Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lạ lùng cà phê… MSM

Chủ nhật, 11:00 03/06/2012 | Xã hội

GiadinhNet - MSM-viết tắt của cụm từ tiếng Anh "men who have sex with men" hoặc "males who have sex with males", là từ viết tắt gọi những người đồng tính nam

MSM-viết tắt của cụm từ tiếng Anh "men who have sex with men" hoặc "males who have sex with males", là từ viết tắt gọi những người đồng tính nam, nhiều người còn gọi giới này thuộc "thế giới thứ 3". Tại Sài Gòn, ước tính có trên 15.000 MSM. Với số lượng khá lớn, hầu hết là những người trẻ, MSM Sài Gòn luôn có nhu cầu giao lưu, gặp gỡ. Quán cà phê là sự lựa chọn lý tưởng để họ có không gian chia sẻ.
 

Tới đây, những người trong “thế giới thứ 3” không còn cảm giác bị người khác nhòm ngó, kỳ thị. Ảnh: Tuấn Vương

 
Ngày của MSM  ở quán cà phê

Chúng tôi may mắn được Câu lạc bộ Bầu Trời Xanh- một CLB do các thành viên là MSM tình nguyện tư vấn giúp thế giới thứ 3 an toàn khỏi sự rình rập của bệnh thế kỷ HIV/AIDS, giới thiệu một tình nguyện viên năng nổ có mối quan hệ trong thế giới thứ 3 tại Sài Gòn. Yuuna-nickname của chàng MSM sinh năm 1982, giới thiệu chúng tôi một địa chỉ cà phê khá hoành tráng trên đường Nguyễn Đình Chiểu- nơi MSM tập trung đông nhất. "Anh chỉ đến ngày Chủ nhật mới thấy cảnh anh em tập trung, những ngày thường không có đâu"-Yuuna nói.

Sáng Chủ nhật 27/5 chúng tôi đến quán cà phê W.G 3 theo chỉ dẫn của Yuuna. W.G 3 có thể chứa gần 300 khách trong cùng một thời điểm. Chúng tôi chọn một bàn trống trên tầng lửng bởi ở dưới đã kín chỗ, dù lúc ấy chỉ 9h hơn. Quán lớn nên menu cũng toàn đồ uống trên 45.000đ. Chúng tôi chọn xong cũng nhận được cái nhoẻn miệng cười của cậu phục vụ, tầm 25 tuổi. Được Yuuna báo trước nên chúng tôi không bất ngờ trước quang cảnh diễn ra trước mắt, ngay cả cú nhoẻn miệng cười của cậu phục vụ. Các thực khách ở đây đa phần ăn mặc khá...lạ, lối trò chuyện dễ khiến những người không cùng giới thấy "ngồ ngộ", bởi sự uyển chuyển khó ngờ trong hình thể đàn ông cao to, điển trai.

Một nhóm 4 thanh niên bước vào quán, ai cũng cao trên 1,7m, tướng tá vạm vỡ kính mát RayBan sành điệu. Tuy nhiên, thời trang lại có phần khác lạ: Quần short màu hồng nhạt, giày không tất màu xanh, đồng hồ màu xanh... Xung quanh chúng tôi, khoảng 90% khách đến cà phê W.G 3 trong buổi sáng đều có dấu hiệu MSM với những biểu hiện bên ngoài không khó để nhận thấy. Dường như trong không gian "cà phê riêng" nên họ chẳng cần e ngại.
 

Một góc cà phê W.G 3 sáng Chủ nhật 27/5.

 Nhiều người trong “thế giới thứ 3” tìm đến đây để được chia sẻ, trút bầu tâm sự. Ảnh: Tuấn Vương


Cà phê riêng- Hãy đợi đấy!

Lát sau, Yuuna cùng 2 bạn MSM đến. Yuuna tên thật là Khoa, khá trẻ trung và hoạt bát. Hai bạn của Khoa, một thanh niên cao lớn tên Kiệt, còn lại người nhỏ tuổi tên Hiếu. "W.G 3 có chủ quán khá thân với anh em trong giới nên mọi người thường chọn quán này làm điểm tập kết vào Chủ nhật hàng tuần"- Khoa giải thích tại sao MSM hay chọn quán cà phê này làm nơi gặp gỡ.

