Hà Nội
23°C / 22-25°C

Kỳ lạ lớp học thu hàng chục triệu đồng/ngày, học viên đến chỉ để… ngủ

Thứ sáu, 08:42 17/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Được người dân phán ảnh về lớp học kỳ lạ ở Trung tâm Thôi miên, học viên đọc tập thể oang oang như học sinh vỡ lòng, chúng tôi đã có chuyến “tận mục sở thị” và rất ngạc nhiên với những gì nhìn thấy, nghe thấy.

Hết ngủ li bì lại tỉnh dậy đọc oang oang

Trước khi đến tận nơi tìm hiểu về lớp học ở Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học thôi miên (Trung tâm Thôi miên), chúng tôi đã tìm gặp những người là hàng xóm của trung tâm này để tìm hiểu sự việc.

Bà Nguyễn Thị Nga, có nhà bên cạnh Nhà văn hóa Phường Yên Phụ, số 1/15, ngõ 189 đường An Dương, quận Tây Hồ, Hà Nội (cạnh lớp học của Trung tâm Thôi miên) cho biết: "Tôi không biết họ học gì nhưng lạ lắm, cứ thỉnh thoảng lại đọc oang oang mà những câu nghe khá lạ. Trong đó, từ "quyết định", "tự nguyện" được lặp lại rất nhiều kiểu như: "Tôi tự nguyện quyết định và cho phép tôi nhìn lại chính mình", "Tôi quyết định thay đổi tất cả…", "Tôi sẵn sàng hoán đổi tất cả mọi suy nghĩ…", "Tôi quyết định học từ những sai lầm trong quá khứ…".

Kỳ lạ lớp học thu hàng chục triệu đồng/ngày, học viên đến chỉ để… ngủ - Ảnh 2.

Học viên ngủ một cách ngon lành trong lớp học ở Trung tâm Thôi miên.

Thực mục sở thị, chúng tôi thấy đúng như lời phản ánh của bà Nga. Một điều hết sức lạ lùng ở lớp học được gọi là đào tạo cấp chuyên gia ở Trung tâm Thôi miên, người dạy là ông Nguyễn Mạnh Quân cứ đọc oang oang trước rồi các học viên trong lớp đọc theo như học sinh vỡ lòng. Nhiều học viên còn vừa học, vừa ngủ gật.

Thậm chí, thầy giáo dạy theo kiểu ru cho học viên ngủ: "Bạn hãy nhắm mắt lại và tập trung vào nội tâm một lát. Sau đó, bạn hãy tưởng tượng, bạn đang sống ở tương lai trong một ngày rất đẹp trời…. Bây giờ bạn hãy lấy hình ảnh vui vẻ, tự hào, hạnh phúc và thành công này, đặt vào vị trí một năm trong tương lai, tại trục thời gian trong tâm thức của bạn. Bạn hãy làm cho hình ảnh này thật lớn, màu sắc thật sinh động và tỏa sáng".

Kỳ lạ lớp học thu hàng chục triệu đồng/ngày, học viên đến chỉ để… ngủ - Ảnh 3.

Hành động lạ được giải thích là để kích não của ThS Nguyễn Mạnh Quân và các học viên tại lớp học.

Sau khi ngủ dậy, ông Quân lại cho học viên lớp học ở Trung tâm Thôi miên đọc oang oang như câu nội dung nghe có vẻ khá mơ hồ và sử dụng nhiều từ "tự nguyện", "quyết định": "Tôi quyết định lựa chọn việc sẵn sàng thay đổi tất cả để có cuộc sống hiện tại khỏe mạnh, hạnh phúc và giàu có. Tôi hoàn toàn quyết định sẵn sàng thay đổi tất cả mọi suy nghĩ, mọi hành động, mọi cảm giác, mọi điều tiêu cực, để đổi lấy sự tích cực làm cho tôi được thực sự vui vẻ, thoải mái, hạnh phúc và giàu có trong cuộc sống hiện tại…".

Học viên thừa nhận đến lớp ngủ rất nhiều

Học viên trong lớp học ở Trung tâm Thôi miên cũng thừa nhận họ đã đóng 21 triệu đồng cho hai ngày học và đến lớp đúng là chủ yếu để ngủ. Tuy nhiên không ai phàn nàn vì điều đó.

Kỳ lạ lớp học thu hàng chục triệu đồng/ngày, học viên đến chỉ để… ngủ - Ảnh 4.

Anh Lê Như Ba khẳng định mình vui vẻ, khỏe mạnh hơn rất nhiều sau khi đến với lớp học.

"Thầy giáo cung cấp cho chúng tôi những kỹ thuật có thể điểm huyệt để giải tỏa tâm lý, ức chế. Nhiều người không biết nói chúng tôi dở hơi nhưng chúng tôi không vì thế mà buồn, bởi những kỹ thuật được dạy trong lớp học khiến tôi yêu đời, khỏe mạnh và được ngủ một cách sung sướng, ngủ rất nhiều khi ở trên lớp", anh Nguyễn Thế Hanh, học viên lớp học ở phố Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy, Hà Nội chia sẻ.

