Làm dâu: Quá siêu nên…đuối!
Quả thật, làm dâu một gia đình gốc Huế và đông anh chị em cũng là một điều không đơn giản, song con luôn tâm niệm hãy sống thật và hết lòng thì sẽ được yêu quý. Bây giờ, nhìn lại con thấy đã có biết bao điều thay đổi từ nhỏ đến lớn ở gia đình mình trong 12 năm ấy.
Con về làm dâu nhà mình cũng tròn 12 năm mẹ nhỉ ! Với con 12 năm trôi qua thật nhanh và cũng không có gì lớn để phiền muộn khi làm dâu nhà mình vì đã từ lâu con xem đây chính là ngôi nhà của mình.
Quả thật, làm dâu một gia đình gốc Huế và đông anh chị em cũng là một điều không đơn giản, song con luôn tâm niệm hãy sống thật và hết lòng thì sẽ được yêu quý. Bây giờ, nhìn lại con thấy đã có biết bao điều thay đổi từ nhỏ đến lớn ở gia đình mình trong 12 năm ấy.
Nhớ cái Tết đầu tiên về làm dâu nhà mẹ khi vừa cưới xong được 2 tháng, con đã làm một việc rất lớn. Trước khi con về làm dâu, gia đình mình vốn có cái lệ là cánh đàn ông con trai ngồi nâm trên với cỗ đầy, còn phụ nữ và đám con nít chỉ loanh quanh ở nhà bếp với những món còn lại, qua loa. Con đã chân thành và mạnh dạn bày tỏ với mẹ rằng: cả nhà mình ngồi chung cho vui vẻ và tình cảm. Mẹ đồng ý, mọi người hưởng ứng làm không khí gia đình ấm cúng. Từ đó, nhà mình chấm dứt cái lệ lạc hậu này.

Nhớ năm con sinh cháu đầu tiên, mẹ lên thành phố nuôi con sinh. Mẹ giận chồng con đã nói câu gì đó làm phật ý mẹ. Con thay mặt chồng con xin lỗi mẹ nhưng mẹ vẫn còn giận và bỏ lên nhà cô em chồng chơi cả tuần liền. Khi hết giận, mẹ lại về nhà con. Con đã làm việc chưa có tiền lệ trong gia đình, là mời mẹ lên nhà trên để “chất vấn”. Con nhẹ nhàng thưa với mẹ: “Thưa mẹ, giả sử vợ chồng con có làm điều gì sai, mẹ nên gọi tụi con lại để chỉ dạy, giúp chúng con biết sai mà sửa. Như thế con sẽ rất nể phục mẹ và gia đình cũng giữ được nề nếp. Vì sao mẹ lại không làm thế mà bỏ nhà đi? Các cô em chồng con sẽ nghĩ gì về vợ chồng con, về mẹ”. Mẹ ngồi im lặng không trả lời nhưng con hiểu lòng mẹ suy nghĩ rất nhiều.
Nhớ năm anh Tư họp gia đình để đòi ly hôn vợ. Gia đình ai cũng đồng ý để anh Tư ly hôn vì không thích tính tình chị Tư nhưng riêng con lại phản đối. Con phân tích có lý có tình “Gia đình nào cũng có lúc sóng gió. Sao mới có chút sóng gió đã buông tay chèo. Phải cố gắng mà giữ gia đình để tụi nhỏ không khổ. Vả lại trong việc này anh Tư là người có lỗi nặng làm chị Tư mất niềm tin. Anh Tư phải cố hàn gắn, nếu sau một thời gian không có kết quả thì hãy tính việc ly hôn. Giữ khó chứ phá thì dễ” . Anh Tư nghe, rồi từ đó đến nay cả 8 năm trôi qua, không còn nhắc lại chuyện ly hôn nữa.
Nhớ năm mẹ giận không nhìn mặt vợ chồng cô út, con bỏ cả cái Tết về trò chuyện với vợ chồng cô út, động viên tụi nó qua xin lỗi mẹ. Rồi lại phân tích cái chưa đúng của mẹ để từ đó gia đình hòa thuận trở lại.
Cứ như thế, bao chuyện lớn nhỏ trong gia đình, con đều đứng ra phân tích, thu xếp, dàn hòa cho mọi người. Không chỉ vậy, tài chính và chi phí của gia đình cũng một tay con lo liệu, chu cấp. Con cảm nhận rằng mẹ và mọi người trong gia đình rất nể trọng con, nhưng trong sâu thẳm chưa có sự gần gũi thật sự. Mẹ vẫn có cái gì đó “rất ngại” với con. Dường như sự thẳng thắn của con, việc con không ngại đề cập đến khuyết điểm của mẹ làm chọ mẹ thấy khó chịu.
Con hiểu thế và buồn lắm. Những ngày gần đây, trong lòng con dâng lên một cảm giác rất bất lực và muốn buông bỏ “gánh nặng” trách nhiệm làm dâu đảm của mình. Trong lòng con đan xen hai cảm xúc, nửa muốn sống như 12 năm đã qua, nhưng nửa lại muốn buông bỏ vì mệt mỏi, chán ngán và chỉ sống đúng bổn phận như các chị dâu khác là đủ.
Tết này, con sẽ về thưa chuyện với mẹ về quyết định của con. Mong rằng mẹ hiểu lòng con!
Theo Nguyễn Bảo Xuân
Phunuonline

