Kỹ sư công trình Keangnam bị bắt cóc
GiadinhNet - Các đối tượng thay nhau "chăm sóc" nạn nhân và dọa sẽ chặt chân nếu không có tiền.
Đội đặc nhiệm Công an TP Hà Nội phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ Công an quận Cầu Giấy, Công an huyện Từ Liêm vừa phá thành công vụ bắt cóc đòi tiền táo tợn. Nạn nhân là anh Lưu Văn Vương, sinh năm 1984, kỹ sư xây dựng thuộc Công ty Xây dựng Địa ốc Hòa Bình, đang làm việc tại công trường Keangnam.
![]() |
|
Các đối tượng trong vụ án |
Theo cơ quan điều tra, ngày 2/10, bố nạn nhân là Lưu Huy Lĩnh (phường Giáp Bát, Hoàng Mai, Hà Nội) gửi đơn trình báo đến Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội Công an Hà Nội về việc anh Vương bị 4 đối tượng bắt cóc, đòi chuộc 3 tỷ đồng.
Sau đó, bọn chúng gọi điện yêu cầu vợ chồng ông Lĩnh phải nộp số tiền gần 3 tỷ đồng và dọa “không chịu trách nhiệm” về tính mạng của anh Vương.
Ngày 12/10/2010, công an đã nắm được thông tin liên quan đến các đối tượng liều lĩnh này. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn về kinh tế, nợ nần tiền bạc giữa bà Thiều Thị Bản (SN 1956, mẹ của anh Vương) với một số đối tượng.
Cảnh sát đã đã bắt giữ 8 đối tượng trong ổ nhóm bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản này. Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án và tiếp tục truy bắt các đối tượng còn lại.
Theo lời kể của anh Vương, các đối tượng đã đưa anh đi 3-4 nhà nghỉ, nơi nào cũng có đối tượng ở cùng canh giữ. Hàng ngày, chúng thay phiên nhau đến trông anh, cho anh ăn cơm và đe dọa, bắt ép phải gọi điện về cho mẹ, mang tiền đến chuộc, nếu không sẽ chặt tay, chặt chân. 11 ngày qua là 11 ngày anh Vương sống trong tâm trạng lo sợ, không chỉ lo cho tính mạng mình, Vương còn lo cho tính mạng của em gái và các thành viên trong gia đình, bởi theo lời đe dọa của chúng thì nếu anh bỏ trốn, chúng sẽ bắt em gái hoặc các thành viên khác.
Thùy Chi
