Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lặng mình giấc mơ học tập dở dang của cô bé xương thủy tinh

Thứ năm, 08:00 13/06/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Những cơn đau liên tục hành hạ thể xác nhỏ bé nhưng không thể ngăn nổi ý chí mãnh liệt được đi học mỗi ngày của cô bé tật nguyền. Hình ảnh cô bé gày còm, ốm yếu nằm trên bàn nắn nót viết từng chữ trong cơn đau khiến ai cũng xót lòng.

 
Lặng mình giấc mơ học tập dở dang của cô bé xương thủy tinh  1
Hình ảnh bé Yến Nhi nằm học trên lớp nắn nót viết từng chữ trong đau đớn khiến ai cũng xót xa.
 
Xót xa cô bé tật nguyền ham học
 
Phải gồng mình chống chọi hai căn bệnh nan y là não úng thủy và xương thủy tinh nhưng bé Võ Thị Yến Nhi (9 tuổi) ở ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, TX. Tây Ninh lại có tinh thần ham học hiếm có.

Trong căn nhà nhỏ xập xệ, cô bé thân hình nhỏ xíu Võ Thị Yến Nhi chỉ bằng đứa trẻ 3 tuổi đang nằm dưới sàn nhà, miệng móm mém nhai miếng cơm hết sức khó nhọc. Chị Tô Thị Hồng, mẹ Yến Nhi vừa ngồi đút cơm cho con vừa giải thích: “Mỗi lần, tôi cho cháu ăn cũng phải mất cả tiếng đồng hồ. Bé ăn ít lại kén nữa, nhai khó khăn vì răng của bé rất mềm, dễ bị mài mòn. Mỗi lần thay răng, thì cũng phải mất đến 3 năm sau, chiếc răng mới mới mọc lại khiến chuyện ăn uống cũng trở thành cực hình khổ sở.

Kể về căn bệnh quái ác của con gái mình, chị Hồng nhớ lại khi mang thai Yến Nhi, chị bị cảm cúm, dù đã khám và thuốc thang đầy đủ nhưng vẫn không khỏi. Lúc sinh, bé nặng 2,9 kg cũng khỏe mạnh như bao đứa trẻ khác, chị cứ ngỡ con mình sẽ không sao. Ai ngờ đến tháng thứ 4, bé bị sốt rồi từ đó đầu cứ to dần, đi khám bác sĩ chuẩn đoán bị não úng thủy và bệnh xương thủy tinh.
 
Cho đến giờ, Yến Nhi cũng chỉ nặng 9kg và cao khoảng chừng 60cm. Thương cho đứa con tật nguyền bất hạnh, vợ chồng chị Hồng chạy vạy khắp nơi mượn tiền chữa bệnh cho con nhưng đều thất bại. Vì mắc chứng bệnh xương thủy tinh nên xương của bé rất dễ tổn thương, chỉ cần va chạm nhẹ cũng bị gẫy.
 
Chị Hồng tâm sự: “Lúc nào tôi cũng phải để mắt đến con, chỉ lơ là sơ sảy, Yến Nhi bị té là bị gãy xương ngay. Tôi để ý đến vậy mà tính ra, cháu vẫn bị gãy xương đến bảy lần. Mấy lần đầu, tôi đưa đến bệnh viện bó bột, còn lần sau cứ gãy ở đâu tôi lấy băng gạc có sẵn nẹp lại rồi quấn chặt vào chỗ đó, để nửa tháng là vết thương lành lặn. Từng ngày, Yến Nhi phải sống trong những cơn đau hành hạ về thể xác. Ngày mưa hoặc trời lạnh, toàn bộ cơ thể bé đau nhức, ho, sốt, khó thở có khi phải thở bằng bình Oxi. Khổ nỗi, tiết trời Tây Ninh nắng mưa thất thường nên ngày nào, con bé cũng phải dựa vào thuốc mà sống qua ngày”.
 