Lâu lâu con cháu mới tề tựu đông đủ, bố chồng tôi khiến cả nhà chán nản khi làm một việc vô nghĩa
Tâm sự - 2 giờ trướcChả hiểu sao bố chồng tôi lại nghĩ ra cái việc cồng kềnh ấy nhỉ?!?

Bố tôi ốm nặng, chồng vẫn tiếc hơn 1 triệu đồng tiền taxi không chịu về thăm
Tâm sự - 8 giờ trướcBố tôi nằm liệt giường bao năm nay, mấy ngày nay mẹ gọi điện báo rất mệt có thể không qua khỏi, tôi bàn với chồng cuối tuần về thăm bố, nhưng chồng tôi lại gạt phắt không đồng ý vì lý do tốn kém, "không để làm gì".

Có nên cưới một người đàn ông "hay hứa"
Tâm sự - 18 giờ trướcNgười yêu tôi hứa hẹn rất nhiều thứ, nhưng cả năm chẳng thấy anh làm gì bao giờ. Ngoại trừ tính đó thì tôi thấy mọi thứ của anh đều ổn.

Bi kịch của người chồng chăm chỉ, gồng mình lo toan vẫn bị vợ chê nghèo
Tâm sự - 21 giờ trướcGĐXH - Vậy mà cứ vài ngày, em lại than với tôi một bài rằng tôi nghèo. Rằng người yêu cũ của em toàn chủ tịch, giám đốc, còn em thì quá đáng thương khi lấy tôi.

Hộp sữa giả khiến gia đình tôi lao đao, trên bờ vực hôn nhân tan vỡ
Tâm sự - 23 giờ trướcGĐXH – Qua chuyện này, tôi muốn nói với các ông chồng rằng, làm vợ, làm mẹ, nhiều khi mệt mỏi đủ đường. Nếu chẳng thể động viên, xin đừng gây tổn thương cho nhau thêm nữa…

Cưới xong mới về ra mắt, cô gái chia sẻ 3 bài học 'xương máu' cho các cô gái chuẩn bị kết hôn
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi nhắn nhủ với các bạn nữ, dù có thế nào cũng phải tránh 3 sai lầm xương máu như tôi.

Tháng nào mẹ cũng đòi tôi trả 3 triệu tiền trông cháu, đến khi tôi giặt áo giúp chồng thì mới phát hiện ra toan tính của bà
Tâm sự - 1 ngày trướcDường như tôi với mẹ đẻ không hợp nhau thì phải, suy nghĩ của bà và tôi luôn mâu thuẫn nhau, tôi làm gì mẹ cũng không bao giờ thấy vừa lòng.

Mẹ vợ nằm viện, tôi biếu 50 triệu bà không nhận mà cầu xin tôi buông tha vợ khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về tôi
Tâm sự - 1 ngày trướcLần đầu tiên biếu mẹ vợ số tiền lớn, cứ ngỡ bà mừng rỡ đón nhận nào ngờ tôi lại bị mắng sấp mặt.

Mẹ chồng muốn “giữ hộ” của hồi môn hơn 10 lượng vàng giúp tôi
Tâm sự - 1 ngày trướcKhi cưới tôi, bố mẹ và họ hàng tặng tôi hơn 10 lượng vàng, trong khi mẹ chồng tặng tôi cái dây chuyền 3 chỉ, vậy mà giờ bà muốn "giữ hộ" tôi tất cả của hồi môn

36 tuổi hai lần đò vẫn lận đận: Nỗi buồn không dứt của người đàn ông
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH - Tôi năm nay 36 tuổi, trải qua hai lần đò, lấy vợ sinh con rồi tan vỡ. Tôi thấy mình thật bất lực, không dám nghĩ nhiều đến hôn nhân nữa.

Tháng nào mẹ cũng đòi tôi trả 3 triệu tiền trông cháu, đến khi tôi giặt áo giúp chồng thì mới phát hiện ra toan tính của bà
Tâm sựDường như tôi với mẹ đẻ không hợp nhau thì phải, suy nghĩ của bà và tôi luôn mâu thuẫn nhau, tôi làm gì mẹ cũng không bao giờ thấy vừa lòng.