"Ở Sài Gòn có nhiều quán lọt vào mắt xanh của anh em như W.G 3 không?". Khoa cười: "Nhiều chứ anh. Anh em trong giới thường hẹn  nhau tập trung vào thứ 7, chủ nhật ở Phượng Cát, W 4, Dâu Tằm, 009, Giai Điệu, Sóng Nhạc... Ngoài ra còn nhiều quán cà phê lề đường nữa"- "Chả nhẽ cả Sài Gòn rộng thế mà  không có quán cà phê nào dành riêng cho MSM sao?"-chúng tôi thắc mắc. Khoa trở nên sôi nổi hơn. "Tại thời điểm này thì chưa có quán dành riêng cho chúng em. Nhưng trước đó, trên đường Đỗ Xuân Hợp (Q.9) có quán Gold của anh em trong giới mở. Quán có đề biển "Cấm phụ nữ" hẳn hoi. Tuy không tự nhận là quán chỉ dành cho giới MSM nhưng với biển hiệu đó thì ai cũng hiểu cả. Tuy nhiên, vị trí quán khá xa nên anh em khó đến ủng hộ được. Bây giờ quán không còn nữa anh ạ"-Khoa nói. "Hết năm nay, em nhất định sẽ mở quán, vì năm nay không hợp tuổi làm ăn. Em muốn làm quán cà phê "cầm kỳ thi họa" chuyên phục vụ thế giới thứ 3. Nhất định sang năm, Sài Gòn sẽ có quán dành riêng cho anh em trong giới. Anh yên tâm đi,  phương án kế hoạch em chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, chỉ chờ thời gian thôi"-Khoa khoe.

Nhân chủ đề "cà phê MSM", chúng tôi quay sang hỏi Kiệt, chàng thanh niên 37 tuổi nhỏ nhẹ: "Thật ra anh em gặp nhau ở quán cà phê để chia sẻ vui buồn trong cuộc sống hàng ngày rồi chuyện ai nấy làm, cuộc sống ai nấy lo thôi. Nên em thấy quán cà phê nào cũng được, đâu nhất thiết phải có quán dành riêng cho giới". Kiệt cũng chia sẻ thêm, chuyện giao lưu kết bạn để chia sẻ cuộc sống của anh em trong giới MSM khá "kỹ lưỡng" vì họ vẫn có cảm giác luôn e ngại.
 
"Để có bạn thân mà chia sẻ được  không đơn giản đâu anh! Phải có người giới thiệu tin tưởng. Anh thấy hôm này ngồi ở quán này, gần như 100% là MSM đấy. Nhưng đâu có ai làm quen ai đâu. Ngại chuyện phức tạp lắm. Chỉ nhóm nào chơi với nhóm nấy, bàn nào chơi với bàn nấy đấy thôi" -Kiệt bày tỏ.  "Nhưng nếu có quán dành cho MSM mà ở đó mọi người không phải e ngại, giấu diếm thân phận thì cũng tốt đấy chứ"-Hiếu thêm lời .

Nỗi niềm chất chứa

"Gia đình em đâu có biết em thuộc giới MSM, mà các cụ cũng đã cao tuổi lắm rồi. Em là con út nên gia đình cứ hối thúc cưới vợ. Nhưng cố cưới người ta về mà không có tình yêu thì khổ lắm! Thôi đành khất mãi với lý do"công việc chưa ổn định"  mà cưới hỏi gì má ơi, chứ biết nói thế nào hả anh?!"- Khoa ngậm ngùi.

Kiệt, Hiếu cũng đồng tình chia sẻ: "Gia đình em cũng thế. Các cụ đều thắc mắc vì sao có tuổi rồi mà chưa chịu lấy vợ để gia đình an lòng.  Em cũng đành nói lý do giống Khoa thôi chứ biết làm sao?".

"Thế anh biết mình lệch lạc giới tính lâu chưa"-chúng tôi hỏi Kiệt. "Từ hồi nhỏ rồi anh ạ. Em còn nhớ hồi đó mấy đứa trẻ cùng chơi trò chơi như đá banh, bắn bi thì em lại thích chơi búp bê, chơi bán đồ hàng... Lớn lên em nghĩ gia đình chắc cũng đoán biết nhưng không nói ra. Có điều em thấy sống cùng gia đình mình chịu áp lực quá nên tìm cách sống riêng cho thư thả. Bởi vậy anh thấy đa số MSM đều tự lập rất sớm. Họ phải nỗ lực học cách làm ăn để tạo lập cuộc sống riêng nhằm giảm áp lực cho chính bản thân. Bây giờ em cũng đã tự lập, không phụ thuộc kinh tế vào ai" -Kiệt cho biết. Còn Khoa cũng phải nỗ lực thoát ly gia đình bằng cách thi đậu đại học, ra trường tự tìm việc làm, trụ lại thành phố để không phải về quê. "Chỉ có cách đó mới thoải mái tư tưởng được anh à..."-Khoa rưng rưng.

