Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lê Trung Cương đã dự cảm gì trước khi rời CĐHH?

Thứ hai, 16:47 15/04/2013 | Giải trí

GiadinhNet - Ít ai biết, trước đêm thi CĐHH, Trung Cương đã có những dự cảm về sự ra đi của mình trong cuộc chơi này.

Tối qua, đêm thứ 8 của Cặp đôi hoàn hảo (CĐHH) đã diễn ra trong không khí khá kịch tính. Đây là đêm thi bắt buộc các cặp đôi phải chọn những bài hát thuộc dòng nhạc Latin và nhạc Kịch. Và trong đêm thi này, cặp đôi Khánh Ngọc và Lê Trung Cương đã buộc phải rời khỏi cuộc chơi vì đạt số điểm thấp hơn so với các cặp đôi khác.
 
Lê Trung Cương đã dự cảm gì trước khi rời CĐHH? 1

Trung Cương - Khánh Ngọc với màn xoạc chân khi kết thúc ca khúc "Sway".

Trong CĐHH tối qua, Trung Cương bị xuống phong độ ngay ở tiết mục đầu tiên. Nam người mẫu từng được đặt nhiều kỳ vọng với giọng hát lạ, nhiều nội lực và phong cách biểu diễn tự nhiên đã hát phô, chênh khi thể hiện ca khúc Sway cùng Khánh Ngọc. Điệu Chachacha nhảy nền của cặp đôi Trung Cương – Khánh Ngọc cũng mang một cảm giác rất gượng gạo. 

Ngay ở tiết mục này, nhạc sỹ Lưu Thiên Hương đã nhận xét: “Hôm nay Trung Cương có vẻ không ổn định về tâm lý hay sao mà hát rất xuống. Ngay ở câu mở đầu, Trung Cương đã hát chênh và phô thấy rõ”. Đồng tình với ý kiến này, đạo diễn Việt Tú cũng thẳng thừng nhận xét: “Lê Trung Cương hát lạc nhịp rất nhiều chỗ”. Với tiết mục này, Trung Cương – Khánh Ngọc đã nhận được một điểm 7, hai điểm 8 và một điểm 9.

Số điểm phần thi tiếp theo cũng không khá hơn mấy. Họ chọn ca khúc cùng tên trong vở “Beauty and the Beast” để thể hiện. Nam người mẫu hóa thành quái thú cùng người đẹp Khánh Ngọc khiêu vũ. Cả hai hát nồng nàn, nhưng Trung Cương vẫn để lộ ra nhiều điểm yếu. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn nhận xét, các nốt lên cao của anh hơi bị non. Họ nhận được ba điểm 8 và một điểm 9.
 
Lê Trung Cương đã dự cảm gì trước khi rời CĐHH? 2

Trung Cương hóa thành quái thú, Khánh Ngọc làm người đẹp khi thể hiện ca khúc trong vở “Beauty and the beast”.

Khánh Ngọc - Trung Cương nói lời chia tay với chương trình trong sự nuối tiếc của khán giả.

Tuy nhiên, ít ai biết, trước đêm thi, Trung Cương đã có những dự cảm về sự ra đi của mình trong cuộc chơi này. Mặc dù vẫn không nguôi kỳ vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến nhưng bản thân những dòng viết đầy tâm trạng của anh đã thể hiện một điều gì đó không bình thường. Và không những thế, Trung Cương còn có những lời chia sẻ hết sức thật về những bước ngoặt lớn trong cuộc đời mình.

Trung Cương viết: “Cuộc sống là một chuỗi liên tục những bất ngờ tiếp nối nhau. Bất ngờ - thú vị hay bất hạnh - đau đớn là do cách mình nhìn nhận và lèo lái. Hơn ai hết, ngay lúc này nó (Trung Cương – PV) là người đang suy ngẫm về điều đó đây.

12 năm trước, vừa tốt nghiệp phổ thông sau 12 năm học chuyên Toán, nó chọn học ngay 1 ngành kỹ thuật cho đúng sở trường. Thằng bé gầy ròm 51kg, ít nói, đen thủi lủi… ngày xưa nào dám nghĩ rằng, sau 6 năm ăn học vất vả, nó lại bỏ hết để chạy theo đam mê của đời nó - thời trang.

