Kỳ cục án: Vợ tố bị... chồng cưỡng hiếp

| Pháp luật

Quả thực đây là vụ án kỳ cục nhất trong những vụ án kỳ cục vừa xảy ra trên địa bàn xã Đắk Ru, H. Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông đang được dư luận bàn tán xôn xao. Đã là vợ chồng thì sao lại có chuyện... hiếp dâm? Vậy nhưng, thực tế là đúng 100%.

Chuyện bắt đầu được loan ra từ ngày 14/12, khi chị Hà Thị Loan Phương (1991, trú xã Đắk Ru, H. Đắk R’Lấp) gửi đơn đến công an xã tố cáo chồng mình là ông Chống Minh Dùng (1967, cùng trú địa chỉ trên) đã... cưỡng hiếp chị.

Từ đơn tố cáo của chị Phương, lực lượng công an xã đã tiến hành xác minh vụ việc và bước đầu đã xác định đơn tố cáo của chị Phương là đúng.

Theo trình bày, do quen biết nhau từ lâu và cũng có một chút “tình trong như đã mặt ngoài còn e” nên vào một buổi tối trung tuần tháng 11/2007, ông Dùng rủ chị Phương đi uống cà phê, chị đồng ý, dù biết ông Dùng đã có vợ và 3 con.

Sau những phút nhâm nhi cà phê trong tiếng nhạc du dương, 2 người nói đủ chuyện từ đông đến tây, kim cổ cũng có. Đêm cũng về khuya, hai người ra về.

Thế nhưng, đường về vắng tanh, thay vì chở chị Phương về nhà thì ông Dùng lại nhằm vườn điều bên đường thẳng tiến. Khi đưa chị Phương vào sâu trong vườn điều, ông Dùng đòi “quan hệ”, chị Phương không chịu thì bị ông cưỡng hiếp.

Để che giấu sự việc và tránh bị pháp luật “hỏi thăm”, ông Dùng đã hứa hẹn sẽ yêu thương và quyết chuộc lỗi bằng việc lấy chị làm vợ. Mà thật, sau hôm đó, ông Dùng đã ly dị vợ và đưa chị về sống chung trong nhà.

Cũng chẳng còn cách nào khác, chị Phương dù không phóng lao nhưng cũng đành theo lao, chấp nhận về sống với ông, mặc cho thiên hạ lời ra tiếng vào. Dù sống như vợ chồng, nhưng mỗi lần chị giục đi đăng ký kết hôn thì ông Dùng cứ ậm ờ, từ từ cái kiểu “đằng nào thì chúng mình cũng lấy nhau, em lo gì”.

Sống với nhau một thời gian, không hiểu sao dạo này ông Dùng đổi tính, hở một chút là đánh đập chị dã man. Chịu không thấu những trận đòn vô cớ, chị Phương phải chuyển về nhà bố mẹ đẻ để ở và sau nhiều đêm suy nghĩ, chị quyết định làm đơn tố cáo.

Còn ông Dùng, sau khi bị công an xã triệu tập lên làm việc, ông thừa nhận hành vi quan hệ tình dục với chị Phương trước khi họ trở thành “vợ chồng” là có thật, tuy nhiên lại một mực khẳng định đó là do chị Phương tự nguyện, chứ “một mình tôi thì làm sao đủ sức để cưỡng hiếp”!

Được biết, hiện Công an xã Đắk Ru đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Đắk R’Lấp để tiếp tục điều tra xác minh, làm rõ theo thẩm quyền.

Theo Việt Nam Net, Công an TP Đà Nẵng

phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.