Làm rõ trách nhiệm vụ học sinh bị bỏng nặng vì mang cồn vào trường đốt
GiadinhNet - Theo trần tình của lãnh đạo Phòng GD&ĐT Cầu Giấy (Hà Nội) cũng như Ban Giám hiệu Trường THCS Nghĩa Tân, việc để học sinh mang theo cồn và bật lửa xuất phát từ việc giáo viên không được quyền kiểm tra tư trang của học sinh.
Trường THCS Nghĩa Tân (Cầu Giấy - Hà Nội), nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Cao Tuân
Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Ban Giám hiệu
Liên quan đến sự việc 4 học sinh lớp 7 của Trường THCS Nghĩa Tân mang cồn y tế vào trường học đốt khiến một học sinh bị bỏng phải nhập viện, ngày 9/10, trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng GD&ĐT quận Cầu Giấy cho biết: “Trước mắt, Phòng đã chỉ đạo Ban giám hiệu Nhà trường phối hợp với gia đình chạy chữa vết thương cho học sinh N.Q.A. Sau khi em này xuất viện và đi học trở lại, chúng tôi sẽ xem xét trách nhiệm. Trách nhiệm đầu tiên thuộc về Ban Giám hiệu, sau đó là giáo viên trông bán trú và những học sinh liên quan”.
Ông Ngọc Anh cũng cho biết, nội quy nhà trường đã quy định rõ học sinh không được mang những đồ vật cấm lên lớp, tuy nhiên cái khó của giáo viên là không được khám xét cặp của học sinh. “Sau việc này Phòng đã rà soát nội quy, quy định của các trường học trong địa bàn, đồng thời tăng cường tuyên truyền nhắc nhở đến các em học sinh về phòng cháy chữa cháy”, ông Ngọc Anh chia sẻ.
Cũng theo ghi nhận của PV Báo Gia đình & Xã hội, cháu N.Q.A hiện đang được điều trị tại Khoa Bỏng - Bệnh viện bỏng Lê Hữu Trác. Chị Vũ Thị Bích Yến (mẹ của cháu Q.A) cho biết: “Sự việc là do các cháu hiếu động khi chơi những vật quá nguy hiểm dẫn đến hậu quả đáng tiếc. Vết thương trên người của cháu khá nặng vì bị bỏng ở phần lưng, đùi và gót chân. Các bác sĩ đã kiểm tra và tiến hành điều trị, sức khỏe của cháu đã có tiến triển và có thể ăn, uống được dễ dàng hơn”.
Tại bệnh viện, cô Ngân – Giáo viên Trường THCS Nghĩa Tân cho biết, từ khi sự việc xảy ra Ban Giám hiệu nhà trường đã có cuộc họp gấp và đã bố trí giáo viên trong trường thay nhau ngày đêm đến phụ giúp gia đình chăm sóc cho em Q.A.
Hiệu trưởng kêu khó vì quy định
Theo tường trình của các học sinh có liên quan, nguồn cơn sự việc do học sinh B. có mang 1 chai cồn y tế với dung tích 500ml đến lớp, em Q.A mang theo bật lửa. Sau giờ ăn trưa, hai em này cùng với hai học sinh khác cùng lớp tập trung trước cửa phòng học rồi hoà cồn vào chai nước và đốt. Em Q.A đốt lần đầu tiên nhưng không cháy. Tiếp đó, học sinh B. có ý đốt lần 2 và dù đã được các bạn ngăn lại nhưng vẫn tiếp tục đốt. Lúc này, chai nước chứa cồn bốc cháy ở vị trí sau lưng em Q.A khiến học sinh này bị bỏng ở phần lưng và chân.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhân viên y tế của trường đã tiến hành sơ cứu cho em Q.A. Sau sơ cứu, nhân viên y tế, Phó hiệu trưởng, giáo viên chủ nhiệm đã đưa học sinh này đến bệnh viện.
Liên quan đến sự việc trên, bà Nguyễn Thị Hảo, Hiệu trưởng Trường THCS Nghĩa Tân cho biết, sự việc nằm ngoài mong muốn của nhà trường và học sinh. Nhà trường sẽ tiếp tục công tác giáo dục học sinh tuân thủ nghiêm các quy định an toàn trong trường học, quy định trong phòng chống cháy nổ. Việc để học sinh mang theo cồn và bật lửa cũng là cái khó vì nhà trường không được quyền kiểm tra tư trang của học sinh.
“Tạm thời nhà trường cần ổn định sức khỏe và tâm lí cho học sinh, tăng cường công tác quản lý, giáo dục trong trường. Sau khi sức khoẻ cháu Q.A ổn định, nhà trường sẽ tiến hành xác minh, làm rõ trách nhiệm liên quan”, bà Hảo cho hay.
Được biết, Trường THCS Nghĩa Tân có 26 giáo viên quản lý bán trú của học sinh trong trường. Các phòng đều được lắp camera giám sát nhưng nhóm học sinh trên đã cố tình che camera đi để giấu giáo viên.
Cao Tuân