Cái nó chọn chẳng liên quan gì đến cái nó học hay có năng khiếu. Bất ngờ đầu tiên của cuộc đời do chính nó tạo ra, và nó đã không buông xuôi. Liệu bạn có chọn như nó đã làm?

Trong suốt những năm học ĐH, nó luôn ao ước được 1 lần đi nước ngoài, đi đâu cũng được, để được tận mắt nhìn thấy cuộc sống bên ngoài cái thế giới nhỏ bé và nghèo nàn của nó. Nó lao vào học ngoại ngữ như điên, cũng chẳng biết để làm gì, vì nó chẳng dám mơ mình sẽ có cơ hội đi du học. Chắc nó chờ cơ hội của đời nó rồi sẽ đến, lúc ấy, nó muốn nó ở trạng thái sẵn sàng nhất có thể.

Lăn lộn với đam mê thời trang sau 3 năm để có một vị trí nho nhỏ, cơ hội của đời nó cuối cùng cũng đến. Nó được mời đến châu Âu làm mẫu và kèm theo là cơ hội ở lại cùng với một chỗ học chuyển tiếp lên thạc sĩ tại Bayern do chính công ty đã mời nó sang tài trợ.

Cả đời nó chưa bao giờ dám hy vọng một bất ngờ lớn đến vậy. Và lần này nó đã nói không với bất ngờ này. Nó chọn cách trở về Việt Nam khi chuyến đi kết thúc để tiếp tục với niềm đam mê thời trang của nó, trên chính quê hương nó. Liệu bạn sẽ chọn như nó đã chọn?

Nhưng 6 tuần ở châu Âu cũng đủ lâu để nó đi khắp nơi, quan sát đủ thứ, để nó nhìn ra, con đường đến với đam mê thời trang của nó lâu nay thông qua việc làm người mẫu là rất bấp bênh và cũng chẳng lâu dài. Nó phải bắt đầu một cái gì đó vững chắc và bền bĩ hơn. Và nó đã bắt đầu vạch kế hoạch kinh doanh ngay từ khi nó còn ngồi trên máy bay về nước. 2 năm sau ngày nó về nước, công ty nho nhỏ mang tên MLeo của nó ra đời trong muôn vàn khó khăn. 2 năm sau nữa, nó đã có 1 thương hiệu riêng mang tên nó, dù chẳng mấy người biết tới.

Và bây giờ, công việc buộc nó phải bay liên tục. Đi đông, đi tây cho đến lúc nó nhận ra cái ước mơ thời sinh viên của nó mới trẻ con làm sao. Nó nhận ra nó chỉ có thể sống thật sự hạnh phúc và trọn vẹn trên chính quê hương của nó, nơi có bố mẹ - anh chị - bè bạn và nơi có người nó yêu thương hít thở hàng ngày. Liệu ngày xưa, bạn có chọn quay về như nó đã chọn?

Và việc tham gia những chuyến đi từ thiện đối với nó lại là một bất ngờ khác. Chúng đến trong những ngày mà nó cho là u tối nhất cuộc đời bé nhỏ của nó, khi người nó yêu thương bỏ nó ra đi.  Thay vì chọn cách giúp đỡ từ xa như trước đây nó vẫn làm, lần này nó quyết định tham gia những chuyến đi mà trước đây nó rất rất sợ.

Nó sợ phải chứng kiến những hình hài cong vẹo của người bệnh tâm thần. Sợ thấy những đứa trẻ tật nguyền, sợ nhìn vào mắt của những đứa trẻ mồ côi. Sợ phải gỡ những cái ôm của những đứa bé “đi ô xin” khi ra về. Sợ rằng nó sẽ khóc. Sợ cái cảm giác bất lực khi thấy tay nó quá nhỏ. Sợ rằng cái tôi hàng ngày được ca tụng trên facebook của nó bị xúc phạm khi nhận ra rằng nó chẳng giúp được bao nhiêu khi va chạm với cuộc sống khó khăn ngoài kia ...

Trong những ngày u tối ấy, nó đã chọn đi. Lần đầu tiên tham gia, nó còn chẳng dám đến gần các cụ già, chỉ lủi thủi trong bếp và đứng từ xa quan sát. Cảm ơn sự ra đi của em ngày ấy đã cho nó biết bao sức mạnh.