Lặng mình giấc mơ học tập dở dang của cô bé xương thủy tinh  2
Mang trong mình 2 căn bệnh nan y nhưng ai cũng khâm phục nghị lực ham học của cô bé

Tưởng chừng cô bé bất hạnh ấy sẽ phải cam chịu theo sự an bài của số phận cùng tương lai mịt mù phía trước, nhưng Yến Nhi có một nghị lực phi thường cùng tấm lòng hiếu học khiến ai cũng phải khâm phục.
 
“Năm lên 8 tuổi, các chị ai cũng được đi học còn con bé thì chỉ nằm một chỗ ở nhà nên thèm được đi học lắm. Nhiều lần cháu khóc bảo: “Sao mẹ cho chị đi học mà con thì không được đi học?”. Nghe con nói mà tủi lòng quá. Thấy con mình thì bệnh tật đau yếu liên tục, tôi cũng lo lắm nhưng vì thương con nên đành làm liều xin cô giáo cho nó đi học. Ròng rã 3 tháng hè, tôi đưa cháu tới trường cho học thử thì thầy cô mới ngỡ ngàng không ngờ Yến Nhi lại chịu khó và dễ bắt nhịp theo cái chữ. Sự ham học của bé đã thuyết phục được thầy cô. Từ đó, cô giáo nhận nó vào lớp 1 và khen nó học tốt lắm”, chị Hồng tự hào nói.

Những ngày đầu đến trường, vì không ngồi được nên bé được ưu tiên nằm học trên bàn học đặc biệt của lớp. Những ngón tay nhỏ nhắn, yếu ớt luyện viết từng nét chữ trong đau đớn không làm Yến Nhi nản chí. Thấy con luyện viết chữ cực quá, chị Hồng nhiều lần khuyên con nghỉ ngơi nhưng bé nhất định không bỏ cuộc.
 
Thương con quá, nhưng chị cũng không cấm con tập viết chỉ biết ngồi cạnh cầm khăn tay lau những giọt mồ hôi rịn ra trên vầng trán bé bỏng của con gái. Chẳng bao lâu, nét chữ Yến Nhi viết tiến bộ hẳn, luôn đạt điểm cao. Những ngày mưa, dù bị những cơn đau hành hạ phải nghỉ ở nhà nhưng Yến Nhi vẫn cố gắng tự học để theo kịp bạn bè.
 
Gạt nước mắt khuyên con… bỏ học

Những tháng ngày Yến Nhi đến trường cũng là những ngày tháng chị Hồng ròng rã cùng con đi học. Ngày nào cũng vậy, hơn 5 giờ sáng, mẹ con Yến Nhi thức dậy chuẩn bị đi học. Trên chiếc xe chaly cũ kỹ, chị Hồng địu con đến trường. Sau khi cho con ăn sáng, chị để Yến Nhi nằm trên bàn học ở trong lớp, còn chị đi quét sân trường nhận tiền tháng được ba trăm ngàn. Xong việc, chị ngồi ngoài lớp chờ con tan học rồi hai mẹ con cùng về.
 
Chị Hồng tâm sự: “Nay, Yến Nhi quen dần với việc đi học rồi, tôi cũng đỡ lo. Nhớ năm đầu tiên vào lớp 1, để con trong lớp mà bản thân nơm nớp lo mấy đứa bạn trong lớp chơi đùa lỡ va phải bàn học con bé nằm nên khi nào tôi cũng phải trực chờ ngồi bên cạnh”.

Cũng chính những lúc đứng lặng nhìn con nằm im một chỗ, trong khi những đứa trẻ cùng trang lứa thì hiếu động, nô đùa, chị cảm thấy tủi thân cho con gái mình. Chị bảo, có lần con bé đòi chở đi đến khu vui chơi dành cho thiếu nhi, thấy mấy bạn chơi thú nhún nước mắt bé cứ trào ra, khóc không nên lời.
 
