Lê Tiến Dũng – chàng trai “tiếp lửa” cho văn hóa đọc

| Thời sự

GiadinhNet – “Tôi đã trải qua quá trình đấu tranh nội tâm gay gắt để đi đến quyết định nghỉ việc và thực hiện hành trình chạy xuyên việt lần này. Tôi đã vượt qua chính bản thân mình” – đó là những lời chia sẻ của Lê Tiến Dũng, người thực hiện hành trình chạy xuyên Việt lần hai với thông điệp “Mỗi trường một CLB sách và hành động” nhằm mục đích cổ vũ văn hóa đọc nước nhà.

Lê Tiến Dũng chia sẻ, với anh, cuộc hành trình chạy bộ xuyên Việt lần này có một ý nghĩa hết sức đặc biệt. Không chỉ phải vượt qua những tranh đấu nội tâm mà anh còn phải vượt qua mọi sự ngăn cản từ phía gia đình, bạn bè để đi đến quyết định xin nghỉ việc vào đầu tháng tư, dồn sức luyện tập chuẩn bị cho hành trình chạy xuyên Việt vào tháng năm này.

Lê Tiến Dũng – chàng trai “tiếp lửa” cho văn hóa đọc 1
Lê Tiến Dũng (ngoài cùng, bên phải) làm lễ dâng hương trước lúc lên đường chạy xuyên Việt.
“Tôi muốn tham gia cuộc hành trình lần này để trước nhất là vượt qua giới hạn của chính bản thân mình, tiếp đến là muốn thổi bùng lên trong các bạn trẻ những khao khát, ý chí muốn thay đổi và dám thay đổi. Với tôi, chạy là để rèn luyện thể chất, đọc sách là để bồi dưỡng tâm hồn. Tôi muốn gửi đến các bạn trẻ một thông điệp về sự phát triển toàn diện.”

Để chuẩn bị cho cuộc hành trình gian nan lần này, Lê Tiến Dũng đã phải chuẩn bị cho mình những hành trang cần thiết như kỹ thuật chạy, phương pháp phòng tránh thương, hiểu sâu sắc về lộ trình chạy… qua Internet hay qua những người bạn có kinh nghiệm như anh Cao Đức Thái – người vừa hoàn thành chuyến chạy xuyên Việt cuối tháng một vừa rồi.

Anh đã phải luyện tập với cường độ cao trong vòng một tháng. Anh chọn hai địa điểm luyện tập: Công viên Thống Nhất để rèn những vòng chạy ngắn, khởi động, có thể tự tiếp nước cho mình khi cần và Hồ Tây với quãng đường chạy khoảng 15 km để luyện sức bền, chạy dài hơi.

Lê Tiến Dũng – chàng trai “tiếp lửa” cho văn hóa đọc 2
Lê Tiến Dũng cùng chụp ảnh kỉ niệm với các vị đại biểu, các bạn trẻ thuộc các CLB sách trước giờ khởi hành.


Lộ trình chạy của anh là khởi hành lúc 10:30 sáng ngày 11/5 tại Gò Đống Đa – Hà Nội rồi đến Hồ Gươm, chạy vòng quanh hồ và tiến ra đường Giải Phóng bắt đầu cuộc hành trình chạy bộ xuyên Việt của mình.

Chạy xuyên Việt là dự án chạy bộ từ Hà Nội đến Tp Hồ Chí Minh với mục đích cổ vũ cho văn hóa đọc sách của Việt Nam. Năm 2014 là hành trình chạy xuyên Việt lần hai do Lê Tiến Dũng thực hiện với thông điệp "Mỗi trường một CLB sách và hành động" tiếp nối hành trình năm 2013.

Năm 2013 dự án đã lưu lại dấu ấn trong cộng đồng những người yêu sách Việt Nam với thông điệp: “Mỗi người một cuốn sách cho trường Đại học”. Sau lộ trình chạy bộ dài 1750km từ Hà Nội đến Sài Gòn dự án đã nhận được quyên góp 8000 quyển sách giấy và 120000 sách ebook điện tử. Cùng với đó một loạt các CLB Sách ở các trường ĐH, cấp 3 đã ra đời để hưởng ứng văn hóa đọc.

Nguyễn Quỳnh

nguyenquynhthuctap
Ý kiến của bạn
Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Hà Nội: Sở Xây dựng Hà Nội lý giải vì sao đường Tố Hữu ngập sâu dù nằm ngay cạnh công trình chống ngập

Thời sự -

GĐXH - Dù nằm ngay cạnh dự án hồ điều hòa Đồng Bông 2 có vai trò tăng năng lực tiêu thoát nước, tuyến đường Tố Hữu vẫn ngập nặng trong đợt mưa lớn vừa qua. Chiều 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật TP Hà Nội (Sở Xây dựng Hà Nội) đã có báo cáo chính thức làm rõ nguyên nhân và đề xuất các giải pháp khắc phục.

Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Mưa lũ dồn dập vượt mốc 500mm: Hà Nội căng mình điều tiết thoát nước, hơn 120 người dân vùng ngoại thành buộc sơ tán

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài liên tiếp từ ngày 14/9 đến nay đã đẩy hệ thống tiêu thoát nước của Thủ đô vào tình trạng chịu áp lực cực lớn. Trong khi các lực lượng chức năng căng mình điều tiết dòng chảy để giữ an toàn cho nội đô, thì tại khu vực ngoại thành, nước lũ dâng cao đã làm ngập hàng trăm hộ dân, buộc hơn 120 người phải sơ tán khẩn cấp.

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Sông Tích tràn bờ, dân ven đô Hà Nội chèo thuyền mua mì tôm, chăng lưới chắn rác trước nhà

Thời sự -

GĐXH - Mưa lớn kéo dài khiến nước sông Tích dâng cao vượt mức báo động 3, nhấn chìm đường sá và bủa vây các khu dân cư ngoại thành Hà Nội. Người dân trên địa bàn xã ngoại thành như Kiều Phú, Quốc Oai phải chèo thuyền trên mặt đường, lội nước hàng trăm mét mua lương thực dự trữ khi nước lũ bắt đầu liếm sát mép hiên.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.