Không dám gặp bạn chồng vì quá béo
Gia đìnhCó những bà vợ chỉ lo mất mặt chồng mà không dám xuất hiện trước bạn bè vì quá béo.
Em gái em sắp lấy chồng. Nghe những gì em dặn dò dì út qua điện thoại tối qua, anh thấy em sao lạnh lùng và tính toán một cách đáng sợ.
Có những bà vợ chỉ lo mất mặt chồng mà không dám xuất hiện trước bạn bè vì quá béo.
Tôi đi tàu, tiền lương cho cô ấy giữ, mỗi tháng chỉ đưa mẹ vài triệu chi tiêu, vậy mà cô ấy lén tôi lấy chồng.
Chỉ là họ không thích lấy chồng, hoặc là chưa sẵn sàng cho việc có người yêu.
Chỉ còn 2 tháng nữa là tôi lên xe hoa, nhưng tôi không cảm thấy hạnh phúc, mà thay vào đó là cảm giác lo lắng, sợ hãi. Bởi tôi biết, đây là một đám cưới không có tình yêu, hay nói đúng hơn, tôi không hề yêu anh.
Tôi nhớ hồi lấy chồng, má tôi dặn: “Giờ con đã lấy nó rồi, kiểu gì cũng là chồng mình, đừng bày đặt đứng núi này trông núi nọ, so sánh chồng mình chồng người, nó tự ái thì vợ chồng lục đục nghe con”.
Con gái đi lấy chồng chẳng khác nào bát nước đổ đi. Chẳng lẽ các chị không được bố mẹ dạy những điều cơ bản ấy.
Con gái đi lấy chồng, ngôi nhà ba tầng vắng lặng hẳn. Chiều rảnh rỗi chị thu xếp lại phòng con gái và tìm thấy những bức thư của anh gửi cho chị một thời được con gái xếp cẩn thận vào một cái hộp và có lẽ nó đã đọc hết.
Nhung khai lấy chồng lúc 18 tuổi, được một thời gian thì người chồng qua đời. Nhung bỏ quê ra Hà Nội làm ăn rồi sa vào con đường làm “gái bán hoa”.
"Tôi thấy hình như mọi người lo giùm cho tôi trong khi tôi đang rất vui vẻ với cuộc sống của mình hiện giờ. Biết đâu khi mọi người biết thì tôi đã lấy chồng rồi sao?" - diễn viên Ngô Thanh Vân chia sẻ.
GiadinhNet - Cháu lấy chồng Việt kiều do họ hàng mai mối. Không biết có phải do không có thời gian yêu nhau hay cháu không đủ hấp dẫn mà chồng cháu rất lơ là chuyện chăn gối.
Hôm qua là sinh nhật 4 tuổi của con gái. Nhớ con, mình về tặng quà cho con. Trước mặt bao nhiêu người, nó ném cái váy mình tặng ra ngoài sân, hét lên: "Con không có mẹ, con chỉ có ba. Mẹ cút đi".
24 tuổi, chị Hoa (Tứ Kỳ, Hải Dương) đi lấy chồng. Ngày đó, ai cũng mừng cho chị bởi một cô gái tỉnh lẻ quê mùa chân chất mới ra trường chưa xin được việc làm lại lấy một anh chàng cao ráo đẹp trai, công việc ổn định, lại là trai thành phố.
Những ngày đầu về làm dâu nhà anh, tôi thấy buồn chán vô cùng. Tôi cảm thấy cuộc sống thật mệt mỏi nhất là khi mẹ chồng lại hay soi mói tôi.
Gặp lại người tình cũ, chồng tôi bị cô ta mồi chài và khiến cô ta mang bầu, giờ anh cứ đòi ly hôn.
Yêu nhau chưa được bao lâu anh, anh đã nói tới chuyện cưới xin. Lẽ ra, với một người con gái, đó phải là tín hiệu mừng nhưng với tôi, đó lại là nỗi lo lắng.
Tôi lấy chồng từ năm hai mươi hai tuổi, đến nay đã hai mươi năm trôi qua. Chồng tôi lớn hơn tôi đúng mười bảy tuổi, một khoảng chênh lệch khá lớn.