Hà Nội
23°C / 22-25°C

Làm bác sĩ buổi giao thời

Thứ tư, 09:00 18/02/2015 | Y tế

GiadinhNet - Thời cuộc đổi thay, buổi giao thời cái mới xen lẫn cái cũ, bao nhiêu con người của cuộc sống cũ bỡ ngỡ bước sang thời kỳ mới, với nhiều biến động về kinh tế - xã hội, về thế giới quan, nhân sinh quan… khiến người ta quay cuồng trong vòng xoáy vô tận của tiền tài, danh vọng, ảo tưởng…

Quay ngược thời gian, năm 2000, đối với ngành Y tế Việt Nam vẫn chưa có gì đổi mới, vẫn hoạt động theo cơ chế cũ. Điều này có nghĩa là nhà nước bao cấp hầu hết mọi hoạt động, mà đáng sợ nhất là bao cấp về biên chế, có nghĩa là biên chế của bệnh viện bị đóng khung cứng ngắc từ hàng chục năm không thay đổi. Do đó, bác sĩ mới ra trường từ Đại học Y Dược, TP.HCM không thể có chỗ đứng trong bệnh viện. Để khỏi quên nghề và tìm cơ hội, cơ may cho nghề nghiệp mà mình phải đổ bao nhiêu công sức, gian nan mới có được tấm bằng…chúng tôi đành phải xin làm không lương tại bệnh viện.

Con đường gian nan

Cuộc sống ngoài xã hội thay đổi từng ngày, sự hưởng thụ vật chất ngày càng lan rộng, tầng lớp mới có tiền ngày càng nhiều…Thế nhưng, sau cánh cổng bệnh viện, cuộc sống vẫn diễn ra như thời bao cấp: đồng lương ít ỏi, công việc nặng nhọc, đây là xã hội của sự hy sinh, cống hiến…thế nhưng ngoài giờ làm việc chúng tôi bị rơi vào một xã hội khác – xã hội tiêu thụ, với những nhu cầu vật chất của đời sống ngày càng cao…Không có tiền thì làm sao nghĩ đến chuyện lập gia đình, không có tiền thì làm sao hội nhập với xã hội vật chất, không có tiền thì làm sao có cuộc sống ổn định…

Để có thể bám vững với nghề y là chuyện không hề dễ dàng

Rất nhiều thử thách khốc liệt đang chờ chực chúng tôi bên ngoài cánh cổng bệnh viện. Đã có nhiều đồng nghiệp không trụ nổi với nghề, phải đành bỏ ra ngoài làm cho công ty Dược hoặc bỏ nghề chuyển sang buôn bán kinh doanh hoặc tìm cách lấy vợ/chồng Việt kiều để xuất ngoại, đổi đời…Nghề y đang đứng trước thử thách chưa từng có trong lịch sử, khi mà hàng trăm, hàng ngàn trái tim nhiệt huyết được đào tạo bài bản lại lao đao vì cuộc sống khó khăn…

Khóa chúng tôi ra trường đa số làm không lương ở bệnh viện. Bác sĩ không lương xếp hàng dài, đàn anh làm không lương trước, đàn em làm không lương sau…Chúng tôi nhìn bác sĩ biên chế mang bảng tên hiên ngang mà thèm "nhỏ dãi", vì chẳng biết ngày nào mình được nhận vào làm chính thức như họ. Cuộc sống không lương thật mờ mịt, ảm đạm như một đêm dài…

Đã làm không lương thì chắc chắn chỉ có học nghề, học để có kinh nghiệm lâm sàng, có thể tiếp nhận, xử trí bệnh nhân trọn vẹn và để bệnh viện thấy năng lực của mình, hy vọng một ngày nào đó khi có bác sĩ về hưu hay đi xuất cảnh sẽ được chọn lấp vào chỗ trống… Nhưng cái khổ của bác sĩ không lương không chỉ ở chỗ không biết khi nào được nhận vào, được biên chế mà còn không biết làm sao sống qua ngày chứ đừng nói đến tiền bạc để giành, giúp đỡ gia đình. Học Y khoa đã khó ngay từ đầu vào, 6 năm trời học tập cũng chẳng có thời gian làm gì thêm vì chương trình quá nặng nề, nên ra trường, vì tự trọng chúng tôi cũng chẳng thể nhờ gia đình thêm được, thế thì làm cách gì để tồn tại?

