Tìm vợ cho cha
Gia đìnhÔng Tư năm nay 60 tuổi. Vợ ông mất đã gần 10 năm nay. Khi vợ ông qua đời, ông ốm một trận thập tử nhất sinh, sức khỏe sa sút trông thấy.
Chuyện cười ra nước mắt này xảy ra ở huyện Kiến Thụy (Hải Phòng). Trước kia chỉ có xã Lập Lễ (Thủy Nguyên) “nổi tiếng” vì phụ nữ lấy chống ngoại thì nay thực tế này đã lan ra nhiều xã ở Hải Phòng.
Ông Tư năm nay 60 tuổi. Vợ ông mất đã gần 10 năm nay. Khi vợ ông qua đời, ông ốm một trận thập tử nhất sinh, sức khỏe sa sút trông thấy.
Từ nhỏ tới lớn, tôi luôn tâm niệm không bao giờ lấy chồng tỉnh lẻ. Bởi, tôi nghĩ nếp sống ở quê không hợp với gia đình tôi. Nhưng, cuối cùng, tôi đã phải thừa nhận mình sai.
Tôi thấy tủi thân vô cùng vì người ta lấy chồng được nhờ nhà chồng. Còn tôi đã không được nhờ lại còn bị bố mẹ, anh em nhà chồng nhờ vả thêm, mặc dù chúng tôi cũng đang khó khăn.
Trước ngày lấy chồng, trong cái tâm trạng rối bời xen lẫn hạnh phúc nôn nao ấy, nhiều cô nàng lại tìm đến người cũ, và chuyện không dừng lại ở buổi cafe...
Lấy chồng “khờ” quá cũng mệt, chỉ được mỗi cái chuyện gì vợ cũng quyết, khỏi mất công ông nói đông, bà nói tây.
Tôi đồng ý lấy anh ta chỉ với ý định được xóa khỏi danh sách ế.
Quan điểm gây sốc của một người đàn ông về chuyện ở rể có thể làm “nóng mặt” không ít chị em:
Cô bắt đầu ngại về sự nghèo nàn, giản dị của nhà mình và bận rộn với việc nhà chồng, lo “nâng cấp” chính mình cho sành điệu để không bị chê bai xuất thân nghèo.
Em bảo tôi cho gặp lại người yêu cũ để nói sẽ lấy chồng và khỏi phải suy nghĩ gì về sau này. Tôi đồng ý, không đắn đo, tôn trọng em bởi tôi yêu và tin. Sau hôm đó, em nói hãy cho em thời gian nữa vì người yêu cũ đề nghị làm lại từ đầu.