Người dân trong diện được cứu trợ cũng buồn chẳng kém bởi vì họ không chê lòng hảo tâm ấy. Chỉ là mấy người có trách nhiệm đã "tối kiến" mà làm cái việc khó có thể tha thứ.
Vẫn biết đây chỉ là hành động "con sâu làm rầu nồi canh", song nó đã làm tổn thương nghiêm trọng đến những người đã dành nhiều tình cảm, vật chất cho người dân vùng lũ, vì lòng tốt của họ đã không đến được nơi cần đến.
Ai cũng nghĩ bão lũ đến thì người dân cần nhất cái ăn nhưng trên thực tế người dân cần giúp đỡ để ổn định cuộc sống lâu dài hơn. Họ cần vật dụng để sinh hoạt, cần phương tiện sản xuất, cần nước uống và ánh sáng…Tấm lòng là rất quý, nhưng làm chưa đúng cũng không mang lại lợi ích tốt đẹp.
|
|
|
Quần áo cứu trợ đang được các thành viên Hội Chữ thập đỏ Nghệ An phân loại tại trụ sở của Công ty Cổ phần Cơ khí ô tô Nghệ An chiều ngày 3/11.
Ảnh: Hồ Hà |
Ông Phan Diễn, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, hiện đang là Chủ tịch Quỹ hỗ trợ thiên tai miền Trung đã cho rằng, nói đến thiên tai thì do hoàn cảnh, điều kiện cụ thể mà mỗi nơi mỗi khác.
Đã đến lúc phải đặt ra vấn đề làm thế nào để hàng cứu trợ cho người dân vùng lũ ngày càng thiết thực hơn. Để khắc phục, giữa chính quyền, tổ chức ở địa phương và nhà tài trợ phải có mối liên hệ tốt, tìm hiểu xem người dân cần gì và thiếu gì.
Nếu điều này được thực hiện, hàng cứu trợ của người dân cả nước gửi đến miền Trung cũng như những nơi đồng bào gặp nạn khác sẽ trở nên ý nghĩa hơn, thực chất hơn chứ không chỉ giải quyết phần ngọn đơn thuần là cái ăn, cái mặc. Chuyện buồn hàng cứu trợ bị ghẻ lạnh cũng từ đó mà mất đi.
Hà Thành