Hà Nội
23°C / 22-25°C

Lén cho chị chồng vay tiền, bị cả gia đình bên nội hắt hủi vì chị kiếm cớ không muốn trả

Chủ nhật, 18:16 09/10/2022 | Tâm sự

GiadinhNet - Tôi quá dại khi cho chị chồng vay số tiền lớn, không mang ơn lại còn tìm mọi cách để không phải trả.

Con dâu choáng váng khi mẹ chồng chèn ép vì lý do không ngờCon dâu choáng váng khi mẹ chồng chèn ép vì lý do không ngờ

GiadinhNet - Tôi bị mẹ chồng ghét chỉ vì những lý lo không phải tôi gây ra.

Tôi năm nay 33 tuổi, kết hôn được 7 năm. Hai vợ chồng tôi rất hòa hợp, hiện nay đã có hai con, đứa lớn 6 tuổi, đứa bé 2 tuổi. Tôi và chồng công việc cũng rất ổn định, chồng tôi thu nhập khá. Mặc dù có điều kiện, song vì bố mẹ chồng tôi đã già yếu nên vợ chồng tôi vẫn sống tại nhà ông bà từ lúc kết hôn đến nay.Bố mẹ chồng tôi cũng khó tính, song tôi là người sống biết điều, chịu khó và nhẫn nhịn nên mọi thứ đều ổn, không mất lòng ai trong nhà bao giờ.

Vốn thu nhập khá nên đời sống của vợ chồng tôi rất thoải mái, mọi chi tiêu trong nhà chúng tôi đều lo liệu hết. Mấy năm kết hôn mà vợ chồng tôi mua được ô tô, dành dụm được thêm một khoản tiền lớn, dự định là sau này sẽ ra ở riêng khi có điều kiện thuận lợi.

Cách đây nửa năm, chị chồng tôi làm ăn khó khăn, nên có hỏi vay tiền của tôi. Thương chị chồng, muốn giúp chị nên tôi giấu chồng để làm chuyện này, tôi bán vàng của hồi môn từ lúc cưới, rút hết tiết kiệm về để đưa cho chị chồng vay. Từ lúc nhận được khoản vay, mới đầu chị chồng tôi vui lắm, nói là mang ơn tôi suốt đời, khi nào có sẽ trả ngay. Chị ấy cũng đối xử với tôi rất tốt, mỗi lần qua thăm bố mẹ là chị ấy đều mua quà cho hai mẹ con tôi.

Thời gian gần đây, công việc làm ăn của chị chồng tôi ổn định, thuận lợi. Chị ấy chi tiêu rất thoải mái, thay điện thoại đời mới cả mấy chục triệu… Thấy thị làm ăn được, tôi cũng nhắc lại khoản vay 500 triệu mà chị đã vay của tôi, quả thực tôi không có ý đòi đâu, chỉ nói là chị làm ăn được, nếu có thì đưa em đang định dùng mấy việc, nếu chưa có thì để sau cũng được.

Lén cho chị chồng vay tiền, bị cả nhà chồng hắt hủi vì chị chồng kiếm cớ không muốn trả - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Tôi nói rất nhẹ nhàng, vậy mà chị chồng vừa nghe xong thay đổi thái độ chuyển sang bực tức. Chị ấy mắng tôi: "Vừa cho vay có nửa năm mà đã đòi rồi. Em vào làm dâu nhà chị sống sung sướng, cũng phải biết điều một chút. Tiền chị vay của em cũng là tiền của em trai chị, thấy chị khó khăn thì cho luôn đi, vợ chồng lương cao chả mấy mà kiếm lại được. Người nhà chứ người ngoài đâu mà tính toán thiệt hơn".

Từ hôm đó đến nay, chị chồng gặp tôi là mặt mày lộ vẻ tức tối, mượn cớ nọ kia để nhiếc móc tôi trước mặt cả nhà mà mọi người không biết, cứ tưởng là trêu đùa. Thậm chí, chị ấy vu vạ cho tôi các kiểu để tôi bị mất mặt, không dám đòi tiền của chị ấy nữa. Quá bức xúc vì bị chị chèn ép, tôi đã trót thú thật với chồng về số tiền. Những tưởng chồng bênh vực tôi, nào ngờ bênh chị gái chằm chặp.