Vượt qua tất cả

Thông thường, bác sĩ tình nguyện chỉ được xếp trực cột 2, là cột của bác sĩ phụ, còn bác sĩ có kinh nghiệm, biên chế sẽ trực cột 1, tuy nhiên bác sĩ cột 1 thường phải làm phòng mạch nên rất cần người coi dùm phiên trực vài tiếng đồng hồ để họ vào trễ. Vì vậy cách kiếm tiền dễ nhất là nhận trực dùm cho các đàn anh đi làm phòng mạch hoặc trực cả đêm cho bác sĩ cột 2 nào muốn đổi trực. Những phiên trực thuê này được trả công xứng đáng. Nếu mỗi tuần trực vài đêm thì có thể đủ sống mà không cần viện trợ từ gia đình.

Tuy nhiên, trực thuê là công việc không ổn định vì lệ thuộc vào người khác…nên nhiều bác sĩ tình nguyện lại xoay xở cách khác…Một số đi làm trình dược viên buổi chiều hoặc làm ngoài giờ. Họ thường giấu đi thân phận của mình, làm thuê cho công ty để có tiền làm bác sĩ tình nguyện. Một số bác sĩ tình nguyện dày dạn kinh nghiệm hơn, khi đã làm không lương đủ 5 năm, họ xin chứng nhận của bệnh viện để mở phòng mạch. Tuy nhiên, phòng mạch mở ra có khách hay không lại là chuyện khác. Nhìn những anh chàng bác sĩ mặt non choẹt, búng ra sữa làm sao mà người bệnh dám tin tưởng đến khám…Chỉ có vài người trong số bác sĩ tình nguyện làm phòng mạch thành công, còn đa phần đều thất bại…

Ngày ấy tôi cũng đi theo chân các đàn anh tìm nhà thuê mở phòng mạch mặc dù biêt có nhiều khó khăn, túi tiền ít ỏi, nhà thì đắt, thuê rồi biết có kiếm được tiền trả hay không…Tôi thuê một cửa hàng tạp hóa nhỏ ven quốc lộ ở khu dân cư nghèo, giá tiền nhà không đắt. Sau khi mở phòng mạch, hàng ngày sau giờ làm việc, tôi đều ngồi đây từ 5-9h tối. Từ ngày tôi làm chẳng thấy bóng ai đên khám. Lạ hơn, mỗi khi thành phố lên đèn, tôi thấy rất nhiều cô gái tươi cười đứng trước cửa. Tôi hỏi chủ nhà mới biết họ là “gái bán hoa”. Thì ra, tôi thuê nhà ngay xóm nổi tiếng về tệ nạn. Thi thoảng các cô gái lại vào hỏi mua bao cao su hoặc khi công an đi dẹp tệ nạn xã hội thế nào cũng có vài cô chạy vào xin lánh nạn…Rồi mỗi khi các cô đánh nhau, tranh giành mối lại chạy vào phòng mạch xin bông băng, để lại mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc…Làm phòng mạch đúng 6 tháng, tôi “bỏ của chạy lấy người” vì lỗ nặng, lại trở về với cuộc đời trực thuê để sống qua ngày…

Rồi tôi cùng với rất nhiều bác sĩ khác đã vượt qua gian khổ và trưởng thành, vững bước đi lên, khẳng định mình, góp công sức vào những thành tựu y tế nước nhà. Tôi tự hào về những đồng nghiệp của mình ngày ấy, dù thế nào vẫn giữ vẹn niềm tin vào cuộc sống, vẫn giữ vẹn trái tim nhân hậu trước mọi cám dỗ vật chất để theo đuổi sự nghiệp thầy thuốc cao quý. Đầu xuân, nghĩ lại chuyện mười mấy năm trước mà cứ như hôm qua, tôi càng thêm tin tưởng vào đội ngũ thầy thuốc Việt Nam ngày nay. Dù vẫn còn những “con sâu làm rầu nồi canh” nhưng tôi tin chắc số ấy không nhiều, vì ai đã chọn ngành Y thì ít nhiều cũng có trái tim nhân ái.

TS.BS Trần Phủ Mạnh Siêu

Phó Giám đốc bệnh viện Nguyễn Trãi, TP.HCM

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nghẹn ngào lời tiễn biệt chồng, cha trong phòng mổ của 4 mẹ con ở Hà Nội

Nghẹn ngào lời tiễn biệt chồng, cha trong phòng mổ của 4 mẹ con ở Hà Nội

Y tế - 9 phút trước

Vụ tai nạn giao thông kinh hoàng khiến người đàn ông 44 tuổi ở Hà Nội rơi vào tình trạng chết não. Người vợ đã dũng cảm hiến tim, gan của chồng để cứu hai người khác đang cận kề cửa tử.

