Kỳ cục án: Đòi đánh cả làng!
Trần Xuân Vui hô to “anh em, xông lên!” thì tất cả những tên còn lại đều nhất tề xông lên rượt đuổi lực lượng CAX.
Sự việc xảy ra vào khoảng 18 giờ 30 ngày 16/11. Sau một chầu nhậu say sưa tại địa bàn thôn Đông Bình (xã Tam Giang, H. Núi Thành), nhóm đối tượng gồm Nguyễn Vũ Lập (1991), Châu Quốc Cường (1991), Lê Kim Tính (1993), Trần Xuân Vui (1994), Ngô Công Việt (1992), Nguyễn Tấn Minh (1993) và Ngô Công Thiên (1991) nổi hứng và kéo nhau đi quậy phá trong thôn xóm. Những chú thanh niên choai choai mặt đằng đằng sát khí, tay gậy, tay dao đi khắp trong thôn rêu rao sẽ đánh cả làng, “hễ thấy ai ra đường là đánh cho không còn đường về”.
Trời chưa tối, nhưng nghe lời nói và thấy thái độ hung hãn của những thanh niên này nên gia đình nào cũng vội đóng chặt cửa “cố thủ” trong nhà. Một số người tuy đã ẩn nấp nhưng vẫn sợ nên điện báo lực lượng CAX xuống giải quyết. Nhận được tin báo, Trưởng CAX Phạm Văn Châu cùng hai đồng chí cấp phó và một số CA viên mặc đồng phục CAX lập tức có mặt tại khu vực thôn Đông Bình.
![]() |
|
3 bị can đang bị tạm giam tại CAH Núi Thành. |
Được thể, Trần Xuân Vui hô to “anh em, xông lên!” thì tất cả những tên còn lại đều nhất tề xông lên rượt đuổi lực lượng CAX. Bất ngờ bị tập kích, lại thấy các đối tượng quá hung hãn, có hung khí và quá đông nên các CA viên đành bỏ lại 2 chiếc xe máy BKS 92N6-4131 và 92S5-0213 chạy thoát thân, sau đó điện báo CAH xuống hỗ trợ. Thừa thắng, các đối tượng hô nhau phá nát 2 chiếc xe nói trên rồi vác gậy đi tiếp. Đang còn ngứa tay vì không đánh được CAX thì cả bọn lại đụng đầu ông Huỳnh Tấn Phương (46 tuổi, trú cùng thôn). Cho rằng ông Phương đã bất chấp “lời cảnh báo” nên các đối tượng lại hô nhau lao vào đánh ông túi bụi. Kết quả giám định pháp y, ông Phương bị thương tích tỷ lệ 21%.
Thông báo