Tròn một năm rồi kể từ ngày ấy, cho đến bây giờ tay nó vẫn nhỏ, sức nó vẫn yếu và nó cũng chẳng giúp được nhiều hơn bao nhiêu. Nhưng 1 năm ngắn ngủi ấy đã cho nó một bất ngờ mới.

Nó đã không còn sợ nữa. Nó nhận ra rằng, những chuyến đi từ thiện ấy không còn là để cho đi nữa, mà là để nhận lại. Đón lấy và chia sẻ bất hạnh của người khác để nhận lại những cảm xúc, tình cảm hay những phần đời còn thiếu của chính nó. Va chạm với những nỗi đau của mọi người, nỗi đau của bản thân mà nó từng cho là không thể chịu đựng ngày trước, giờ với nó đã nhẹ nhàng và dễ chịu hơn nhiều. Rồi bây giờ, nó lại nhận được tin em mang một khối u trong người. Liệu nó có vượt qua được nỗi buồn lần này như nó đã từng vượt qua nỗi buồn mất mát trước kia không? Liệu bạn có chào đón điều bất ngờ này với nó không? Nó thì không.


Đêm nay đã là liveshow thứ 8 trong CĐHH mà nó có mặt. Cả đời nó chưa bao giờ nghĩ nó có thể ca hát đúng nghĩa. Vậy mà chỉ vài giờ nữa nó lại được hát cho hàng triệu người xem, được hát nhạc của chính thần tượng của nó, được đứng chung sân khấu với những ca sĩ mà nó yêu mến. Điều bất ngờ này phải chăng với nó đã là quá xa, quá lớn. Liệu nó có nên dừng lại. Liệu cuộc sống còn cho nó những bất ngờ nào nữa.

Rồi có người sẽ bảo với nó rằng, thà đi thật xa trên một con đường duy nhất, còn hơn là rẽ liên tục, để rồi chẳng đi xa được trên bất kỳ ngã rẽ nào.

Riêng nó thì nghĩ rằng, cuộc sống như 1 quyển sách. Và mỗi quyển sách đều mang một giá trị riêng. Dù là 1 quyển từ điển chuyên ngành, viết thật sâu về một ngành duy nhất, 1 quyển bách khoa toàn thư, bao quát về mọi lĩnh vực, hay chỉ là sách tập đọc cho học sinh tiểu học, thì xin vẫn viết hăng say và chào đón mọi bất ngờ trên từng trang sách cuộc đời bạn.

Xin đừng để cha mẹ, người yêu hay bất kỳ ai đó biến cuộc đời bạn thành quyển sách mà họ muốn đọc, thành quyển sách được rập khuôn và in hàng loạt. Và tệ hơn nữa, xin đừng để đến cuối cuộc đời bạn mới nhận ra, cuộc đời bạn là 1 quyển sách trắng tinh. Rằng bạn chưa kịp “sống” trong từng ấy năm đã “tồn tại”.

Note đã quá dài cho 1 giờ makeup (trang điểm). Chỉ riêng cái việc viết ra cái note dài thế này với một anh chàng 12 năm học Toán thì đã là một bất ngờ lớn với bản thân nó rồi. Hy vọng đêm nay trên sân khấu nó sẽ có thêm được một bất ngờ nữa cho đời mình”.

Những dòng tâm sự này được Trung Cương đặt tiêu đề: “Tâm sự của một anh chàng chưa kịp trẻ nhưng đã vội già”.

Hà Tùng Long ghi

hatunglong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn 'bắt trend' yêu nước

Tháng cuối thai kỳ, Hoa hậu Ngọc Hân vẫn 'bắt trend' yêu nước

Giải trí - 11 phút trước

GĐXH - Nàng hậu bụng bầu rất to nhưng vẫn giữ được sự năng động, vẫn háo hức vì làm được điều ý nghĩa nhỏ nhoi trong những ngày hướng tới 2/9.