Chị Hồng gặng hỏi thì bé không nói, chị hiểu ý con gái mình nên dắt con đi ăn kem nhưng bé không chịu và đòi đi về nhà. Thấy vậy, chị đành chở con về nhà, trong suốt đoạn đường về phận làm mẹ như chị suy nghĩ mà chạnh lòng. Chỉ có những lúc ở trường, chị mới nhẹ nhàng hạnh phúc, vui khi thấy con gái của mình được bạn bè yêu mến. Những khi nhìn con nói cười chơi trò úp lá khoai với bạn học, thấy con hòa nhập cùng bạn bè, lòng chị như được an ủi phần nào.
 
Lặng mình giấc mơ học tập dở dang của cô bé xương thủy tinh  3
Chị Tô Thị Hồng bên cạnh cô con gái đã 9 tuổi nhưng trông như trẻ lên 3.

Niềm vui ấy chưa được bao lâu, chị Hồng lại bề bộn với nhiều nỗi lo vì hoàn cảnh gia đình quá đỗi khó khăn. Chị và chồng chị là anh Võ Văn Đí (38 tuổi) phải nuôi cha mẹ đã ngoài 80 tuổi già yếu bệnh tật, cùng 3 cô con gái đang độ tuổi đi học, trong đó Yến Nhi là con út. Từ ngày sinh Yến Nhi, chị Hồng không làm việc gì ngoài chăm sóc bé nên nhà chỉ có một lao động chính là anh Đí với công việc làm thuê lúc có lúc không.
 
Căn bệnh quái ác của Yến Nhi làm cho gia đình ngày càng khánh kiệt vì thuốc thang chạy chữa. Nỗi lòng người mẹ mong con được bằng bạn bằng bè đến trường học chữ, nhưng liệu có đủ tiền bạc và sức lực theo sát bên con trong từng giờ học được bao lâu nữa là điều chị Hồng trăn trở. Có lần, gia đình khó khăn túng quẫn quá, chị Hồng mới buột miệng: “Con học hết năm nay rồi nghỉ chứ giờ mẹ đuối quá rồi con ơi! Con thì bệnh tật nghỉ học riết rồi học lên cao không theo kịp bạn bè, còn mẹ cứ theo con đi học hoài vậy cũng không được”.
 
Lúc ấy, Yến Nhi khóc nấc xin mẹ tiếp tục cho đi học còn nói chừng nào cảm thấy không học nổi nữa sẽ tự khắc nghỉ. Thấy con nói vậy, chị Hồng chỉ biết gạt qua nước mắt, xuôi theo mong muốn của con, con học tới đâu thì cố gắng tới đó. Có nhiều lần, chị cũng muốn đưa Yến Nhi đến học tại trường trẻ em khuyết tật cho đỡ tốn kém. Nhưng vì không yên tâm cho con đi học xa nên chị cũng đành bấm bụng dành dụm chắt chiu để con học gần nhà.

Như thấu hiểu tấm lòng cha mẹ, Yến Nhi tuy muốn được học cao để hoàn thành ước mơ họa sĩ nhưng có lẽ cũng hiểu cảnh gia đình không cho phép, giọng cô bé rầu rĩ: “Con thích học lắm nhưng chắc con chỉ học hết lớp 4 thôi. Con thương ba mẹ nhưng chẳng giúp được điều gì. Giờ điều con có thể làm là nghỉ ở nhà để mẹ đi làm phụ ba”. Nghe những lời nói đó từ  một cô bé 9 tuổi khiến chúng tôi vô cùng ngỡ ngàng và thương xót. Rồi đây, cuộc sống của Yến Nhi và gia đình sẽ ra sao? Liệu cô bé hiếu học ấy có tiếp tục được học hành và hoàn thành ước mơ của mình không?
 