Giải thích với phóng viên, ThS Nguyễn Mạnh Quân cho biết: "Đây là khoá lập trình thần kinh ngôn ngữ - NLP (Neuro - Linguistic – Programming) bằng những phương pháp hack trực tiếp vào bộ não bằng những kỹ thuật đặc biệt nhất mà không có nơi nào đào tạo về NLP có được. 

Khi đọc oang oang là lúc tôi lập trình tư duy cho các học viên. Thiết lập hệ thống đức tin tích cực mới hay nói cách khác là cài đặt phần mềm hệ thống trong bản năng. Ứng dụng nguyên tắc 7 ( ) hoặc (-) 2 để thiết lập phản ứng của não bộ, bổ sung vào hệ thống tư duy gốc (hệ thống đức tin). Nghĩa là cài đặt lại phần mềm hệ thống, để sẵn sàng tự nguyện thay đổi theo chiều hướng tích cực, chiều hướng thành công mà mình mong muốn".

Kỳ lạ lớp học thu hàng chục triệu đồng/ngày, học viên đến chỉ để… ngủ - Ảnh 5.

Ông Quân đang kiểm tra những quyết định sẵn có trong tiềm thức của các học viên.

Bằng các kỹ thuật đặc biệt, các học viên ngay trên lớp học sẽ được xoá bỏ những tác động của hệ thống tư duy, đức tin tiêu cực, xóa bỏ rào cản tâm lý vô hình sẵn có trong tiềm thức. Khi về nhà, các học viên sẽ tự thiết lập trình tư duy tích cực, tự tin tự nhiên, theo sự hướng dẫn trong tài liệu. Theo đó, học viên có được những sáng kiến, động lực, thói quen và hành động tích cực, làm cho cuộc sống thoải mái, thành công và hạnh phúc hơn.

Kỳ lạ lớp học thu hàng chục triệu đồng/ngày, học viên đến chỉ để… ngủ - Ảnh 6.

Ông Quân khẳng định nhiều thói quen, quan niệm cũ vốn đã lạc hậu ăn sâu vào tiềm thức của các học viên sẽ khiến họ không thể mạnh khỏe, giàu có.

Ông Quân lấy ví dụ: "Rất nhiều gia đình khi có con nhỏ bị ốm thường nói với anh chị lớn hơn rằng: "Hôm nay em ốm đấy con nhường em, chiều em một tí. Rồi hỏi đứa trẻ bị ốm rằng con ăn gì, con thích gì mẹ mua… trong khi ngày thường không có điều này. Nghĩa là khi ốm trẻ sẽ thấy mình cưng chiều, điều này sẽ gây hại cho chính đứa trẻ đó.

Bởi khi ốm được cưng chiều trẻ sẽ thấy ốm là một quyền lợi. Ốm được hưởng lợi rất nhiều thứ, được chiều chuộng, được ăn ngon, được đối xử tốt…, trong khi đây là thói quen phổ biến của người dân Việt Nam. Nhưng quyền lợi ăn sâu vào tiềm thức sẽ khiến đứa trẻ thấy ốm là lợi thế nên cứ khi nào muốn được cưng chiều cơ thể sẽ không khỏe được".

Vì vậy, việc của ông Quân là đưa ra những kỹ thuật để lập trình lại tư duy trong tiềm thức cho chính các học viên. Nghĩa là trong tiềm thức phải nhận thức rõ ốm là bất lợi, khỏe mới là lợi thế. Đồng thời, học viên sẽ được trang bị những phương pháp, kỹ thuật đặc biệt để đẩy lùi những cơn đau mãn tính, mất ngủ, ức chế trong cuộc sống và trong công việc.

Lớp học đảo ngược những chuẩn mực nền tảng vốn có từ trước

photo-1

Chị Nguyễn Thị Bích Nga, giáo viên ở Hà Nội

Chia sẻ với chúng tôi, chị Nguyễn Thị Bích Nga, giáo viên ở Hà Nội cho biết: "Tôi đến lớp của thầy Quân lần này là lớp thứ 2. Tôi thật sự thích thú khi những chuẩn nền mình biết từ trước bị đảo ngược bởi lô-gic đưa ra mình không phản bác được. Ví dụ từ xưa thì tôi luôn hiểu là suy nghĩ tích cực thì đưa ra hành động tích cực, suy nghĩ tiêu cực làm ra hành động tiêu cực... Tôi thấy rất đúng và chẳng bao giờ băn khoăn cả. Đến lớp thầy Quân thì thấy nhiều cái ngược lại hoàn toàn. Thậm chí, suy nghĩ rất tích cực nhưng có khi hành động tiêu cực, vì sức ép tạo thành hành động là cảm xúc.

Thầy chỉ cho chúng tôi gõ vào những điểm nút thần kinh, não bộ liên tục hoạt động để lập trình lại tư duy ngay trên lớp học. Nhận thức, cảm xúc và suy nghĩ thay đổi theo chiều hướng hoàn toàn tích cực".

Mai Hạnh


Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mật phục bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 30kg ma túy đá qua biên giới

Mật phục bắt giữ 2 đối tượng vận chuyển 30kg ma túy đá qua biên giới

Pháp luật - 7 giờ trước

Hai đối tượng dùng xe ô tô vận chuyển 30kg ma túy đá từ khu vực biên giới tỉnh Tây Ninh về TPHCM thì bị lực lượng chức năng mật phục bắt giữ cùng tang vật.

5 con giáp tự tay làm nên cơ đồ, không ngồi một chỗ chờ vận may tới

5 con giáp tự tay làm nên cơ đồ, không ngồi một chỗ chờ vận may tới

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Trong khi rất nhiều người ngồi đợi vận may đổi đời như trúng số hay nhận được một khoản thừa kế thì những con giáp dưới đây lại hoàn toàn khác, họ chỉ tin vào chính mình.

Thiếu nữ 18 tuổi giấu 3 bánh heroin, 1800 viên hồng phiến trong két sắt

Thiếu nữ 18 tuổi giấu 3 bánh heroin, 1800 viên hồng phiến trong két sắt

Pháp luật - 9 giờ trước

Ngày 7/10, Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an huyện Mường Tè vừa phối hợp với Công an huyện Nậm Nhùn điều tra, mở rộng vụ án tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra tại bản Nậm Xả, xã Bum Tở.

20.000m3 đất sạt lở, cầu Móng Sến ở Lào Cai tê liệt

20.000m3 đất sạt lở, cầu Móng Sến ở Lào Cai tê liệt

Thời sự - 9 giờ trước

Sạt lở taluy dương khiến 20.000 m3 đất, đá vùi lấp toàn bộ mặt đường trước cầu cạn Móng Sến (thị xã Sa Pa, Lào Cai), giao thông bị ách tắc hoàn toàn.

Rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp xuống còn 3 ngày

Rút ngắn thời gian cấp phiếu lý lịch tư pháp xuống còn 3 ngày

Đời sống - 9 giờ trước

Phó Giám đốc Trung tâm lý lịch tư pháp (Bộ Tư pháp) Đỗ Thị Thúy Lan cho hay, đơn vị đặt quyết tâm cao trong việc rút ngắn thời gian cấp Phiếu LLTP để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và mong đợi của người dân.

Một loạt cán bộ, nhân viên Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường bị khởi tố, bắt giam

Một loạt cán bộ, nhân viên Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường bị khởi tố, bắt giam

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, các đối tượng đã tuyển dụng, sử dụng người lao động, làm trái công vụ; lập khống các hợp đồng dịch vụ bảo vệ tại 19 trạm quan trắc môi trường tự động trên địa bàn tỉnh, gây thất thoát số tiền lớn...

Nhiều bất cập về PCCC tại chi nhánh Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định

Nhiều bất cập về PCCC tại chi nhánh Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Mới đây, Công an tỉnh Nam Định vừa công bố kết quả thanh tra PCCC&CNCH đối với 4 cơ sở nằm trong diện bị thanh tra hồi cuối tháng 8/2024, trong đó có chi nhánh Công ty CP Bia Hà Nội - Nam Định ở phường Quang Trung.

Hành trình truy bắt nhóm thanh niên mang hung khi đi trả thù

Hành trình truy bắt nhóm thanh niên mang hung khi đi trả thù

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Bị một nhóm thanh niên ở Ba Vì (Hà Nội) dọa dẫm, bắt nạt, Huy đã tập hợp hàng chục đối tượng đi từ Phú Thọ sang để trả thù. Trên đường đi, do không xác định được "đối thủ", sẵn hung khí, nhóm Huy đã vô cớ gây ra nhiều vụ hành hung những người đang lưu thông trên đường.

Gã đàn ông Hải Dương bị bắt sau 26 năm lẩn trốn về hành vi buôn bán tiền giả

Gã đàn ông Hải Dương bị bắt sau 26 năm lẩn trốn về hành vi buôn bán tiền giả

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị phát hiện buôn bán tiền giả, đối tượng Lộc nhanh chân lẩn trốn và bị Công an tỉnh Ninh Bình truy nã. Mặc dù đã lẩn trốn nhiều nơi, nhưng khi về đến địa bàn TP. Móng Cái thì tung tích của Lộc bị phát hiện bắt giữ.

Hà Nội: Cháy nhà dân ở quận Hà Đông, cột khói bốc cao hàng chục mét

Hà Nội: Cháy nhà dân ở quận Hà Đông, cột khói bốc cao hàng chục mét

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Sáng 7/10, đám cháy lớn bất ngờ bùng phát tại một nhà dân ở phường Kiến Hưng, quận Hà Đông (TP Hà Nội), trong ít phút cột khói đen bốc lên cao hàng chục mét, khiến nhiều người chứng kiến không khỏi hoảng sợ.

Top