Tôi bị bố mẹ chồng trách móc: "Chị khó khăn, bất đắc dĩ mới phải đi vay mượn, chứ ai có muốn thế đâu. Cho chị vay ít tiền thôi mà đòi hỏi đủ thứ, bắt chị phải quà cáp, còn đòi tính cả lãi xuất nữa. Thật hết hiểu nổi, con dâu gì mà lạnh lùng, vô tâm thế".

Thì ra, chị chồng còn nói dối là vay tiền có trả lãi, biến tôi thành người xấu trước mặt nhà chồng. Mẹ chồng tôi hàng ngày đều đay nghiến tôi về chuyện này khiến tôi rất khổ tâm. Giờ nghĩ lại mới thấy mình thật dại, chỉ vì cho chị chồng vay tiền mà tôi thành ra nông nỗi này. Tôi rất ấm ức, để yên lòng cả nhà, tôi có nên xóa nợ cho chị chồng hay là cứ đòi ở một thời điểm thích hợp khác?

Sống không yên vì mẹ chồng luôn nghĩ ra các chiêu trò để biến con dâu thành kẻ ác trong mắt mọi ngườiSống không yên vì mẹ chồng luôn nghĩ ra các chiêu trò để biến con dâu thành kẻ ác trong mắt mọi người

GiadinhNet - Tôi mang bầu mà mẹ chồng vẫn tìm cớ để mắng mỏ, đổ lỗi và liên tục giận dỗi đòi bỏ nhà đi để con dâu bị tiếng ác.

Khổ sở vì mẹ chồng một thì sợ hãi, căng thẳng bởi cách này của bố chồng với nàng dâu gấp mấy lầnKhổ sở vì mẹ chồng một thì sợ hãi, căng thẳng bởi cách này của bố chồng với nàng dâu gấp mấy lần

GiadinhNet - Chồng đi làm ăn xa, tháng chỉ về nhà mấy lần, ngày nào tôi cũng phải chịu đựng bố chồng ghê gớm.

Mới kết hôn được nửa năm, vợ choáng váng khi chồng dắt theo đứa bé về thú nhận là con riêngMới kết hôn được nửa năm, vợ choáng váng khi chồng dắt theo đứa bé về thú nhận là con riêng

GiadinhNet - Nhìn chồng dắt đứa bé lạ về nhà mà tôi thấy thất vọng nặng nề về anh ấy.

Halienng@...
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 3 giờ trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 3 giờ trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 8 giờ trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Tâm sự - 8 giờ trước

Tôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 23 giờ trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Giữa đêm tân hôn, con dâu choáng váng vì mẹ chồng đập cửa phòng yêu cầu nộp hết vàng hồi môn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Mới ngày đầu ở nhà chồng, tôi đã thất vọng trước hành xử của mẹ chồng.

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Cả nhà đi nhẹ nói khẽ, tức lộn ruột vẫn phải "nhịn như nhịn cơm sống" khi có quý tử thi vào lớp 10

Tâm sự - 1 ngày trước

Mẹ cậu nghiến răng nói một câu mà cả nhà phải bật cười: "Chờ nó thi xong, con phải lôi ra đánh cho một trận cho bõ tức".

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Nhắc lại số nợ đã vay, em dâu ngã ngửa trước câu trả lời của chị chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Khi vay thì chị chồng hứa hẹn sẽ trả, nhưng khi nhắc tới chị lại tìm lý do để bắt tôi phải xóa nợ.

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Chồng quỳ sụp giữa nhà 'khai' tất tật về cuộc tình ngoài luồng, lý do khiến vợ đau lòng như dao cắt

Tâm sự - 1 ngày trước

TPO - Vẫn biết mọi sự là do chồng chị gây ra, nhưng nếu còn muốn duy trì hạnh phúc gia đình, muốn cùng chồng chung tay nuôi dạy hai đứa con còn nhỏ dại thì chị xem xét, rộng lòng cho chồng cơ hội sửa chữa, khi anh nghĩ đã có lời xin lỗi và biết ăn năn, hối hận.

Top