Những câu thơ qua giọng đọc lảnh lót của cô bé trong buổi trò chuyện cứ ám ảnh mãi không thôi: Em là cô gái tật nguyền/ Bước đi không được lòng buồn lắm thay/Lời ca tiếng hát không hay/ Mà trong khúc nhạc tạo thành tiếng thơ…
 
Phan Hằng – Ngọc Hậu
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC HẢO TÂM GIÚP ĐỠ BÉ YẾN NHI
 
1. 10/6 Bạn đọc TK 711A14307974: 200.000
 
2. 10/6 Trịnh Thị Hải Yến: 200.000
 
3. 10/6 Nguyễn Thu Thủy: 200.000
 
4. 10/6 Lại Thị Bích Thảo: 500.000
 
5. 10/6 Hoàng Thu Trang: 200.000
 
6. 10/5 Lê Thị Hoài: 500.000
 
7. 10/6 Đinh Hoài Hạnh Vy: 200.000
 
8. 11/6 Bùi Thị Phương Oanh: 200.000
 
9. 11/6 Lê Trung Thụy: 100.000
 
10. 12/6 Đỗ Bạch Linh: 200.000
 
11. 12/6 Nguyễn Hồng Liên: 200.000
      cùng lời nhắn "Cố lên Nhi nhé"
 
12. 13/6 Cao Thị Thanh: 100.000
 
13. 14/6 Nguyễn Thụy Khánh Du: 600.000
 
14. 17/6 Hoàng Thùy Linh: 300.000
 
15. 17/6 Bạn đọc TK711A02088347: 100.000
     Chúc Nhi học giỏi
 
16. 18/6 Nguyễn Thị Bảo Khánh: 200.000
 
17. 18/6 Bạn đọc TK 711A49920434: 100.000
 
18. 19/6 Bạn đọc TK 10100004262823: 200.000
 
19. 20/6 Trương Hồng Vân: 100.000
 
20. 24/6 Phạm Thị Kim Phương: 200.000
 
21. 26/6 Trần Thu Hiền: 300.000
 
22. 26/6 Nguyễn Văn Chinh: 150.000
 
23. 5/7 Lê Thị Phương Thảo: 100.000
     Chúc bé giữ mãi ước mơ
 
24. 2/8 Bạn đọc Kh.n: 200.000
 
25. 2/8 Lê Thị Bích Hằng. 031.: 100.000
 
26. 12/8 Đỗ Thị Thu Hoài: 300.000
 
27. 16/8 Nguyễn Duy Liên: 500.000

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này. Mời bạn đọc ấn F5 để liên tục cập nhật.
 
Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
 

Vòng tay nhân ái Giadinh.net.vn rất mong nhận được sự chia sẻ của quý bạn đọc.

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về gia đình chị Tô Thị Hồng, ấp Ninh Trung, xã Ninh Sơn, TX. Tây Ninh.
 
Hoặc Báo Gia đình & Xã hội, 138A Giảng Võ, Hà Nội. Số điện thoại 04.221.206.81 - 098.219.4868.

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 22.
honghanh
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 6 ngày trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

MS 1077: Cha già 80 tuổi chăm con liệt sau đột quỵ trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Sau cơn đột quỵ, anh Phạm Văn Cường (SN 1983) mất hoàn toàn khả năng lao động, nằm liệt giường, một mắt hỏng. Người từng là trụ cột gia đình nay phải sống phụ thuộc vào người cha 80 tuổi ốm yếu. Hai cha con ở xã Thọ Lập, tỉnh Thanh Hóa đang rất cần sự chung tay giúp đỡ.

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

MS 1076: Người đàn ông câm điếc, mất vợ con, kiệt quệ vì bệnh tật chỉ mong có tiền đi viện một lần

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chưa một lần được khám chữa bệnh tử tế, người đàn ông câm điếc chỉ biết âm thầm chịu đựng, chờ đợi một phép màu từ cộng đồng.

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

MS 1075: Con gái chống chọi bệnh hiểm nghèo gần một thập kỷ, gia đình ở Huế cầu mong sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Gần 10 năm gồng mình chống chọi với bệnh tật, sức khỏe cháu My đã dần suy kiệt. Hành trình chữa bệnh dai dẳng không chỉ bào mòn thể lực em mà còn khiến gia đình rơi vào cảnh khánh kiệt, rất cần sự sẻ chia, giúp đỡ từ cộng đồng để tiếp tục nuôi hy vọng sống.

Top