Lộ thiên
GiadinhNet - Hơn 500 dân chơi quay cuồng với một thứ chất gây nghiện đang được đề xuất cấm tại Việt Nam ngay giữa một vũ trường “lộ thiên” ở trung tâm TP Hồ Chí Minh.
Chuyện ăn chơi, hút hít shisha chỉ là chuyện nhỏ. Chuyện lớn hơn là ngay giữa thành phố sôi động nhất Việt Nam này, đang có một tụ điểm lớn có thể chứa tới hơn 500 người. Và, cái tụ điểm đó, hoạt động tới tận quá 12 giờ đêm – cái giờ mà theo quy định, các quán bar, vũ trường ở Việt Nam phải “đóng cửa”. Mà ngạc nhiên nữa, nó lại là một “vũ trường lộ thiên”, có nghĩa là, tiếng cười nói, tiếng nhạc chát chúa và vô số thứ âm thanh hỗn tạp khác có thể ảnh hưởng tới bất cứ người dân nào. Vậy mà, nó vẫn ngang nhiên có ở trung tâm thành phố lớn. Vậy mà, nó vẫn ngang nhiên hoạt động ở giữa thủ phủ miền Nam. Nó – như một thứ oai lực – phải chăng đã vượt qua tầm kiểm soát của chính quyền phường, quận, để chỉ đến khi có đoàn thanh tra liên ngành vào kiểm tra mới “phát lộ” chân tướng?!
Trong một dịp gần đây, nói về độ an toàn của đồ ăn, thức uống, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT đã thảng thốt kêu lên đại ý rằng “tôi cũng lạnh sống lưng”. Đó là chuyện về việc hàng loạt trang trại nuôi heo ở miền Nam “thúc” heo lớn bằng chất tạo nạc – một loại chất được xác định là ảnh hưởng vô cùng lớn tới sức khỏe con người. Đó cũng là chuyện, rất nhiều những thứ gia cầm bày bán giữa chợ ở khu vực phía Nam (và mới đây là một tỉnh ở khu vực Đông Bắc) cho người dân Việt sử dụng, đã được “tẩm ướp” bởi một loại chất kịch độc có tên là “Vàng – ô”. Đó cũng là chuyện người ta sẵn sàng dấm chuối, đu đủ, mít, xoài xanh lẻo cho chín vàng chín đỏ bởi một loại chất được coi là “sát thủ” với sức khỏe của con người. Đó cũng là chuyện hàng trăm, hàng nghìn xe tải, xe khách, vẫn ngày ngày ra Bắc, vào Nam, chở trên đó những lòng thiu, ruột thối cung cấp cho bữa ăn của người dân, cung cấp cho bữa nhậu của thực khách sang chảnh?!
Rất nhiều những câu chuyện “lộ thiên” đến giật mình. Rất nhiều những việc mà khi những cán bộ lãnh đạo ngành được biết thì đã giật bắn người đến “lạnh sống lưng”?! Trong khi đó thì sao, dưới những ngành, những cấp là rất rất nhiều những cán bộ ăn lương từ tiền thuế của dân, phụ trách những vấn đề đó. Nào là cửa khẩu thì có Hải quan, QLTT, Bảo vệ thực vật... Nào là nội địa thì có kiểm lâm, thuế vụ, công an, đo lường chất lượng, có bộ máy công quyền quản lý địa bàn. Vậy mà, shisha vẫn lây lan khắp chốn. Vậy mà, vũ trường với hơn 500 dân chơi vẫn hoạt động quá giờ quy định. Vậy mà, thuốc bảo vệ thực vật vẫn hoành hành mọi chỗ. Vậy mà chất cấm vẫn ngang nhiên được sử dụng. Nỗi buồn đau, nỗi lo lắng này, thưa các nhà quản lý đang ăn lương của dân: Sao cứ mãi “lộ thiên” đến vậy?
Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội