Lão hà tiện cũng phải chào thua

| Giải trí

Giadinh.net - Một tổ chức từ thiện của địa phương nọ sau khi tổng kết quỹ thì nhận ra rằng, trong số tiền quyên góp được, tổ chức này chưa nhận được một đồng nào của một “đại gia” mới nổi trong vùng. Người đứng đầu tổ chức từ thiện rất quyết tâm đến gặp và thuyết phục ông ta đóng góp cho những người nghèo.

 
Sau nhiều lần hẹn, giám đốc quỹ từ thiện cũng được mời đến căn biệt thự sang trọng của người đàn ông giàu có. Vị giám đốc quỹ lịch thiệp đề nghị:

- Chúng tôi rất khâm phục tài kinh doanh và đầu tư của ông. Mọi người trong thị trấn đều ngưỡng mộ tài sản mà ông đang sở hữu. Ông có thể chia sẻ một chút tài sản đó để quyên góp cho người dân nghèo trong thị trấn được không, thưa ông? 

Người đàn ông giàu có im lặng trong giây lát rồi nói:
 
- Thứ nhất, chắc các ngài chưa biết tôi có người mẹ đang bệnh nặng, tiền thuốc thang tốn gấp nhiều lần thu nhập hàng năm của bà?

Quá bất ngờ, giám đốc quỹ từ thiện bối rối:

- Ồ, xin lỗi ông, quả thật là chúng tôi chưa biết...

Người đàn ông giàu có tiếp lời:

- Hay như tôi có người anh họ là một cựu chiến binh, bị mù, phải ngồi xe lăn và không có ai thân thích để chăm sóc?

Giám đốc quỹ từ thiện cảm thấy rất xấu hổ và xin lỗi, nhưng người đàn ông giàu có đã tỏ ra cực kỳ phẫn nộ:

- Hay như chồng của em gái tôi đã qua đời trong một tai nạn giao thông mà không để lại cho nó và ba đứa con nhỏ dại đồng xu nào?

Giám đốc quỹ từ thiện thực sự “muối mặt”:

- Tôi không biết nói gì hơn là chia sẻ cùng gia đình và...

...nhưng chưa kịp nói hết thì người đàn ông giàu có đã ngắt lời:

- Đấy ông xem, vậy mà tôi còn chẳng cho họ đồng nào, huống chi là đóng góp cho các ông làm từ thiện ???

  B.B (Sưu tầm)

nguyenquyen
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.