê Sỹ T (hơn 100 tuổi) lan khắp xã Thụy Vân, gây hoang mang, sợ hãi trong dư luận địa phương.

Tiếp nhận trình báo, Công an huyện Thái Thụy lập tức có mặt tại hiện trường. Qua công tác khám nghiệm, lực lượng chức năng xác định, tại mộ phần cụ T, toàn bộ phần cát đã bị đào xới, chiếc tiểu sành chứa tro cốt cụ đã bị kẻ gian lấy mang đi.

Đây là một sự việc vô cùng nghiêm trọng bởi nó xâm phạm vào tâm linh thờ cúng, tôn trọng thi thể tổ tiên của người Việt Nam, chính vì thế, ngay từ đầu lãnh đạo Công an huyện Thái Thụy đã chỉ đạo lực lượng điều tra gấp rút vào cuộc.

Kỳ án trộm mộ và hành trình "lật mặt" kẻ tán tận lương tâm - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Mò kim đáy bể

Vào thời điểm trên, dư luận có nhiều tin đồn thất thiệt về mục đích của kẻ trộm mộ. Trong đó, có người đồn vì gia đình khá giả nên khi an táng, người nhà đã chôn theo tài sản quý giá khiến kẻ gian nổi lòng tham. Tuy vậy, theo đánh giá của công an, đây không thể là mục đích của tội phạm.

Thời điểm vụ án xảy ra vào đêm khuya, trời lại mưa nên khu vực hiện trường các dấu vết đã mờ nhạt đi rất nhiều. Ngay sát nghĩa trang có một chiếc ao rộng, công an phát hiện có nhiều vết chân vẫn in trên cỏ đi từ hướng nghĩa trang ra mép ao. Phía mặt nước, các trinh sát thu thập được chiếc áo sơ mi.

Người nhà cụ T xác nhận, chiếc áo này được chôn cất cùng với tiểu quách của cụ ông. Như vậy, kẻ gian sau khi đào trộm hài cốt cụ T đã di chuyển về phía ao, vứt chiếc áo bọc quách lại. Nghi ngờ tiểu quách của cụ T bị kẻ gian giấu dưới ao, người nhà đã huy động máy bơm hút cạn nước, tuy nhiên không có kết quả.

Trong khi mọi thông tin thu thập được vẫn còn rất mờ nhạt thì một buổi sáng con dâu cụ T bất ngờ nhận được tin nhắn từ số điện thoại lạ, nội dung yêu cầu đưa 250 triệu để chuộc lại tro cốt cụ T. Kẻ này còn không quên đe dọa gia đình nạn nhân không được báo công an.

Lúc này, mục đích thật sự của kẻ đào trộm mộ đã lộ rõ. Công tác xác minh cho thấy, số điện thoại trên chỉ là sim rác, không đăng ký người dùng. Như vậy, kẻ phạm tội vẫn còn là một ẩn số, chưa thể "lần ra".

Toàn bộ các camera của nhà dân hướng ra những con đường dẫn vào nghĩa trang được trích xuất, nhiều đối tượng cộm cán được "để tâm" nhưng chưa đem lại kết quả.

Lúc này, nhóm trinh sát thu được thông tin vô cùng giá trị. Một gia đình khác tại Thái Thụy vào tháng 6/2022 cũng bị nhắn tin đòi tiền để không bị "xâm phạm" mồ mả. Số điện thoại kẻ gian sử dụng hồi tháng 6/2022 cũng là số điện thoại gửi tin nhắn đến gia đình cụ T.

Theo thông tin này, đối tượng bị nghi ngờ là Nguyễn Công Nho (SN 1972, trú tại xã Thụy Văn, Thái Thụy, Thái Bình).

Cất vó

Tiến hành xác minh nhân thân và di biến động của Nho, Công an huyện Thái Thụy phát hiện có những bất minh về thời gian đi lại. Thời điểm Nho biến mất khỏi nhà trùng với khi vụ án xảy ra.

Bí mật xác minh, công an biết Nho vẫn đang giữ chiếc điện thoại gắn sim rác từng nhắn tin tống tiền gia đình cụ T. Căn cứ vào thông tin, tài liệu thu thập được, Công an huyện Thái Thụy đã nhanh chóng bắt giữ Nho.

Kỳ án trộm mộ và hành trình "lật mặt" kẻ tán tận lương tâm - Ảnh 3.

Công an khám nghiệm địa điểm Nho giấu tro cốt cụ T (ảnh tư liệu)

Tại cơ quan điều tra, Nho khai nhận do nợ nần nên có những suy nghĩ sai lệch. Biết các con cụ T có cuộc sống khá giả nên Nho nảy lòng tham. Nho bí mật theo dõi ông L và nắm được thời gian ông này thường ra mộ thắp hương. Đêm 23/9/2022, Nho cầm theo xẻng vào nghĩa trang rồi đào trộm mộ, đem tiểu sành chứa tro cốt cụ T đi nơi khác cất giấu.

Xong việc, Nho đã dùng điện thoại có sim rác nhắn tin cho con dâu cụ T đòi tiền chuộc. Khi người nhà nạn nhân hỏi cách thức giao dịch, bất giác chưa nghĩ ra nên Nho không trả lời.

Dựa trên lời khai của Nho, Công an huyện Thái Thụy đã tìm thấy chiếc tiểu quách đựng tro cốt cụ T và bàn giao nguyên trạng cho gia đình. 

Chỉ sau hơn 24 giờ, Nho đã bị phát hiện và bắt giữ.

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Người đàn ông mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố, 'nướng' hơn 74 triệu đồng vào cờ bạc

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố H.V.L về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và “Đánh bạc” sau khi người này mang ô tô được giao quản lý đi cầm cố rồi sử dụng hơn 74 triệu đồng để đánh bạc qua mạng.

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Phú Thọ: Không có bằng lái, gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Pháp luật -

GĐXH - Không có giấy phép lái xe, đi không đúng làn đường, thiếu chú ý quan sát và không giảm tốc độ khi có người đi bộ qua đường, L.V.H (SN 2008) đã gây tai nạn khiến một người tử vong. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố bị can để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Phú Thọ: Giả danh doanh nghiệp, thuê thép tấm rồi bán phế liệu lấy hơn 4,27 tỷ đồng

Pháp luật -

GĐXH - Không phải nhân viên, không được ủy quyền nhưng Nguyễn Văn Quỳnh (SN 1988, trú tại xã Đại Đình, tỉnh Phú Thọ) đã giả danh người đại diện doanh nghiệp để thuê 452 tấm thép trải đường, sau đó đưa đi bán phế liệu, thu về hơn 4,27 tỷ đồng. Sau thời gian bỏ trốn, Quỳnh bị công an bắt giữ tại tỉnh Thái Nguyên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.