Lãnh đạo Đà Nẵng gửi thư cảm ơn người dân đã giúp đỡ khách nước ngoài gặp nạn

| Xã hội

GiadinhNet – Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng đã gửi “Thư cảm ơn” đến hai công dân ở Đà Nẵng vì đã có hành động đẹp giúp đỡ du khách nước ngoài gặp nạn.

Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Đặng Việt Dũng vừa gửi “Thư cảm ơn” tới hai công dân thành phố Đà Nẵng vì đã có những hành động đẹp.


Thư cảm ơn của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng gửi hai công dân về những hành động đẹp của họ.

Thư cảm ơn của lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng gửi hai công dân về những hành động đẹp của họ.

Theo đó, vừa qua, qua phản ánh trên các phương tiện thông tin truyền thông, lãnh đạo UBND thành phố biết được các trường hợp: Bà Nguyễn Thị Thống (trú quận Hải Châu, nhân viên Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng) kịp thời sơ cứu, giúp đỡ du khách nước ngoài gặp nạn; ông Lê Viết Trịnh Thành (trung úy, công tác tại Công an phường Thạch Thang, quận Hải Châu) cạy nắp cống để nhặt điện thoại bị rơi cho du khách nước ngoài.

“Đây là một trong những hành động đẹp hàng ngày của người dân thành phố, lãnh đạo UBND thành phố luôn ghi nhận và cảm ơn những hành động đẹp, ứng xử văn minh của các ông/bà, đã góp phần thể hiện được nếp sống văn hóa, văn minh, tinh thần mến khách của người dân Đà Nẵng đến với bạn bè, du khách quốc tế”, nội dung “Thư cảm ơn” viết.

Chị Nguyễn Thị Thống (bên phải) giúp đỡ du khách lớn tuổi người Pháp bị té xe trên đường. Ảnh: Đức Hoàng
Chị Nguyễn Thị Thống (bên phải) giúp đỡ du khách lớn tuổi người Pháp bị té xe trên đường. Ảnh: Đức Hoàng

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng mong rằng mọi người dân thành phố tiếp tục nhân rộng những hành động đẹp, ứng xử văn minh trong cuộc sống để cùng thành phố xây dựng một thương hiệu du lịch Đà Nẵng hài hòa, thân thiện, một Đà Nẵng an bình, văn minh.

Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội

Đức Hoàng
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.