NSND Như Quỳnh, Tiểu đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' góp mặt trong MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' của Hòa Minzy

NSND Như Quỳnh, Tiểu đội trưởng Tạ phim 'Mưa đỏ' góp mặt trong MV 'Nỗi đau giữa hòa bình' của Hòa Minzy

Xem - nghe - đọc - 17 phút trước

GĐXH - Hòa Minzy mời diễn viên Phương Nam (vai chồng), người thủ vai Tạ - đội trưởng Tiểu đội 1 trong Mưa đỏ và NSND Như Quỳnh (vai mẹ) vào MV Nỗi đau giữa hòa bình. Những phân cảnh của NSND tại hiện trường khiến nhiều người không kìm được nước mắt.

Quỳnh Kool lại gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Quỳnh Kool lại gây tranh cãi trong 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Quỳnh Kool đã có vai diễn khá thành công trong "Gió ngang khoảng trời xanh", nhưng nhân vật Trúc Lam lại gây nhiều tranh cãi và bị chê.

Ni cô đẹp nhất 'Tiếu ngạo giang hồ' bỏ showbiz, 50 tuổi sống kín tiếng một mình

Ni cô đẹp nhất 'Tiếu ngạo giang hồ' bỏ showbiz, 50 tuổi sống kín tiếng một mình

Giải trí - 3 giờ trước

Ở tuổi 50, nữ diễn viên này đang tận hưởng cuộc sống bình yên, giản dị, nhưng vẫn chưa tìm được một bờ vai để nương tựa.

Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao?

Diễn viên 'Nhật ký Vàng Anh' từng nhận cả bao tải thư thời nổi tiếng giờ ra sao?

Câu chuyện văn hóa - 5 giờ trước

Thời điểm đóng “Nhật ký Vàng Anh”, nữ diễn viên này được yêu mến đến mức nhận được rất nhiều thư tay của người hâm mộ, thậm chí chất đầy cả một bao tải.

Mây - NSƯT Kim Oanh của 'Sóng ở đáy sông' khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen 'trẻ thế'

Mây - NSƯT Kim Oanh của 'Sóng ở đáy sông' khoe mặt mộc, NSND Thu Hà khen 'trẻ thế'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - NSƯT Kim Oanh - Mây của "Sóng ở đây sông" mới đây đã khoe diện mạo mới với "mặt mộc, cam thường" khiến đồng nghiệp lẫn khán giả bất ngờ.

Ca sĩ Duyên Quỳnh: 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng bị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng'

Ca sĩ Duyên Quỳnh: 'Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng bị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Trước khi trở thành ca khúc "quốc dân" với hàng tỷ lượt nghe, Duyên Quỳnh cho biết, Viết tiếp câu chuyện hoà bình từng có số phận khá đặc biệt và từng bị đơn vị từ chối biểu diễn vì... không nổi tiếng.

Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay Tuấn

Bị đuổi việc, Oanh quát mắng bé Bắp và chủ động chia tay Tuấn

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Trong tập 24 "Cầu vồng ở phía chân trời", sau hàng loạt điều tồi tệ xảy với Oanh nên cô cho chị Ngà nghỉ việc vì không đủ khả năng trả lương và chủ động chia tay Tuấn.

Khán giả bất bình về Tô Dũng trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Khán giả bất bình về Tô Dũng trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh'

Giải trí - 20 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Tô Dũng đảm nhận vai Toàn trong phim 'Gió ngang khoảng trời xanh', vai diễn này ngay tập đầu tiên đã gây tranh cãi và từ tập 5, khán giả "dậy sóng" vì bất bình.

Việt Nam chính thức có kênh truyền hình đối ngoại quốc gia phủ sóng toàn cầu

Việt Nam chính thức có kênh truyền hình đối ngoại quốc gia phủ sóng toàn cầu

Xem - nghe - đọc - 21 giờ trước

GĐXH - Vietnam Today – Cửa sổ nhìn về Việt Nam, là kênh truyền hình đối ngoại đầu tiên của Việt Nam, chính thức lên sóng từ ngày 7/9/2025. Vietnam Today phát sóng 24/7 bằng tiếng Anh, ứng dụng công nghệ cung cấp phụ đề đa ngôn ngữ, phù hợp với từng quốc gia và vùng lãnh thổ nơi kênh được truyền dẫn.

Top