Bàn về nỗi niềm của MSM, chúng tôi mới thấy "cà phê MSM" là chuyện không lớn bởi có thì tốt mà không có thì chẳng chết ai. Nhưng một "Viện dưỡng lão MSM" lại là chuyện lớn. "Bây giờ cứ sống một mình, còn sau này thì chẳng biết thế nào anh ơi. Người trong giới MSM chẳng thể sống cùng gia đình, mà cũng chẳng thể tạo lập gia đình riêng bởi vậy khi lớn tuổi sẽ chẳng biết nương tựa đâu"-Khoa bộc bạch. Ý tưởng cho ra đời "Viện dưỡng lão MSM" lại được bàn tán.
 
Đỗ Bá-Thanh Giang
baocuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đại học Quốc gia Hà Nội chốt cách quy đổi chứng chỉ tiếng Anh sang thang điểm 10

Đại học Quốc gia Hà Nội chốt cách quy đổi chứng chỉ tiếng Anh sang thang điểm 10

Giáo dục - 10 phút trước

Đại học Quốc gia Hà Nội vừa ban hành quy chế tuyển sinh đại học chính quy năm 2025, công bố cách quy đổi điểm chứng chỉ tiếng Anh sang thang điểm 10 của các trường thành viên.

Nhân chứng kể việc đụng mặt nghi phạm cướp ngân hàng

Nhân chứng kể việc đụng mặt nghi phạm cướp ngân hàng

Pháp luật - 7 giờ trước

Anh X.C. kể lại, phát hiện vụ cướp, người dân đuổi theo hô lớn nhưng bị tên cướp đe doạ ngược lại rồi tẩu thoát.

Hưng Yên đặt tên xã, phường mới sau sắp xếp, không gắn số thứ tự

Hưng Yên đặt tên xã, phường mới sau sắp xếp, không gắn số thứ tự

Xã hội - 7 giờ trước

Việc đặt tên các đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp tại tỉnh Hưng Yên được đề xuất từ tên địa danh nổi tiếng, có truyền thống lịch sử lâu đời và không gắn số thứ tự.

Người đàn ông bịt mặt, cầm dao xông vào cướp ngân hàng ở Hà Nội

Người đàn ông bịt mặt, cầm dao xông vào cướp ngân hàng ở Hà Nội

Pháp luật - 7 giờ trước

Một vụ cướp ngân hàng táo tợn vừa xảy ra chiều 21/4 trên địa bàn huyện Chương Mỹ (Hà Nội).

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Tai nạn liên hoàn trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH- Một vụ tai nạn nghiêm trọng giữa nhiều xe ô tô khiến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (đoạn qua Vĩnh Phúc) ùn tắc kéo dài.

Giới trẻ Thủ đô lan tỏa yêu nước qua ảnh chụp tại Lăng Bác mừng 50 năm thống nhất đất nước

Giới trẻ Thủ đô lan tỏa yêu nước qua ảnh chụp tại Lăng Bác mừng 50 năm thống nhất đất nước

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh thu hút một lượng lớn bạn trẻ đến chụp ảnh, gửi gắm niềm tự hào và tình yêu sâu đậm dành cho quê hương qua những bức ảnh đầy cảm xúc.

Bộ Công Thương thu hồi loạt quyền hạn quan trọng của VCCI từ hôm nay

Bộ Công Thương thu hồi loạt quyền hạn quan trọng của VCCI từ hôm nay

Xã hội - 8 giờ trước

Bộ Công Thương vừa ban hành Quyết định số 1103 thu hồi quyền cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa và loạt quyền khác đã uỷ quyền cho VCCI trước đó. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày hôm nay 21/4/2025.

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương

Mục sở thị khu nghĩa trang nhân dân 'đặc biệt' có 1-0-2 ở Hải Dương

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Khu nghĩa trang nhân dân "đặc biệt" này không chỉ được xây dựng từ lâu, các ngôi mộ thẳng hàng lối, cùng kích cỡ, màu gạch ... mà ẩn chứa trong đó là những câu chuyện về văn hóa làng quê, dòng họ.

Bắt nhóm thu tiền bảo kê tại khu du lịch biển

Bắt nhóm thu tiền bảo kê tại khu du lịch biển

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Thanh Hóa vừa bắt giữ 4 đối tượng thu tiền bảo kê của nhiều người dân buôn bán, kinh doanh đồ uống giải khát tại biển Hải Tiến.

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị đăng kiểm chuẩn hóa thiết bị ghi hình, chống bỏ quên trẻ em trên xe

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị đăng kiểm chuẩn hóa thiết bị ghi hình, chống bỏ quên trẻ em trên xe

Xã hội - 9 giờ trước

Thủ tướng giao Bộ Xây dựng chỉ đạo đơn vị đăng kiểm chuẩn hóa thiết bị ghi nhận hình ảnh trẻ em mầm non, học sinh và thiết bị có chức năng cảnh báo, chống bỏ quên trẻ em trên xe ô tô.

Top