Người phụ nữ bị ngứa dữ dội, mặt sưng phù sau khi uống thuốc

Người phụ nữ bị ngứa dữ dội, mặt sưng phù sau khi uống thuốc

Y tế - 3 giờ trước

GĐXH - Sau 2 ngày sử dụng thuốc, bà C. xuất hiện triệu chứng mẩn ngứa toàn thân. Ban đầu, ngứa nhẹ sau đó lan rộng từ chân lên mặt, kèm theo cảm giác ngứa dữ dội.

Hội chẩn đa chuyên khoa - Yếu tố then chốt trong chẩn đoán và điều trị ung thư tiêu hóa

Hội chẩn đa chuyên khoa - Yếu tố then chốt trong chẩn đoán và điều trị ung thư tiêu hóa

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Ung thư tiêu hóa bao gồm ung thư dạ dày, ung thư đại trực tràng, ung thư thực quản, ung thư gan, ung thư tụy… là nhóm những loại ung thư phổ biến và nguy hiểm. Do tính chất phức tạp và đa dạng của bệnh, hội chẩn đa chuyên khoa đóng vai trò then chốt trong quá trình chẩn đoán và điều trị.

Nam sinh đi cấp cứu vì bị chìa khóa cắm sâu vào đầu

Nam sinh đi cấp cứu vì bị chìa khóa cắm sâu vào đầu

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Theo các bác sĩ, vết thương của bệnh nhân nằm sát xoang tĩnh mạch ngang, nếu tổn thương chỉ lệch vài milimét, bệnh nhân có thể gặp nguy hiểm đến tính mạng.

Người đàn ông 41 tuổi ở Thanh Hóa hoại tử nặng do sai lầm khi điều trị vết thương ở chân

Người đàn ông 41 tuổi ở Thanh Hóa hoại tử nặng do sai lầm khi điều trị vết thương ở chân

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Tại bệnh viện, toàn bộ vùng cẳng và bàn chân trái của bệnh nhân thâm tím, có phỏng nước trợt vỡ và hoại tử đen lan rộng từ cẳng chân đến vùng đùi.

Cứu sống bé trai 3 tháng tuổi mắc dị tật bẩm sinh nguy hiểm

Cứu sống bé trai 3 tháng tuổi mắc dị tật bẩm sinh nguy hiểm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH - Bệnh nhi 3 tháng tuổi ở Hà Nội mắc dị tật tim bẩm sinh nghiêm trọng – thông sàn nhĩ thất bán phần kèm hở nhẹ van hai lá đã được các bác sĩ phẫu thuật thành công nhờ kỹ thuật phẫu thuật ít xâm lấn.

Người đàn ông 31 tuổi ở Hà Nội bị liệt dương do một thói quen duy trì trong nhiều năm

Người đàn ông 31 tuổi ở Hà Nội bị liệt dương do một thói quen duy trì trong nhiều năm

Y tế - 1 ngày trước

GĐXH – Sau thời gian dài lạm dụng rượu thuốc và thực phẩm chức năng, anh T. bị suy giảm chức năng sinh dục, sau đó, người đàn ông này không thể quan hệ tình dục được.

Thiếu nữ 15 tuổi tự rạch tay gây thương tích phải nhập viện, đâu là lý do?

Thiếu nữ 15 tuổi tự rạch tay gây thương tích phải nhập viện, đâu là lý do?

Y tế - 2 ngày trước

Bệnh nhân cho biết, năm lớp 8 đã nghĩ đến tự rạch tay để giải tỏa tâm trạng từ khi tham gia một số diễn đàn. Ban đầu sợ hãi nhưng vẫn mua dao lam, để sẵn trong phòng. Khi bị mẹ mắng vì điểm kém, cảm giác thất bại và tức giận dâng trào nên đã tự rạch tay mình...

Ăn cá nóc suýt tử vong, bệnh nhân hồi sinh sau 6 giờ lọc máu hấp phụ

Ăn cá nóc suýt tử vong, bệnh nhân hồi sinh sau 6 giờ lọc máu hấp phụ

Y tế - 2 ngày trước

Theo thông tin từ gia đình, bà M. tự chế biến và ăn cá nóc tại nhà, sau ăn bệnh nhân bị ngộ độc.

Người phụ nữ 31 tuổi nhập viện gấp khi đi chụp ảnh tại bãi đá sông Hồng

Người phụ nữ 31 tuổi nhập viện gấp khi đi chụp ảnh tại bãi đá sông Hồng

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Trong lúc đang chụp ảnh, do mặt đường trơn ướt, chị A. đã trượt ngã, đập vùng bụng và mặt vào một tảng đá. Cú va đập mạnh khiến chị bị đa chấn thương nặng.

Top