Lời trăng trối
Giadinh.net - Jake đang hấp hối. Vợ anh, Susan đang túc trực bên giường bệnh, cầm đôi bàn tay yếu ớt của anh, nước mắt chảy chan chứa xuống mặt cô.
- Susan yêu dấu! Anh sắp không qua khỏi rồi. Trước khi chết, anh phải nói với em tất cả những gì anh đã giữ kín trong lòng.
- Không cần đâu anh yêu, Susan đưa ngón tay trỏ lên miệng chồng ra hiệu cho anh im lặng, anh hãy nghỉ ngơi đi, hãy ngủ đi!
- Không được đâu em yêu. Em muốn anh chết đi mà mang theo những tội lỗi này sao?
- Anh đã giấu em số tiền thưởng mỗi tháng ở công ty. Số tiền đó anh đã dùng cho việc cờ bạc và bia rượu.
Mặc dù Jake thấy vô cùng xấu hổ khi nói ra điều này, anh vẫn cảm thấy được giải thoát vì đã thành thật với vợ. Thật may là vợ anh rất vị tha, cô nói:
- Không sao đâu Jake, em cũng đã từng khai man giá rất nhiều món trang sức với anh để lấy tiền cho mẹ. Anh đã làm việc rất chăm chỉ, em không trách anh đâu.
- Cảm ơn em, Jake phều phào, anh vẫn còn việc muốn thú nhận với em. Anh đã từng nói dối em đi công tác để đi chơi rất nhiều lần, nhiều đến nỗi anh không nhớ nổi nữa.
Một lần nữa, Susan lại ân cần hôn lên trán Jake nói rằng cô không giận anh vì điều đó, vì những lần xa nhau như thế tình yêu của hai người lại được nhóm lửa nồng ấm hơn. Điều này khiến Jake tự tin hơn khi quyết định nói ra sự thật cuối cùng.
- Vẫn còn một điều nữa Susan yêu dấu, anh đã từng ngủ với Anna, hàng xóm của chúng ta, anh cũng đã từng quan hệ với bạn thân nhất của em và cả em gái em nữa.
- Em biết, Susan trả lời, đó là lý do em đầu độc anh.