Lời kể kinh hoàng của nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ cháy quán cà phê ở phố Phạm Văn Đồng

| Pháp luật

GĐXH - Anh Vũ Văn Khanh nằm trên giường bệnh, mặt vẫn lộ vẻ hốt hoảng. Anh Khanh còn chưa tin rằng mình đã may mắn thoát khỏi “cửa tử” khi đám cháy bùng lên tại quán cà phê số 260 Phạm Văn Đồng.

Nằm trên giường bệnh tại Bệnh viện E ( Hà Nội), anh Vũ Văn Khanh, một nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ cháy ở quán cà phê số 260 Phạm Văn Đồng kể, khoảng 22h30, anh cùng 4 người bạn vào quán cà phê này ngồi uống nước và nghe mọi người hát karaoke.

Ngồi được khoảng 30 phút, nhóm anh Khanh nghe tiếng hô hoán "cháy" trước cửa. Lúc đấy ngọn lửa bùng lên rất dữ dội nên không có cơ hội để thoát ra bằng cửa chính.

Thấy cửa chính đã bị ngọn lửa bao trùm, theo bản năng, anh Khanh vội tìm cách chạy lên tầng 2. Song tại tầng 2 khói cũng bốc lên nghi ngút nên việc tìm đường thoát nạn gặp nhiều khó khăn.

Khi đã kiệt sức, anh Khanh thấy có nước bắn vào người nên cố gắng bò đến nơi có nước. Ít phút sau, cảnh sát phòng cháy chữa cháy phá cửa giải cứu anh Khanh cùng một số người mắc kẹt.

Lời kể kinh hoàng của nạn nhân may mắn thoát nạn trong vụ cháy quán cà phê ở phố Phạm Văn Đồng- Ảnh 1.

Một nạn nhân may mắn thoát nạn khi vụ cháy xảy ra (ảnh PV).

Anh Khanh xúc động nói: “May mắn các chiến sĩ cảnh sát PCCC có mặt kịp thời nên tôi mới có cơ hội sống sót, chỉ chậm 1-2 phút nữa chắc tôi không qua khỏi".

Cũng là người may mắn thoát nạn trong đám cháy, đến sáng 19/12 sức khoẻ của anh Nguyễn Việt Cường (trú quận Bắc Từ Liêm) đã dần ổn định.

Anh Cường kể, khoảng 23h khi đang ở trong quán thì nghe tiếng hô hoán ngoài cửa nên anh vội ngó ra ngoài. Chỉ ít phút, lửa đã bao trùm toàn bộ cửa chính.

Trước đây liên tục được học, tập huấn kiến thức về phòng cháy, chữa cháy người đàn ông chợt nghĩ chạy ra bằng cửa chính sẽ không còn cơ hội sống sót.

Trong giây phút quyết định, anh vội lấy chiếc khẩu trang trong túi bịt vào mũi, tìm cách chạy lên tầng 2.

Trên tầng 2 mọi thứ tối om, khói đen đặc quánh nên anh nằm sát xuống nền nhà, tìm cách ra cửa sổ. May mắn, vừa đến cửa sổ anh Cường được cảnh sát giải cứu.

Anh Cường cho hay, khi xảy ra cháy, quán bị mất điện tối om nên nhiều người không tìm được cách thoát nạn. 

Thông tin từ Bệnh viện E cho hay, khoảng 23h20 đêm 18/12, bệnh viện tiếp nhận 4 nạn nhân trong vụ cháy nói trên. Sáng nay, cả 4 bệnh nhân sức khỏe cơ bản ổn định. Trong đó có 2 người nặng hơn do ngộ độc khí CO, đang được điều trị tại khoa Hồi sức tích cực.

T.Sơn
Ý kiến của bạn
Tags:
Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Vợ Huấn Hoa Hồng là ai?

Pháp luật -

Phạm Thị Ngọc Linh, vợ Huấn Hoa Hồng, là một trong 5 bị can bị khởi tố, đồng thời từng cùng chồng kinh doanh online, góp vốn thành lập nhiều doanh nghiệp và sở hữu trang Facebook cá nhân với 791.000 người theo dõi.

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Khởi tố, bắt tạm giam 'Huấn Hoa Hồng' về tội lừa đảo và vi phạm quy định kế toán

Pháp luật -

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa chính thức ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Bùi Xuân Huấn (tức "Huấn Hoa Hồng") cùng các đối tượng liên quan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.